Gibbs
03-11-2019, 16:55
Một mình chạy xe trong đêm mưa lạnh từ Quận 7 về Quận 9. Vừa qua Cầu Phú Mỹ thì xe hết xăng, dắt xe suốt 1 quãng đường dài tới gần Khu Công Nghệ Cao. Có hai anh thợ xây dựng đang chạy xe qua thấy mình thì dừng lại tấp xe vào lề đường chờ mình đi tới thì hỏi:
- Xe anh hết xăng hay bị hư gì vậy?
- Dạ xe em vừa hết xăng anh ơi! - Mình đáp.
- Anh có cái vỏ chai nào không, đưa tui chiết cho ít xăng mà chạy. - Anh thợ nói với mình.
Đoạn nói xong cái anh ngồi sau xe đưa cho cái chai nước ngọt còn dở. Ảnh uống hết xong rồi bắt đầu chiết xăng từ bình ra chai. Lúc đứng chờ chiết xăng thì mình có hỏi han đôi chút.
Nghe anh kể anh làm ca đêm công trình mới về, về đường Nguyễn Xiển. Nhiêu đó thông tin thôi chứ cũng chẳng hỏi gì thêm cả vì cũng hơi ngại. Xong rồi anh ấy đưa chai xăng cho mình. Mình chỉ kịp cám ơn và chúc sức khỏe anh ấy chứ đưa tiền ảnh không nhận.
- Tiền bạc gì anh ơi, khó khăn thì mình giúp đỡ nhau thôi anh ạ.
Có những người Sài Gòn rất tốt bụng, họ chẳng cần biết mình là ai, mình có thân phận gì nhưng vẫn giúp đỡ hết mình.
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1348181&stc=1&d=1552323320
- Xe anh hết xăng hay bị hư gì vậy?
- Dạ xe em vừa hết xăng anh ơi! - Mình đáp.
- Anh có cái vỏ chai nào không, đưa tui chiết cho ít xăng mà chạy. - Anh thợ nói với mình.
Đoạn nói xong cái anh ngồi sau xe đưa cho cái chai nước ngọt còn dở. Ảnh uống hết xong rồi bắt đầu chiết xăng từ bình ra chai. Lúc đứng chờ chiết xăng thì mình có hỏi han đôi chút.
Nghe anh kể anh làm ca đêm công trình mới về, về đường Nguyễn Xiển. Nhiêu đó thông tin thôi chứ cũng chẳng hỏi gì thêm cả vì cũng hơi ngại. Xong rồi anh ấy đưa chai xăng cho mình. Mình chỉ kịp cám ơn và chúc sức khỏe anh ấy chứ đưa tiền ảnh không nhận.
- Tiền bạc gì anh ơi, khó khăn thì mình giúp đỡ nhau thôi anh ạ.
Có những người Sài Gòn rất tốt bụng, họ chẳng cần biết mình là ai, mình có thân phận gì nhưng vẫn giúp đỡ hết mình.
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1348181&stc=1&d=1552323320