therealrtz
06-01-2018, 03:16
Tổ ấm 4 người đang đầy ắp tiếng nói cười giờ đây cô quạnh chỉ còn một mình người chồng thẫn thờ. Đau đớn thay khi anh phải chứng kiến vợ và hai con ra đi mãi mãi, để lại mình anh trên cõi đời này.
Trưa 31/5, rất đông bạn bè, đồng nghiệp, người thân của anh Hoàng và chị Nguyễn Thị H. đau buồn chờ đến giờ khâm liệm để đưa mẹ con chị về quê. Chỉ có nước mắt và những lời nghẹn ngào đau xót sẻ chia với nỗi đau đớn tận cùng. Anh Hoàng khóc ngất, bàng hoàng không muốn tin những gì đã xảy ra sáng nay. Từ nay gia đình nhỏ hạnh phúc chỉ còn mình anh.
Trước cửa nhà tang lễ có rất đông người thân, anh em bạn bè cùng của vợ chồng anh H. ra Hà Nội làm ăn và lãnh đạo, đồng nghiệp nơi vợ chồng anh công tác. Người thân của anh H đều rơi nước mắt trước sự ra đi thương tâm của 3 mẹ con.
3 nạn nhân trong vụ việc là người mẹ và hai người con nhỏ. Trong đó, đau xót hơn cả khi 1 trong 3 nạn nhân là cháu bé sinh non khi mới nằm trong bụng mẹ 8 tháng, bánh xe tải chèn qua người mẹ khiến em ra đời nhưng không thể qua khỏi.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226776&stc=1&d=1527822888
Người chồng nghẹn ngào đau đớn trước sự ra đi của vợ con
Anh G., người bạn của gia đình nạn nhân buồn bã cho hay, vào sáng nay khi anh đang ở nhà thì nhận được tin gia đình nạn nhân gặp nạn, anh tức tốc chạy vào viện, nhưng khi đi được nửa đường thì nghe tin 3 mẹ con đã qua đời.
"Tôi và nhà nạn nhân chơi với nhau nhiều năm nay, sáng nay tôi nghe tin anh Hoàng lái xe chở 3 mẹ con đi trên đường thì bị xe tải chạy lùi tông trúng, phải nhập viện cấp cứu. Hy vọng một phép màu nhưng nó không đến, đi được nửa đường thì nghe tin ba mẹ con họ đã qua đời. Thương anh Hoàng quá, cùng một lúc mất đi 3 mẹ con, mất đi tất cả, nỗi đau sẽ ám ảnh và theo anh ấy suốt cuộc đời", người đàn ông chia sẻ.
Ngồi gục một góc tại nhà tang lễ, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, quê ở Yên Thành, Nghệ An) gục ngã vì đau đớn. Sau vụ việc, cơ thể anh bị trầy xước ở phần chân và tay, ngồi trên chiếc ghế gỗ anh khóc cạn nước mắt, người thân phải động viên, giúp đỡ không để anh ngã xuống nền nhà.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226777&stc=1&d=1527822888
Đau đớn hơn, người vợ đã mang thai tháng thứ 8...
Tâm sự với chúng tôi trong nước mắt, anh Hoàng kể, sáng cùng ngày anh đang chở vợ cho con gái nhỏ đi uống Vitamin A. Khi đến khu vực xảy ra vụ việc thì gặp một chiếc xe tải đi phía trước, chiếc xe tải bất ngờ lùi lại rất nhanh khiến cả gia đình anh bị cuốn vào gầm.
Gặp tình huống bất ngờ, anh hét rất lớn nhưng lái xe tải không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của anh. Do cũng bị cuốn vào gầm và được người dân đưa đến bệnh viện ngay sau đó, vào đến viện anh mới biết vợ cùng hai con đã qua đời.
"Vợ tôi đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 8, mới hôm qua cả hai vợ chồng vào Bệnh viện 19/8 để đăng ký sinh thì hôm nay xảy ra sự việc đau lòng này. Hôm qua khám, các bác sĩ bảo thai đã ở tuần thứ 36, cháu nặng 2,8kg. Vụ tai nạn ấy đã cướp hết vợ con của tôi", anh Hoàng bật khóc.
Từ lúc nhận được tin dữ, anh H. như phát điên bởi không tin mình đã mất đi vợ con và cả đứa con trong bụng chưa kịp chào đời. Theo người thân anh H. vợ anh đang mang bầu một bé trai, mới ngày hôm qua vợ chồng anh còn vào Bệnh viện 19-8 siêu âm và đăng ký sinh.
Chị H. mang bầu đã được 36 tuần tuổi, vợ chồng anh đang hạnh phúc đếm từng ngày chờ đón ngày con chào đời. Con gái Nguyễn Phan Bảo A. 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu luôn cuốn bố thế mà giờ đây nằm bất động thế kia. “Tôi đã mất vợ con rồi, những ngày tới làm sao mà sống”, anh Hoàng gục xuống vai bạn bè, người thân khóc ngất.
14h20 phút, 3 mẹ con chị H. được đưa về quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An chôn cất. Nhìn cảnh tượng đó, không ai có thể cầm lòng.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226778&stc=1&d=1527822888
Người thân và bạn bè đưa tiễn 3 mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng
Trước đó, vào khoảng 7h30 phút ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), một vụ việc giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Quý Huân ra hướng quốc lộ 32, khi đi đến gần cổng trường THPT Minh Khai thì bị xe tải đang lùi đâm trúng.
Thời điểm xảy ra vụ việc, theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, trên xe máy có 3 người gồm một bà bầu, một bé gái khoảng 3-4 tuổi và một người đàn ông điều khiển phương tiện.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226779&stc=1&d=1527822888
Hiện trường vụ việc
Bị xe tải cuốn vào gầm, người phụ nữ đang mang bầu bị lòi em bé trong bụng ra ngoài, bé gái khoảng 3-4 tuổi nằm bất động, thở thoi thóp, người đàn ông điều khiển phương tiện bị mắc kẹt tại gầm xe tải, lâu sau mới kéo được người này ra khỏi hiện trường.
Danh tính nam tài xế xe tải 29C- 499.. gắn cẩu tự hành gây ra vụ việc được xác định là Bùi Tuấn Anh (SN 1992, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Therealrtz © VietBF
Trưa 31/5, rất đông bạn bè, đồng nghiệp, người thân của anh Hoàng và chị Nguyễn Thị H. đau buồn chờ đến giờ khâm liệm để đưa mẹ con chị về quê. Chỉ có nước mắt và những lời nghẹn ngào đau xót sẻ chia với nỗi đau đớn tận cùng. Anh Hoàng khóc ngất, bàng hoàng không muốn tin những gì đã xảy ra sáng nay. Từ nay gia đình nhỏ hạnh phúc chỉ còn mình anh.
Trước cửa nhà tang lễ có rất đông người thân, anh em bạn bè cùng của vợ chồng anh H. ra Hà Nội làm ăn và lãnh đạo, đồng nghiệp nơi vợ chồng anh công tác. Người thân của anh H đều rơi nước mắt trước sự ra đi thương tâm của 3 mẹ con.
3 nạn nhân trong vụ việc là người mẹ và hai người con nhỏ. Trong đó, đau xót hơn cả khi 1 trong 3 nạn nhân là cháu bé sinh non khi mới nằm trong bụng mẹ 8 tháng, bánh xe tải chèn qua người mẹ khiến em ra đời nhưng không thể qua khỏi.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226776&stc=1&d=1527822888
Người chồng nghẹn ngào đau đớn trước sự ra đi của vợ con
Anh G., người bạn của gia đình nạn nhân buồn bã cho hay, vào sáng nay khi anh đang ở nhà thì nhận được tin gia đình nạn nhân gặp nạn, anh tức tốc chạy vào viện, nhưng khi đi được nửa đường thì nghe tin 3 mẹ con đã qua đời.
"Tôi và nhà nạn nhân chơi với nhau nhiều năm nay, sáng nay tôi nghe tin anh Hoàng lái xe chở 3 mẹ con đi trên đường thì bị xe tải chạy lùi tông trúng, phải nhập viện cấp cứu. Hy vọng một phép màu nhưng nó không đến, đi được nửa đường thì nghe tin ba mẹ con họ đã qua đời. Thương anh Hoàng quá, cùng một lúc mất đi 3 mẹ con, mất đi tất cả, nỗi đau sẽ ám ảnh và theo anh ấy suốt cuộc đời", người đàn ông chia sẻ.
Ngồi gục một góc tại nhà tang lễ, anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, quê ở Yên Thành, Nghệ An) gục ngã vì đau đớn. Sau vụ việc, cơ thể anh bị trầy xước ở phần chân và tay, ngồi trên chiếc ghế gỗ anh khóc cạn nước mắt, người thân phải động viên, giúp đỡ không để anh ngã xuống nền nhà.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226777&stc=1&d=1527822888
Đau đớn hơn, người vợ đã mang thai tháng thứ 8...
Tâm sự với chúng tôi trong nước mắt, anh Hoàng kể, sáng cùng ngày anh đang chở vợ cho con gái nhỏ đi uống Vitamin A. Khi đến khu vực xảy ra vụ việc thì gặp một chiếc xe tải đi phía trước, chiếc xe tải bất ngờ lùi lại rất nhanh khiến cả gia đình anh bị cuốn vào gầm.
Gặp tình huống bất ngờ, anh hét rất lớn nhưng lái xe tải không hề nghe thấy tiếng kêu cứu của anh. Do cũng bị cuốn vào gầm và được người dân đưa đến bệnh viện ngay sau đó, vào đến viện anh mới biết vợ cùng hai con đã qua đời.
"Vợ tôi đang mang thai đứa con thứ 2 ở tháng thứ 8, mới hôm qua cả hai vợ chồng vào Bệnh viện 19/8 để đăng ký sinh thì hôm nay xảy ra sự việc đau lòng này. Hôm qua khám, các bác sĩ bảo thai đã ở tuần thứ 36, cháu nặng 2,8kg. Vụ tai nạn ấy đã cướp hết vợ con của tôi", anh Hoàng bật khóc.
Từ lúc nhận được tin dữ, anh H. như phát điên bởi không tin mình đã mất đi vợ con và cả đứa con trong bụng chưa kịp chào đời. Theo người thân anh H. vợ anh đang mang bầu một bé trai, mới ngày hôm qua vợ chồng anh còn vào Bệnh viện 19-8 siêu âm và đăng ký sinh.
Chị H. mang bầu đã được 36 tuần tuổi, vợ chồng anh đang hạnh phúc đếm từng ngày chờ đón ngày con chào đời. Con gái Nguyễn Phan Bảo A. 4 tuổi xinh xắn, đáng yêu luôn cuốn bố thế mà giờ đây nằm bất động thế kia. “Tôi đã mất vợ con rồi, những ngày tới làm sao mà sống”, anh Hoàng gục xuống vai bạn bè, người thân khóc ngất.
14h20 phút, 3 mẹ con chị H. được đưa về quê ở huyện Yên Thành, Nghệ An chôn cất. Nhìn cảnh tượng đó, không ai có thể cầm lòng.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226778&stc=1&d=1527822888
Người thân và bạn bè đưa tiễn 3 mẹ con về nơi an nghỉ cuối cùng
Trước đó, vào khoảng 7h30 phút ngày 31/5, tại đường Võ Quý Huân (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội), một vụ việc giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. Vào thời điểm trên, một người đàn ông điều khiển xe máy lưu thông trên đường Võ Quý Huân ra hướng quốc lộ 32, khi đi đến gần cổng trường THPT Minh Khai thì bị xe tải đang lùi đâm trúng.
Thời điểm xảy ra vụ việc, theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, trên xe máy có 3 người gồm một bà bầu, một bé gái khoảng 3-4 tuổi và một người đàn ông điều khiển phương tiện.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1226779&stc=1&d=1527822888
Hiện trường vụ việc
Bị xe tải cuốn vào gầm, người phụ nữ đang mang bầu bị lòi em bé trong bụng ra ngoài, bé gái khoảng 3-4 tuổi nằm bất động, thở thoi thóp, người đàn ông điều khiển phương tiện bị mắc kẹt tại gầm xe tải, lâu sau mới kéo được người này ra khỏi hiện trường.
Danh tính nam tài xế xe tải 29C- 499.. gắn cẩu tự hành gây ra vụ việc được xác định là Bùi Tuấn Anh (SN 1992, ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Therealrtz © VietBF