Gibbs
05-03-2019, 14:50
Hai bộ trưởng VC đi tù vì tham nhũng, trước đó còn viết sách dạy đời. Thu ngân sách của hơn 3 triệu dân Nghệ An cày suốt 1 năm 2018 thì đạt khoảng 13.000 tỷ, trong khi đó chỉ vài chữ ký thôi, bọn chúng đã bỏ túi được 7.000 tỷ rồi. Chỉ một vài cá nhân hàm Bộ trưởng nhưng chúng có thể nuốt hết sức lao động (xương và máu) của 3 triệu người dân còng lưng cày trong hơn 6 tháng.
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1376236&stc=1&d=1556895027
Đó chỉ mới là "cuộc" đi đêm của một công ty, của một bộ ngành. Cả đất nước này có bao nhiêu Tập đoàn nhà nước, Có bao nhiêu bộ ngành đã bị chúng mua đắt bán rẻ như vậy?
Đất nước ta có bao nhiêu con quỷ đội lốt Bộ trưởng như 2 thằng khốn nạn này?
Hàng năm, có hơn 130.000 "nam thanh nữ tú" phải cúi gằm mặt cày thuê cuốc mướn, phải chui lủi trước sự truy bắt, khinh rẻ ở xứ người không lẽ là kiếm ngoại tệ về để trả nợ thay cho những con thú mặt người này sao?
Con cháu chúng ta phải cày bao nhiêu kiếp nữa để trả giá cho lòng tham vô độ, vô nhân tính của bọn chúng?
Hai mươi năm sau, ba chục năm sau, các anh chị có sợ con cháu chúng ta nó hỏi rằng: "Vào thời điểm ấy, bố mẹ, ông bà đã làm gì mà để cho bọn quỷ đỏ phá nát đất nước như vậy? Tại sao chúng con phải kéo cày trả nợ cho những phung phí của thời kỳ trước?..." Chúng ta có còn dám ngẩng mặt để nói chuyện đạo lý, bày nhủ với con cháu, hay chúng ta chỉ biết cúi gầm mặt xuống để cố sống nốt cuộc đời hèn hạ chó đẻ ấy?
Dân tộc Việt Nam sẽ trôi dạt về đâu? Đến khi nào nhân dân ta mới thôi hết đi xin làm thuê ở xứ người? Đến bao giờ con cháu "Rồng tiên" mới ngóc đầu lên được với người Hàn, người Nhật...???
Nhìn bản mặt 2 thằng này, mình mới biết trên đời còn có thứ thối hơn cả cứt.
Than ôi, ai đã dung túng cho cái "thời chó đẻ" này!
Tích Lê Văn
https://vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1376236&stc=1&d=1556895027
Đó chỉ mới là "cuộc" đi đêm của một công ty, của một bộ ngành. Cả đất nước này có bao nhiêu Tập đoàn nhà nước, Có bao nhiêu bộ ngành đã bị chúng mua đắt bán rẻ như vậy?
Đất nước ta có bao nhiêu con quỷ đội lốt Bộ trưởng như 2 thằng khốn nạn này?
Hàng năm, có hơn 130.000 "nam thanh nữ tú" phải cúi gằm mặt cày thuê cuốc mướn, phải chui lủi trước sự truy bắt, khinh rẻ ở xứ người không lẽ là kiếm ngoại tệ về để trả nợ thay cho những con thú mặt người này sao?
Con cháu chúng ta phải cày bao nhiêu kiếp nữa để trả giá cho lòng tham vô độ, vô nhân tính của bọn chúng?
Hai mươi năm sau, ba chục năm sau, các anh chị có sợ con cháu chúng ta nó hỏi rằng: "Vào thời điểm ấy, bố mẹ, ông bà đã làm gì mà để cho bọn quỷ đỏ phá nát đất nước như vậy? Tại sao chúng con phải kéo cày trả nợ cho những phung phí của thời kỳ trước?..." Chúng ta có còn dám ngẩng mặt để nói chuyện đạo lý, bày nhủ với con cháu, hay chúng ta chỉ biết cúi gầm mặt xuống để cố sống nốt cuộc đời hèn hạ chó đẻ ấy?
Dân tộc Việt Nam sẽ trôi dạt về đâu? Đến khi nào nhân dân ta mới thôi hết đi xin làm thuê ở xứ người? Đến bao giờ con cháu "Rồng tiên" mới ngóc đầu lên được với người Hàn, người Nhật...???
Nhìn bản mặt 2 thằng này, mình mới biết trên đời còn có thứ thối hơn cả cứt.
Than ôi, ai đã dung túng cho cái "thời chó đẻ" này!
Tích Lê Văn