Log in

View Full Version : Toát mồ hôi hột nhìn cảnh VĐV trượt tuyết thoát khỏi tuyết lở cực ngoạn mục (+video)


TinNhanh247
05-04-2018, 14:02
Maxence Cavalade đã khiến người xem đứng hình với màn trượt tuyết cực mạo hiểm. Sau khi trượt xuống núi, bất ngờ sau lưng anh tuyết bắt đầu lở. Anh chàng may mắn đã kịp thoát khỏi vùng nguy hiểm trong gang tấc.

Trượt tuyết đổ đèo chính xác là bộ môn không dành cho người yếu tim!

Vận tốc khủng khiếp khi lao xuống từ một ngọn núi của vận động viên trượt tuyết vẫn không là gì so với trận tuyết lở ngay sau lưng. May mắn thay cho Maxence Cavalade, chiếc dù đã đưa anh đến nơi an toàn, hơn hết là cứu mạng anh chàng liều lĩnh này:

Kd9Qrpkcv6I
Thót tim khoảnh khắc vận động viên trượt tuyết kịp bung dù trước khi bị trận tuyết lở nuốt chửng

Sức tàn phá của tuyết lở sánh ngang với nhiều thảm họa tự nhiên khác, là ác mộng với các vận động viên leo núi hoặc trượt tuyết vì rất khó dự báo trước.

Nhiều trận tuyết lở được ghi lại trong lịch sử có thể rộng tới 800m, đem theo hàng triệu tấn hỗn hợp tuyết, đá tảng. Tuyết lở có thể di chuyển với vận tốc 300km/h, chôn vùi mọi thứ nằm trên đường đi của nó. Với tốc độ kinh hoàng như vậy, siêu xe chưa chắc đã chạy thoát chứ đừng nói tới sức người.

http://intermati.com/micro1405/2018/5/63.1.gif
Rất may mắn, Maxence Cavalade đã được trang bị dù để đề phòng những tình huống bất trắc. Trong khoảnh khắc tuyết lở ập đến, chiếc dù đã nhấc bổng Cavalade lên, giúp anh không bị chôn vùi. Có lẽ, thiết bị đơn giản mà hiệu quả này cần được bổ sung cho nhiều môn thể thao mạo hiểm khác.

VietBF © Sưu Tầm

koorlie
05-04-2018, 14:50
Rất may mắn, Maxence Cavalade đã được trang bị dù để đề phòng những tình huống bất trắc. Trong khoảnh khắc tuyết lở ập đến, chiếc dù đã nhấc bổng Cavalade lên, giúp anh không bị chôn vùi.

Có lẽ, thiết bị đơn giản mà hiệu quả này cần được bổ sung cho nhiều môn thể thao mạo hiểm khác.
Trượt tuyết thì nhờ vào đổ dốc lao xuống có đà, hoặc đang khi có luồng gió thổi tới thì họa may dù mới bốc lên được. Nhất là ngay đang trong vùng núi thì dù mới có lợi thế độ cao altitude. Các môn thể thao mạo hiểm khác không có đủ các yếu tố đó thì mang dù theo cũng như không, hay là ông viết câu này muốn trang bị dù cho thợ lặn scuba diving, khi gặp cá mập tới sẽ bung dù bay ra khỏi biển?

Leo núi, đu dây thì có thể... Nhưng nếu phải đeo theo cái dù "ngàn cân" lúc đó thay cho những món "cứu mạng" khác thì xong đời luôn.

Chiếc dù nó không có thích hợp cho hầu hết các môn thể thao mạo hiểm. Tuyết lở avalance tuy nhanh nhưng đôi khi còn có cơ hội biết trước từ xa, nhiều môn nguy hiểm khác thì một là chết kẹt trong hóc, còn hai thì ầm một phát không kịp trở tay, đeo dù theo vô ích và chướng ngại lắm.