PDA

View Full Version : Một anh gôc Việt trở thành "Thiên thần tuyết"


pizza
01-26-2019, 02:45
Một người gốc Việt xúc tuyết giúp bà cụ Mỹ. Anh được gọi là "Thiên thần tuyết". "Thiên thần tuyết" tên là Max Nguyễn.

Đây là thời gian mà các tiểu bang ở miền bắc phải sống với những trận băo tuyết mùa đông. Thành phố Madison ở tiểu bang Wisconsin cũng không tránh được t́nh trạng tuyết giá này. Những giữa tuyết lạnh th́ cũng có những câu chuyện ấm áp tinh người, như câu chuyện dưới đây do đài truyền h́nh WKOW kể hôm thứ Tư, 23 tháng 1, 2019, về những người được gọi là “snow angel” hay “thiên thần tuyết.” Đúng ra là “thiên thần xúc tuyết,” như được đài tường thuật dưới đây.

http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1332084&stc=1&d=1548470616

Anh Max Nguyễn đang xúc tuyết trước nhà bà Gloria Maier vào chiều thứ tư, 23 tháng 1, 2019. (WKOW)

Đến giữa trưa thứ Tư, người dân tại Madison phải xúc tuyết để thoát ra, sau khi lớp tuyết dày mấy inch bao phủ thành phố trong cơn băo mùa đông mới nhất. Các t́nh nguyện viên đă xuất hiện để giúp những ai không thể ra ngoài trời lạnh để xúc tuyết trước nhà họ.

Tại ngôi nhà của bà Gloria Maier ở mạn đông Madison, người ta có thể nghe tiếng xẻng xúc tuyết vang lên vào chiều thứ Tư.

Bà cụ Meier đă đứng ở cửa sổ nh́n anh Max Nguyễn, một thiên thần tuyết. Anh đă dọn tuyết ra khỏi vỉa hè và lối lái xe vào nhà bà. Bà nói với WKOW, “Tôi không biết tôi làm được ǵ nếu không có anh ấy.”
Max Nguyễn cho biết, “Đây là một cách dễ dàng để tạo ra một tác động nhỏ.”

Tuy nhiên công việc khó nhọc của anh không là chuyện nhỏ đối với bà Maier. Bà nói, “Đây có thể là chuyện nhỏ đối với người có khả năng làm điều đó. Thế nhưng với chúng tôi, những người lớn tuổi, những chuyện nhỏ này biến thành những chuyện lớn.”

Các thiên thần tuyết là một nhóm t́nh nguyện viên làm việc với Newbridge (Cầu Mới), một tổ chức thiện nguyện ở Madison chuyên giúp đỡ những người cao niên. Mỗi t́nh nguyện viên chọn một cao niên để giúp đỡ, và trong mùa đông họ dọn tuyết, và những công việc lặt vặt khác quanh nhà suốt năm.
Anh Max Nguyễn nói, “Công việc này thật tốt cho tôi và cho bà Gloria.”
Bà Gloria Maier, 76 tuổi, có một chân bị yếu và không thể xúc tuyết ra khỏi lối lái xe vào nhà. Bà nói rằng bà không có tiền để thuê công ty dọn tuyết.

Anh Max sẽ tiếp tục xúc tuyết cho bà Gloria trong khoảng thời gian c̣n lại của mùa tuyết, và anh khuyến khích những người khác cũng nên làm như vậy.

Anh nói, “Có những người muốn giúp đỡ và tạo ra một điều khác biệt. Ngay cả khi việc đó ở một quy mô rất nhỏ, quy mô một người với một người.”

C̣n bà Maier th́ nói trong lúc mỉm cưới, “Anh ấy thực sự là thiên thần của tôi. Anh ấy là vị cứu tinh của tôi.”