pizza
03-27-2019, 22:24
Một bé gái 5 tuổi đến thăm bà, cùng bà thu hoạch ngô. Con báo hoa mai đă theo dơi bé âm thầm, vồ bé mang đi... Vụ việc xảy ra tại Ấn Độ.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1356643&stc=1&d=1553725262
Con báo hoa mai cắn chết bé gái đă bị bắt lại vào ngày hôm sau.
Theo Daily Mail, Shrutika Thit và bà Kusum Kaduskar ra đồng ở làng Sakori, phía tây bang Maharashtra vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật.
Con báo hoa mai khi đó phát hiện hai bà cháu và âm thầm theo dơi. Cô bé là người sống ở bang khác và mới đến thăm bà.
Phát ngôn viên ngôi làng, Vinod Modhave nói cô bé kêu khóc khi bị báo hoa mai lôi đi. Bà Kaduskar nhận thấy điều bất thường nên kêu cứu với dân làng.
“Con báo nhanh chóng cắn cổ cô bé và lôi đi”, Modhave nói. “Sau khi bị đám đông dân làng đuổi theo, ném đá, con báo liền bỏ cô bé lại và chạy đi”.
Theo Modhave, có khoảng 3-4 con báo hoa mai thường xuyên lai văng quanh cánh đồng.
Shrutika được đưa đến bệnh viện ở Manchar nhưng qua đời từ trước.
Thợ săn Prajot Palve nói trên tờ Times of India rằng con báo giết cô bé đă bị bắt lại vào tối ngày hôm sau. Cơ quan kiểm lâm Ấn Độ cũng cho người tuần tra quanh ngôi làng trong đêm để đề pḥng.
Shrutika là nạn nhân thứ hai bị báo hoa mai giết hại ở khu vực trong năm nay. Hồi tháng Giêng, một bé gái 5 tháng tuổi cũng tử vong v́ bị báo hoa mai tấn công.
Chính quyền địa phương đă trao cho gia đ́nh cô bé số tiền tương đương 15.000 bảng Anh để làm lễ an táng.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1356643&stc=1&d=1553725262
Con báo hoa mai cắn chết bé gái đă bị bắt lại vào ngày hôm sau.
Theo Daily Mail, Shrutika Thit và bà Kusum Kaduskar ra đồng ở làng Sakori, phía tây bang Maharashtra vào lúc 5 giờ chiều ngày Chủ nhật.
Con báo hoa mai khi đó phát hiện hai bà cháu và âm thầm theo dơi. Cô bé là người sống ở bang khác và mới đến thăm bà.
Phát ngôn viên ngôi làng, Vinod Modhave nói cô bé kêu khóc khi bị báo hoa mai lôi đi. Bà Kaduskar nhận thấy điều bất thường nên kêu cứu với dân làng.
“Con báo nhanh chóng cắn cổ cô bé và lôi đi”, Modhave nói. “Sau khi bị đám đông dân làng đuổi theo, ném đá, con báo liền bỏ cô bé lại và chạy đi”.
Theo Modhave, có khoảng 3-4 con báo hoa mai thường xuyên lai văng quanh cánh đồng.
Shrutika được đưa đến bệnh viện ở Manchar nhưng qua đời từ trước.
Thợ săn Prajot Palve nói trên tờ Times of India rằng con báo giết cô bé đă bị bắt lại vào tối ngày hôm sau. Cơ quan kiểm lâm Ấn Độ cũng cho người tuần tra quanh ngôi làng trong đêm để đề pḥng.
Shrutika là nạn nhân thứ hai bị báo hoa mai giết hại ở khu vực trong năm nay. Hồi tháng Giêng, một bé gái 5 tháng tuổi cũng tử vong v́ bị báo hoa mai tấn công.
Chính quyền địa phương đă trao cho gia đ́nh cô bé số tiền tương đương 15.000 bảng Anh để làm lễ an táng.