PDA

View Full Version : Chưa hết năm 2018 mà đă có tới 164.000 người Việt mắc ung thư


Romano
12-07-2018, 16:36
Tỷ lệ mắc ung thư tại VN đang có xu hướng tăng nhanh 1 cách rơ rệt. Đây là hậu quả của môi trường và lối sống gây ra mà người Vn phải chịu. Những con số dưới đây sẽ cho thấy rơ điều đó. Tổ chức Ung thư toàn cầu ghi nhận Việt Nam có hơn 164.000 ca ung thư mới trong năm 2018, tăng 31% so với năm 2012.
Nói chuyện tại hội nghị thường niên về ung bướu ngày 6/12, tiến sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP HCM, cho biết các phương pháp chẩn đoán, điều trị, pḥng ngừa ung thư ngày càng tiến bộ, song bệnh vẫn là gánh nặng trên toàn cầu. Tỷ lệ mắc mới ung thư và tử vong vẫn tiếp tục gia tăng.

Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAN) ước tính năm 2018 thế giới có 18,1 triệu ca mới và 9,6 triệu ca tử vong. Năm 2012, thế giới ghi nhận 14 triệu ca mới và 8,2 triệu trường hợp tử vong. Dự đoán năm 2025 tăng lên 19,3 triệu ca mới, trong đó bệnh nhân phần lớn ở các nước đang phát triển.

Tại Việt Nam, ung thư cũng là bệnh lư đang tăng cao. GLOBOCAN ước tính năm 2018 Việt Nam có 164.000 ca mắc mới và hơn 114.000 người tử vong, tương đương mỗi ngày hơn 450 người mắc mới và hơn 312 người tử vong. Năm 2012 Việt Nam phát hiện khoảng 125.000 ca ung thư mới và hơn 94.000 người tử vong. Như vậy trong ṿng 6 năm, số bệnh nhân ung thư phát hiện mới mỗi năm tăng 31%.Theo bác sĩ Dũng, số bệnh nhân bị ung thư gan đă vượt qua số ung thư phổi, trở thành bệnh ung thư thường gặp nhất ở Việt Nam. Khảo sát tại TP HCM cho thấy số bệnh nhân ung thư tăng mỗi năm khoảng 9%, từ 6.800 ca mới năm 2010 tăng lên 9.000 ca năm 2015.

Tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM, số bệnh nhân điều trị hàng năm tăng khoảng 10%. Từ tháng 11/2017 đến 11/2018 viện điều trị khoảng 30.000 bệnh nhân mới, chiếm gần 70% trường hợp khám tại viện.

Giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam khuyến cáo, từ tuổi 40 trở lên ở cả hai giới nam nữ có sự gia tăng tỷ lệ ung thư nên cần tầm soát. Phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phương pháp giúp bệnh nhân có thể khỏi bệnh, sống khỏe mạnh lâu dài.Một số yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư là béo ph́, đái tháo đường, nhiễm trùng măn tính siêu vi viêm gan B hoặc C, siêu vi lây truyền qua đường t́nh dục như HIV, HPV... Hút thuốc lá, tiêu thụ quá mức rượu bia, chế độ ăn uống kém lành mạnh, lối sống ít vận động, các chất sinh ung trong môi trường cũng khiến tỷ lệ bệnh tăng cao.

Dự kiến năm 2019, cơ sở 2 Bệnh viện Ung bướu TP HCM tại quận 9 với 1.000 giường bệnh sẽ hoàn thành và hoạt động giảm tải cho viện hiện nay. Bệnh viện ung bướu mới trang thiết bị hiện đại, giúp tăng cường hỗ trợ chẩn đoán và nâng cao kết quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh.

anhhaila
12-07-2018, 17:39
Chưa hết năm 2018 mà đă có tới 164.000 người Việt mắc ung thư
Tính ǵ kỷ dử vậy , c̣n 3 tuần nữa là hết năm rồi , nhanh gọn lẹ là năm 2018 có 200,000 người bị ung thư v́ hoá chất của chệt !!!! rùi tính ra c̣n bao nhiêu năm nữa là 90 triệu dân Việt đi đong .

QueMe
12-07-2018, 21:30
Chưa hết năm 2018 mà đă có tới 164.000 người Việt mắc ung thư

Đấy chỉ là phần nổi của tảng băng ch́m, có nghỉa là, số người dân VN thật sự mắc phải ung thư đang chờ chết có thể gấp 10 lần hay nhiều hơn!

Tàu cộng ác độc thật khi mang vào VN hằng tấn - tấn - tấn hóa chất độc hại, thực phẩm độc hại, và mặc nhiên thải ra chất phế thải độc hại từ các công xưởng xí nghiệp vào môi trường sống của dân.

Việt cộng, cán bộ nhà nước Việt cộng, che chở, bao che, dung túng cho Tàu cộng trong việc đầu độc giết hại môi trường sống và tính mạng của hàng triệu triệu người dân Việt Nam!

Tội ác của Tàu cộng và cán bộ nhà nước Việt cộng đáng bị trừng phạt 1 cách nghiêm túc và thích đáng: tử h́nh!

Toàn dân nghe chăng: SƠN HÀ NGUY BIẾN!

wonderful
12-07-2018, 23:35
[B][COLOR="DarkRed"]Toàn dân nghe chăng: SƠN HÀ NGUY BIẾN!
Toàn dân nghe chăng... dân đang ngồi nhậu đâu có lổ tai nghe đâu..Sơn hà nguy biến...mới có nguy chút đỉnh....chừng nào hết đồ nhậu và rượu rồi mới Biến. ...

nangsom
12-08-2018, 10:02
ở xứ ḿnh muốn tránh bệnh ung thư, tốt nhất là phải tuân theo 4 không:

Không ăn, không uống, không hít thở, không tắm...

thôi, thôi... chết sướng hơn!