Log in

View Full Version : Một đại úy cảnh sát giao thông bị tông chết


pizza
11-23-2018, 21:57
Một tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại An Giang. Một đại úy công an bị chết. Người lái xe khai nhận do bị ngủ gật nên đã tông vào xe CSGT đang làm nhiệm vụ.

Ngày 23.11, Thượng tá Hồ Văn Tấn, Trưởng Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết đang tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Thanh Nhứt (26 tuổi; ngụ xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) để phục vụ điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 đại úy CSGT thiệt mạng trong lúc làm nhiệm vụ.

Theo đó, vào rạng sáng 22.11, Đội CSGT - Trật tự cơ động Công an huyện An Phú nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Quốc Thái nên phân công Đại úy Nguyễn Văn Kha cùng các chiến sĩ trong đội đến bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1305686&stc=1&d=1543010091

Ảnh minh hoạ: I.T

Khi đến nơi, tổ công tác cho ôtô tấp vào lề đường ngay hiện trường vụ tai nạn và mở đèn tín hiệu cho các phương tiện tham gia giao thông biết để giảm tốc độ.

Trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe tải BKS 67C- 074.99 đi từ hướng An Phú về Long Bình chạy tốc độ cao nên dùng đèn pin ra tín hiệu cho xe giảm tốc độ.

Thấy xe tải không dừng lại, Đại úy Kha và đồng đội nhanh chóng chạy vào lề đường đứng phía trước xe CSGT.

Do chạy tốc độ cao, chiếc xe tải tông trực diện vào đuôi xe CSGT rồi đẩy chiếc xe này trượt về phía trước và cán lên mình Đại úy Kha. Chiếc xe tải tiếp tục chạy 200 m và tông thẳng vào trụ điện bên đường mới chịu dừng lại.

Đại úy Kha được xác định đã tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu do bị nhiều thương tích quá nặng.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế xe tải khai nhận do buồn ngủ nên điều khiển xe trong trạng thái ngủ gật. Do đó, Nhứt không thấy đèn tín hiệu của lực lượng CSGT để giảm tốc độ nên để xảy ra vụ tai nạn chết người này

tucodien
11-23-2018, 22:43
một con khỉ lai căn đứt bóng.
bán cho tui bộ xương về nấu cao hổ khỉ được à .

NongDan
11-24-2018, 01:59
Khai láo rồi, mình làm nghề lái xe chứ có phải ĐBQH đâu mà dám ngủ gật.