PDA

View Full Version : Tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc nhắn gia đình gửi thuốc giải độc vào trại giam


nguoiduatinabc
08-23-2018, 13:41
Nhà cầm quyền CSVN gần đây cho thấy gia tăng "ngược đãi" các tù nhân lương tâm trong tù. Thêm một trường hợp tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc. Mới đây Phúc nhắn gia đình gửi thuốc giải độc vào trại giam.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1264135&stc=1&d=1535031701
Ngày 16/8/2018, mẹ của Trần Hoàng Phúc là bà Huỳnh Thị Út thăm gặp Phúc tại Trại giam An Phước, có cán bộ quản giáo dùng điện thoại quay và 02 cán bộ quản giáo ngồi viết biên bản cuộc nói chuyện và ngồi giám sát. Phúc nhắn gia đình mua thuốc giải độc, lương khô và mắm gởi vào cho Phúc.

Mẹ của Phúc bất an tự hỏi: “Tại sao lại phải gởi thuốc giải độc vào cho Phúc? Tại sao Phúc lại đòi ăn lương khô và nói gia đình gởi đủ các loại mắm vào cho Phúc?”

Liệu Phúc có bị đầu độc qua thức ăn? Liệu sức khỏe Phúc có đảm bảo cho đến ngày được tự do?

Phúc được chuyển về Trại giam An Phước – tỉnh Bình Dương ngày 9/8/2018. Trước đó Phúc bị giam giữ ở Trại giam số 1 – Hà Nội.

Nguồn tin: Hội Sinh Viên Nhân Quyền Việt Nam

tacrang
08-23-2018, 14:32
Theo tư tưởng giáo dục lối sống của Phùng Xuân Nhạ

Bí thư đoàn trường đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh, đoàn trường Trường THPT Thực Hành Sư Phạm thuộc Đại Học Cần Thơ tổ chức cho các em học sinh thực hiện hành vi khiêu dâm để các thầy xem mà thủ dâm.

Em nào không tham gia sẽ bị hạ hạnh kiểm, em nào cũng sợ nên bị các thầy đem ra làm trò quấy rối tình dục.

Cá nhân tôi nghĩ các thầy, các đoàn viên tập cho các em làm quen với chuyện người lớn để các thầy dể giao cấu với các em.

Nguồn: Minh Khang, Học Sinh Trường Thực Hành Sư Phạm - ĐHCT

Có thể em Minh Khang sẽ bị kĩ luật vì dám mang điện thoại vào trường ghi hình. Cả chục năm nay chúng nó cấm mang điện thoại vào trường vì sợ các em ghi hình lại những hành vi dâm ô của chúng nó.

CwyeU6xS3rs

daibac5656
08-26-2018, 21:44
"Đần" vẫn hoàn "độn"....
Sự ngu xuẩn hại mình mình đã đành, còn kéo luôn gia đình mình vô...
Mình làm thì mình nên mình chịu.... nhe mậy!!!