Log in

View Full Version : Nam thanh niên bị đánh tử vong giữa phố vì ăn trộm đào


therealrtz
01-31-2019, 11:54
Vào khoảng 12h30 trưa nay (31/1), tại đoạn đường A1-15 An Dương Vương, TP Lào Cai, một thanh niên ăn trộm bình hoa đào đã bị một nhóm người đánh gục, tử vong.

http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1334215&stc=1&d=1548935539
Hiện trường xảy ra sự việc.


Theo thông tin ban đầu, một thanh niên khoảng 20-25 tuổi có hành vi lấy trộm một bó đào rừng nhỏ của hai người đàn ông đang đứng bán trên đoạn đường A1-15 An Dương Vương, TP Lào Cai.

Phát hiện sự việc, hai người bán đào tri hô, nhặt gạch đá và cầm điếu cày đánh túi bụi đối tượng nghi lấy trộm đào. Nam thanh niên chạy đến đoạn bờ kè Sông Hồng, trước cửa quán trà sữa Say Tea thì ngã gục xuống đường. Do bị đa chấn thương, nam thanh niên đã tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, cơ quan Công an và Viện KSND tỉnh Lào Cai, đã cử cán bộ đến khám nghiệm hiện trường.

Theo chủ sạp hoa gần nơi án mạng xảy ra, nạn nhân tên D (sinh năm 1988, trú huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), vừa rời khỏi trại cai nghiện, nhà nghèo và chắc không có tiền nên đi trộm bó hoa đào mang về nhà chưng Tết.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

VietBF © sưu tầm

giau2608
01-31-2019, 17:04
khủng khiếp, mạng người rẻ hơn bó bông

QueMe
01-31-2019, 17:28
Tàn nhẩn quá, ác độc quá!

Khi nhà nước tham nhủng thối nát, xã hội tan nát, đĩ điếm trộm cắp xảy ra khắp nơi, luật pháp đất nước chỉ để bảo vệ cán bộ thối nát và khinh thường giá trị của người dân thì người dân sẻ dùng quả đấm công lý mà tự bảo vệ chính họ, gia đình người thân của họ và tài sản của họ.

Theo cái đà này, không bao lâu nửa cái chế độc tài tham nhủng thối nát này sẻ sụp đổ là điểu hiển nhiên!

Trọng "lú", Dumb Phúck, Hoe KN, you can run, but you can't hide from justice. People of VN will put you in jail for a long long time!

koorlie
01-31-2019, 17:40
Thôi vậy đem cành đào mà hắn trộm, tặng luôn cho hắn đưa về để cắm bàn thờ...

Trộm không biết thân, nhằm ngay dân Lào Cai thế hệ Hồ Chí Minh bán gánh bờ lề mà chọc là chết.

Khi đẽo điếu cày, một công hai việc, họ "biến tấu" cho nó thành vũ khí luôn. Gỗ cứng như sắt mà ráng đẽo một đầu cầm rất thuận tay, đầu kia như một tảng trùy phang vun vút trúng là nứt sọ!

Các anh hùng Bắc Ninh Lào Cai này hút thuốc đen cả răng là chuyện phụ, thủ gậy bên mình là chuyện chính nhằm khi giữa bạn bè lên cơn hục hặc là có đả cẩu bổng cầm sẵn răn đe.

Cái xã hội này, trộm cướp càng thêm hung ác, thì người ta càng dữ tợn đua theo, đôi bên vờn qua lại càng ngày càng tăng mức độ tàn độc!

QueMe
01-31-2019, 18:52
Cái xã hội này, cán bộ nhà nước tham nhủng thối nát, ác độc, nạn nghèo đói sinh ra trộm cướp càng nhiều thì bù lại người ta càng dữ tợn đua theo. Khổ nổi chống đối cán bộ thì không dám bởi cán bộ có vủ khí (như súng ống và bom đạn), đành phải quay qua đánh giết những người dân nghèo đói nạn nhân của thế hệ, của chế độ độc tài thối nát hiện tại. Bất hạnh thay sự hung dử vô nhân đạo này càng ngày càng tăng mức độ tàn độc!