Log in

View Full Version : Xót xa 2 trẻ tự kỉ bị bị bà ngoại sát hại vì bế tắc cuộc sống


Romano
04-09-2019, 22:26
Mới đây tại Mỹ đã xảy ra 1 vụ giết 2 trẻ nhỏ tự kỉ gây chấn động dư luận. Theo đó hung thủ không ai khác chính là bà ngoại của 2 trẻ nhỏ đáng thương này. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc rất có thể là do bế tắc trong cuộc sống đã khiến bà nghĩ quẩn và ra tay sát hại 2 cháu của mình. Một phụ nữ ở Arizona, do có thể quá mệt mỏi về tinh thần khi phải trông nom hai đứa cháu trai sinh đôi 8 tuổi, bị bệnh tự kỷ, đã khai với cảnh sát là bà bắn chết hai đứa nhỏ trước khi uống thuốc tự tử, theo hồ sơ tại tòa.

Bà Dorothy Flood, 55 tuổi, tiếp tục bị giam hôm Thứ Hai, 8 Tháng Tư, về hai tội tình nghi sát nhân cấp một.Bà hiện bị giam với số tiền thế chân để tại ngoại hậu tra được ấn định là $250,000 và sẽ ra tòa vào ngày 15 Tháng Tư để nghe cáo trạng.

Bà Flood là người giám hộ và cũng là người chăm sóc duy nhất cho hai đứa nhỏ sau khi mẹ chúng qua đời năm 2017, theo giới hữu trách ở thành phố Tucson, tiểu bang Arizona.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao bà Flood giết hai đứa cháu.

Tuy nhiên một người từng cùng làm việc với bà Flood nói rằng có thể đã quá mệt mỏi khi phải tiếp tục chăm sóc cho hai đứa bé trong thời gian dài.

“Người ta có thể thấy sự sợ hãi của bà ấy về tương lai,” theo lời bà Chandra McCord nói với đài truyền hình KOLD. “Bà ấy sợ là sẽ không có thể nào tiếp tục chịu đựng được nữa.”

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1363239&stc=1&d=1554848765
Hai đứa trẻ, từ phải, Jaden và Jorden Webb. (Hình: KOLD-TV News 13)
Các giới chức thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Pima County cho hay trong hồ sơ nộp tại tòa là họ tin rằng bà Flood sẽ tìm cách tự tử lần nữa nếu được thả ra.

Bà Flood bị bắt hôm Thứ Sáu tuần trước, một ngày sau khi hai đứa bé được tìm thấy chết trong căn nhà ở vùng Tây Bắc thành phố Tucson.



Một bản báo cáo của sở cảnh sát nói rằng cả hai đứa nhỏ, Jaden và Jorden Webb, bị bắn nhiều phát vào đầu và ngực, chết trong hai căn phòng ngủ khác nhau trong nhà.

Bà Flood trong khi đó trong tình trạng bất tỉnh do quá liều thuốc. Bà được đưa vào bệnh viện để điều trị và sau đó bị bắt.

“Đã có lúc nào đó, vì lý do nào đó, bà ta buông xuôi,” theo lời bà McCord, người từng cùng làm việc với bà Flood.

“Bà ta thương hai đứa cháu và thương mến gia đình mình… Chúng tôi ước gì bà đã nói với người chung quanh. Với bất cứ người nào trong chúng tôi, bất cứ lúc nào,” bà McCord nói thêm.