PinaColada
07-23-2018, 08:20
Bé trai Raymond Pryer, ba tuổi bị nhốt trong xe của một trung tâm trông trẻ suốt 4 tiếng dưới trời nắng gắt. Khi tìm thấy thì cậu đã tử vong.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1250888&stc=1&d=1532333944
Raymond thiệt mạng do bị bỏ quên trên xe. Ảnh: NBC News.
NBC News đưa tin, bé Raymond Pryer tử vong hôm 21/7 sau khi bị bỏ quên trong xe hơi trong thời gian dài tại khu vực trải qua đợt nóng với nhiệt độ lên đến hơn 37 độ C ở Houston, bang Texas, Mỹ.
Chiếc xe này thuộc về trung tâm trông trẻ Discover Me Academy đưa các em đi dã ngoại. Pryer đã không ra khỏi xe cùng các bạn khác sau khi kết thúc chuyến dã ngoại. Khi bố cậu đến đón thì tìm thấy con trai trên xe mà không có phản ứng gì, theo cảnh sát.
Bobby Dobbins, trợ lý cảnh sát trưởng khẳng định đây là “một thảm kịch”, cho rằng sự việc đáng lẽ không nên xảy ra.
Nhà chức trách Mỹ đang điều tra trách nhiệm của các nhân viên của trung tâm trông trẻ trong thảm kịch này. Một bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có truy tố người có liên quan hay không khi có kết luận điều tra.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1250888&stc=1&d=1532333944
Raymond thiệt mạng do bị bỏ quên trên xe. Ảnh: NBC News.
NBC News đưa tin, bé Raymond Pryer tử vong hôm 21/7 sau khi bị bỏ quên trong xe hơi trong thời gian dài tại khu vực trải qua đợt nóng với nhiệt độ lên đến hơn 37 độ C ở Houston, bang Texas, Mỹ.
Chiếc xe này thuộc về trung tâm trông trẻ Discover Me Academy đưa các em đi dã ngoại. Pryer đã không ra khỏi xe cùng các bạn khác sau khi kết thúc chuyến dã ngoại. Khi bố cậu đến đón thì tìm thấy con trai trên xe mà không có phản ứng gì, theo cảnh sát.
Bobby Dobbins, trợ lý cảnh sát trưởng khẳng định đây là “một thảm kịch”, cho rằng sự việc đáng lẽ không nên xảy ra.
Nhà chức trách Mỹ đang điều tra trách nhiệm của các nhân viên của trung tâm trông trẻ trong thảm kịch này. Một bồi thẩm đoàn sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có truy tố người có liên quan hay không khi có kết luận điều tra.