troopy
02-19-2019, 10:31
Một cô gái ở bang Alabama từng bỏ Tổ quốc gia nhập IS và từng đăng tải một dòng tin trên Twitter khuyến khích người Mỹ tự sát – sau khi bị “tẩy não” bởi Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS – hiện đang cầu xin các quan chức cho phép cô quay trở lại Mỹ sau khi IS đã bị xóa sổ.
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1343310&stc=1&d=1550572120
Hoda Muthana đã rời gia đình để gia nhập nhóm khủng bố IS. (Ảnh: Fox News)
Lời cầu xin của Hoda Muthana, 24 tuổi, được đưa ra sau khi cô trốn thoát khỏi IS và bị lực lượng người Kurd bắt giữ. Cô cho biết đang bị giam giữ trong một trại tị nạn ở đông bắc Syria và nói với tờ The Guardian trong một cuộc phỏng vấn, rằng 4 năm qua cô đã có trải nghiệm đau thương với nhóm khủng bố, “chúng tôi chết đói và chúng tôi thật sự phải ăn cỏ để tồn tại”.
Muthana đã gây chú ý vào năm 2015, sau khi tin tức cho hay cô rời gia đình ở Birmingham, tiểu bang Alabama để gia nhập nhóm khủng bố.
“Tôi sẽ nói với họ xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi quá ngu dốt, tôi đã quá trẻ, mới chỉ 19 tuổi khi tôi quyết định rời đi”. Cô bày tỏ: “Tôi tin rằng nước Mỹ sẽ cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi muốn trở về nhà và tôi sẽ không bao giờ quay lại Trung Đông”.
VietBF © sưu tầm
http://intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1343310&stc=1&d=1550572120
Hoda Muthana đã rời gia đình để gia nhập nhóm khủng bố IS. (Ảnh: Fox News)
Lời cầu xin của Hoda Muthana, 24 tuổi, được đưa ra sau khi cô trốn thoát khỏi IS và bị lực lượng người Kurd bắt giữ. Cô cho biết đang bị giam giữ trong một trại tị nạn ở đông bắc Syria và nói với tờ The Guardian trong một cuộc phỏng vấn, rằng 4 năm qua cô đã có trải nghiệm đau thương với nhóm khủng bố, “chúng tôi chết đói và chúng tôi thật sự phải ăn cỏ để tồn tại”.
Muthana đã gây chú ý vào năm 2015, sau khi tin tức cho hay cô rời gia đình ở Birmingham, tiểu bang Alabama để gia nhập nhóm khủng bố.
“Tôi sẽ nói với họ xin hãy tha thứ cho tôi vì tôi quá ngu dốt, tôi đã quá trẻ, mới chỉ 19 tuổi khi tôi quyết định rời đi”. Cô bày tỏ: “Tôi tin rằng nước Mỹ sẽ cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi muốn trở về nhà và tôi sẽ không bao giờ quay lại Trung Đông”.
VietBF © sưu tầm