nguoiduatinabc
02-02-2019, 02:13
Người đàn ông là nhân chứng của vụ đánh nhau và bị đưa lên trụ sở công an. Sau đó trở thành nạn nhân bị cán bộ công an đạp vào mặt. Sau hàng loạt thông tin trái chiều, cán bộ công an này đã bị đình chỉ công tác.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1334751&stc=1&d=1549073603
Ngày 30 tháng 1, cộng đồng mạng Facebook Việt Nam đã xuất hiện một video clip có nội dung một người dân bị công an CSVN mặc sắc phục đạp vào mặt.
Sự việc sau đó được báo Tuổi Trẻ thông tin, viên công an gây ra sự việc trên là trung tá Huỳnh Minh Lễ, phó trưởng công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Người bị đạp là anh Lê Hữu Quốc, ở tại khu phố 3, phường Phú Thạnh.
Anh Quốc cho biết, chiều ngày 29 tháng 1, anh Quốc phát hiện ở gần nhà mình có hai thanh niên đang đánh nhau, nên anh cùng một thanh niên khác đã vào can ngăn. Sau đó, công an phường Phú Thạnh đến hiện trường và đưa cả 4 người về trụ sở. Tại trụ sở công an phường, anh Quốc thấy người vào can ngăn với mình bị công an đưa vào phòng lấy lời khai rồi quay ra trong tình trạng cởi trần, không mặc áo nên anh Quốc tới hỏi. Khi anh Quốc quay ra thì bị ông Lễ tiến tới bóp cổ, xô té ngã, dùng chân đạp lên người anh. Anh Quốc sau đó được người thân đưa về nhà, nhưng ngay lập tức có khoảng 10 công an mặc sắc phục, đeo áo giáp cùng những người mặc thường phục trên tay cầm súng và dùi cùi xuất hiện trước nhà anh và nói mời về công an thành phố. Anh Quốc bất bình nói, anh là nhân chứng, là người can ngăn vụ đánh nhau nhưng anh lại bị đánh, rồi công an lại dẫn một lực lượng hùng hậu đến nhà anh như bắt tội phạm, làm ảnh hưởng đến danh dự anh.
Sự việc trên được ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng công an thành phố Tuy Hoà giải thích rằng ông nhận được báo cáo là anh Quốc có uống rượu bia, nói lớn tiếng nên khi bị ông Lễ nhắc nhở thì đã nằm ăn vạ. Còn hành vi của ông Lễ là lấy chân tác động vào người anh Quốc. Hiện tại ông Lễ đã bị tạm đình chỉ công tác.
http://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1334751&stc=1&d=1549073603
Ngày 30 tháng 1, cộng đồng mạng Facebook Việt Nam đã xuất hiện một video clip có nội dung một người dân bị công an CSVN mặc sắc phục đạp vào mặt.
Sự việc sau đó được báo Tuổi Trẻ thông tin, viên công an gây ra sự việc trên là trung tá Huỳnh Minh Lễ, phó trưởng công an phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên. Người bị đạp là anh Lê Hữu Quốc, ở tại khu phố 3, phường Phú Thạnh.
Anh Quốc cho biết, chiều ngày 29 tháng 1, anh Quốc phát hiện ở gần nhà mình có hai thanh niên đang đánh nhau, nên anh cùng một thanh niên khác đã vào can ngăn. Sau đó, công an phường Phú Thạnh đến hiện trường và đưa cả 4 người về trụ sở. Tại trụ sở công an phường, anh Quốc thấy người vào can ngăn với mình bị công an đưa vào phòng lấy lời khai rồi quay ra trong tình trạng cởi trần, không mặc áo nên anh Quốc tới hỏi. Khi anh Quốc quay ra thì bị ông Lễ tiến tới bóp cổ, xô té ngã, dùng chân đạp lên người anh. Anh Quốc sau đó được người thân đưa về nhà, nhưng ngay lập tức có khoảng 10 công an mặc sắc phục, đeo áo giáp cùng những người mặc thường phục trên tay cầm súng và dùi cùi xuất hiện trước nhà anh và nói mời về công an thành phố. Anh Quốc bất bình nói, anh là nhân chứng, là người can ngăn vụ đánh nhau nhưng anh lại bị đánh, rồi công an lại dẫn một lực lượng hùng hậu đến nhà anh như bắt tội phạm, làm ảnh hưởng đến danh dự anh.
Sự việc trên được ông Nguyễn Văn Dũng, trưởng công an thành phố Tuy Hoà giải thích rằng ông nhận được báo cáo là anh Quốc có uống rượu bia, nói lớn tiếng nên khi bị ông Lễ nhắc nhở thì đã nằm ăn vạ. Còn hành vi của ông Lễ là lấy chân tác động vào người anh Quốc. Hiện tại ông Lễ đã bị tạm đình chỉ công tác.