troopy
01-13-2019, 16:39
Hiếu trang bị súng điện, dao, găng tay để đi cướp tiệm vàng Kim Trân nằm trên đường Bình Giã (TP. Vũng Tàu). Hắn ta chọn lúc đêm khuya để gây án nhưng không ngờ chủ tiệm lại là tay võ cừ khôi.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1327017&stc=1&d=1547397512
Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: ****)
Theo VnExpess, khuya 11/1, Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, ở phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) mang theo súng điện, 3 cây dao, găng tay y tế, mũ trùm mặt… đến tiệm vàng Kim Trân yêu cầu được mua lại số nữ trang đã bán trước đó.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1327018&stc=1&d=1547397512
Súng điện, dao, găng tay… nghi can dùng để cướp. (Ảnh: Quang Bình/*********)
Anh ta đề nghị với ông Võ Hoàng Sơn (chủ tiệm) được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Do mới trang bị máy, ông Sơn loay hoay mãi vẫn không biết lý do quẹt được thẻ để thực hiện giao dịch.
Đến 23h 20’, thấy xung quanh vắng người, chủ tiệm bận quẹt thẻ, Hiếu rút súng dí vào người chủ tiệm bóp cò ba phát nhưng súng không phát điện.
Tên cướp vội bỏ súng tháo chạy thì bị vợ chồng chủ tiệm vàng đuổi theo quật ngã, khống chế và báo công an.
Theo ****, Hiếu khai với công an, sở dĩ ông Sơn không thực hiện được giao dịch vì thẻ hết tiền. Tên cướp chọn tiệm vàng Kim Trân để ra tay vì đã nhiều lần đến tiệm vàng này giao dịch nên quen chủ tiệm, đồng thời nắm rõ quy luật hoạt động của cơ sở kinh doanh này.
VietBF © sưu tầm
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1327017&stc=1&d=1547397512
Nguyễn Văn Hiếu tại cơ quan điều tra. (Ảnh: ****)
Theo VnExpess, khuya 11/1, Nguyễn Văn Hiếu (28 tuổi, ở phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) mang theo súng điện, 3 cây dao, găng tay y tế, mũ trùm mặt… đến tiệm vàng Kim Trân yêu cầu được mua lại số nữ trang đã bán trước đó.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1327018&stc=1&d=1547397512
Súng điện, dao, găng tay… nghi can dùng để cướp. (Ảnh: Quang Bình/*********)
Anh ta đề nghị với ông Võ Hoàng Sơn (chủ tiệm) được thanh toán bằng thẻ tín dụng. Do mới trang bị máy, ông Sơn loay hoay mãi vẫn không biết lý do quẹt được thẻ để thực hiện giao dịch.
Đến 23h 20’, thấy xung quanh vắng người, chủ tiệm bận quẹt thẻ, Hiếu rút súng dí vào người chủ tiệm bóp cò ba phát nhưng súng không phát điện.
Tên cướp vội bỏ súng tháo chạy thì bị vợ chồng chủ tiệm vàng đuổi theo quật ngã, khống chế và báo công an.
Theo ****, Hiếu khai với công an, sở dĩ ông Sơn không thực hiện được giao dịch vì thẻ hết tiền. Tên cướp chọn tiệm vàng Kim Trân để ra tay vì đã nhiều lần đến tiệm vàng này giao dịch nên quen chủ tiệm, đồng thời nắm rõ quy luật hoạt động của cơ sở kinh doanh này.
VietBF © sưu tầm