Log in

View Full Version : Người Philippines tưởng ngày tận thế đến khi siêu bão Mangkhut đổ bộ


therealrtz
09-16-2018, 01:11
Siêu bão Mangkhut đổ bộ vào miền bắc Philippines với sức gió lên tới 205km/h. Người dân hoảng loạn vì tưởng như là ngày tận thế.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1274667&stc=1&d=1537060261
Một cư dân tại Manila, Philippines, đi giữa cơn mưa lớn khi siêu bão Mangkhut đổ bộ hôm nay. Ảnh: AFP.

Bebeth Saquing, cư dân sống trên đảo Luzon của Philippines, đã trải qua hàng chục cơn bão nhiệt đới, nhưng sức tàn phá khủng khiếp của siêu bão Mangkhut là điều bà chưa từng chứng kiến. "Tôi cảm thấy như ngày tận thế. Tôi không thể ngủ được", AFP dẫn lời người phụ nữ 64 tuổi hôm nay cho biết.

Siêu bão Mangkhut sáng nay quét qua miền bắc Philippines với sức gió lên tới hơn 205 km/h. Đây là trận bão mạnh nhất đổ bộ vào quốc gia này từ đầu năm, gây ra lở đất và lụt lội, làm hư hại hệ thống lưới điện và khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Lực lượng cứu nạn đang triển khai chiến dịch tìm kiếm tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

"Tôi sợ nước lũ sẽ dâng cao và nhấn chìm ngôi nhà của mình", Myrna Parallag, 53 tuổi, cho biết. Bà cùng hai người cháu đã rời khỏi nhà hôm 14/9 để tới một điểm trú ẩn gần thành phố Tugueragao, thủ phủ tỉnh Cagayan, miền bắc Philippines.

Đây không phải lần đầu tiên Parallag phải chống chọi với bão. Bà từng mất nhà cửa và tài sản trong siêu bão Haima năm 2016. Nhiều người dân Philippines cũng tỏ rõ sự lo ngại về thiệt hại tài sản trong siêu bão Mangkhut. Theo số liệu đo đạc vào cuối ngày hôm qua, bão Mangkhut có sức gió lên tới 205 km/h, giật 255 km/h và diện mưa lên tới 900 km.

Ricardo Jalad, người đứng đầu Cơ quan phòng vệ dân sự Philippines, cho biết số nạn nhân thiệt mạng do bão Mangkhut có thể sẽ tiếp tục tăng lên. Sau khi đi qua Philippines, cơn bão sẽ hướng về phía nam Trung Quốc với sức gió 170 km/h, đổ bộ đất liền vào tối 16/9 hoặc rạng sáng 17/9, theo Trung tâm Cảnh báo Bão Liên hợp Mỹ.

Therealrtz © VietBF

laughster
09-16-2018, 01:36
Chòi, gió lớn vậy bác này ra đường cầm cái dù chi cho mất công vậy ta? Cả người cũng ướt mà lại hư thêm cây dù.

hoanglan22
09-16-2018, 02:07
Chòi, gió lớn vậy bác này ra đường cầm cái dù chi cho mất công vậy ta? Cả người cũng ướt mà lại hư thêm cây dù.

Cây dù bốc bác bay lên an toàn ..Ôi cánh dù ôm gió ...

laughster
09-16-2018, 02:26
Cây dù bốc bác bay lên an toàn ..Ôi cánh dù ôm gió ...

hahahahahhaaha!!!

tctd
09-16-2018, 02:56
Chòi, gió lớn vậy bác này ra đường cầm cái dù chi cho mất công vậy ta? Cả người cũng ướt mà lại hư thêm cây dù.

theo tui nhìn cái hình thì thấy bảo măng cụt này cũng không đáng sợ lắm .. vì nhìn cái bà bác và nguời đi xe tỉnh bơ đâu thấy gió thổi đâu .. chỉ tại cây dù của bà bác này hơi dỏm thôi ..lúc truớc tui nhớ lúc ở bên phils cũng bị một cơn bảo lớn lắm . bảo xong bị mất điện, mất nuớc mấy ngày .. phải xuống suối vùng 8 mà xách nuớc lên .. xác lên tới trên , còn hai cái thùng không .làm cho mấy em đứng trên chửi thề ... ahhahah :hafppy::hafppy::haf ppy:

kuminh
09-16-2018, 05:01
Cây dù hư tại ma de in chai na

nangsom
09-16-2018, 07:48
Người dân Philippine hãy chờ đi,

Ton ton của họ sẽ đi xin Nga và Tàu viện trợ, đừng có lo!