Romano
05-06-2019, 05:07
Mới đây tại Canada đã xảy ra 1 vụ đuối nước vô cùng thương tâm. Nạn nhân là 1 cô dâu trẻ tuổi vì muốn có bức hình ấn tượng nên đã lội ra sông nhưng không may bị nước cuốn trôi. Nguyên nhân chính là do chiếc váy cưới bị ngấm nước nên trong khi dòng chảy của sông khá mạnh.Một cô dâu người Canada hồi tuần qua vừa bị chết đuối trên dòng sông trong lúc đang chụp hình mặc áo cưới, sau khi chiếc áo cưới lộng lẫy bị sũng nước, trở nên nặng nề và kéo nạn nhân xuống dòng nước chảy xiết.
Bản tin của tờ báo New York Daily News hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, nói rằng cô Maria Pantazopoulos, 30 tuổi, đang trong buổi chụp hình với một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cạnh bên bờ sông, thì quyết định có những cảnh mới lạ hơn, như vẫn thường thấy trong các tạp chí thời trang.
Đám cưới của cô Pantazopoulos dự trù sẽ diễn ra vào ngày 9 Tháng Sáu tới đây, nhưng cô muốn chụp trước các tấm ảnh cho bộ sưu tập đặc biệt để làm kỷ niệm của mình.
Người chồng tương lai của cô, anh Billy, không có mặt trong buổi chụp hình.
“Cô ấy là người thích sự vui nhộn. Maria không muốn bức hình chụp mặc áo cưới của mình sau đó đem cất vào trong hộp,” theo lời người bạn của gia đình, bà Leeza Pousoulidis nói với tờ báo Montreal Gazette.
Nhiếp ảnh gia Louis Pagakis đang chụp mấy tấm hình cạnh bờ sông, thì cô Pantazopoulos nói muốn đứng ở dưới sông.
Giới hữu trách nói cô Pantazopoulos lội xuống dòng sông gần thác Dorwin Falls ở thành phố Rawdon, tỉnh bang Quebec, Canada, lúc khoảng 2 giờ trưa ngày Thứ Sáu tuần trước.
Bà Anouk Benzacar, vợ người chụp hình và cũng là bạn của cô dâu, cho QMI Agency của Canada biết rằng cô Pantazopoulos nói muốn có mấy tấm hình trôi nổi trên dòng sông.
Chiếc áo cưới dày nhanh chóng sũng nước và dòng nước chảy xiết kéo cô Pantazopoulos về phía hạ nguồn.
Ông Pagakis nhảy xuống sông định cứu cô nhưng chiếc áo quá nặng và kéo cả hai người xuống nước.
“Maria la hoảng, vùng vẫy, và cố trồi lên trên mặt nước,” theo lời bà Benzacar. “Anh Louis tìm cách dìu Maria vào bờ nhưng cô kéo anh chìm theo mình.”
Lời sau cùng cô Pantazopoulos nói là: “Tôi không thể cố gắng nữa. Nặng quá.”
Thi thể của cô được một người thợ lặn địa phương tìm thấy khoảng 4 giờ sau đó, theo CBC News.
Giới chức địa phương nói khu vực cô Pantazopoulos thiệt mạng là nơi bị cấm bơi lội do nước chảy xiết.
Cô Pantazopoulos là một nhà môi giới địa ốc và mới mua căn nhà với ông chồng tương lai ở Laval, gần Montreal, theo tờ The Gazette.
Ông Mario Michaud, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp đám cưới tại Montreal, nói với đài truyền hình CTV rằng một cô dâu ông chụp hình tại con sông này, chút nữa là bị số phận tương tự.
“Các cô dâu thường nghĩ họ sẽ có bức hình đẹp, độc đáo, nhưng họ không biết rằng một chiếc áo cưới bị sũng nước có thể nặng tới cỡ nào,” theo ông Michaud.
Bản tin của tờ báo New York Daily News hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Năm, nói rằng cô Maria Pantazopoulos, 30 tuổi, đang trong buổi chụp hình với một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cạnh bên bờ sông, thì quyết định có những cảnh mới lạ hơn, như vẫn thường thấy trong các tạp chí thời trang.
Đám cưới của cô Pantazopoulos dự trù sẽ diễn ra vào ngày 9 Tháng Sáu tới đây, nhưng cô muốn chụp trước các tấm ảnh cho bộ sưu tập đặc biệt để làm kỷ niệm của mình.
Người chồng tương lai của cô, anh Billy, không có mặt trong buổi chụp hình.
“Cô ấy là người thích sự vui nhộn. Maria không muốn bức hình chụp mặc áo cưới của mình sau đó đem cất vào trong hộp,” theo lời người bạn của gia đình, bà Leeza Pousoulidis nói với tờ báo Montreal Gazette.
Nhiếp ảnh gia Louis Pagakis đang chụp mấy tấm hình cạnh bờ sông, thì cô Pantazopoulos nói muốn đứng ở dưới sông.
Giới hữu trách nói cô Pantazopoulos lội xuống dòng sông gần thác Dorwin Falls ở thành phố Rawdon, tỉnh bang Quebec, Canada, lúc khoảng 2 giờ trưa ngày Thứ Sáu tuần trước.
Bà Anouk Benzacar, vợ người chụp hình và cũng là bạn của cô dâu, cho QMI Agency của Canada biết rằng cô Pantazopoulos nói muốn có mấy tấm hình trôi nổi trên dòng sông.
Chiếc áo cưới dày nhanh chóng sũng nước và dòng nước chảy xiết kéo cô Pantazopoulos về phía hạ nguồn.
Ông Pagakis nhảy xuống sông định cứu cô nhưng chiếc áo quá nặng và kéo cả hai người xuống nước.
“Maria la hoảng, vùng vẫy, và cố trồi lên trên mặt nước,” theo lời bà Benzacar. “Anh Louis tìm cách dìu Maria vào bờ nhưng cô kéo anh chìm theo mình.”
Lời sau cùng cô Pantazopoulos nói là: “Tôi không thể cố gắng nữa. Nặng quá.”
Thi thể của cô được một người thợ lặn địa phương tìm thấy khoảng 4 giờ sau đó, theo CBC News.
Giới chức địa phương nói khu vực cô Pantazopoulos thiệt mạng là nơi bị cấm bơi lội do nước chảy xiết.
Cô Pantazopoulos là một nhà môi giới địa ốc và mới mua căn nhà với ông chồng tương lai ở Laval, gần Montreal, theo tờ The Gazette.
Ông Mario Michaud, một nhiếp ảnh gia chuyên chụp đám cưới tại Montreal, nói với đài truyền hình CTV rằng một cô dâu ông chụp hình tại con sông này, chút nữa là bị số phận tương tự.
“Các cô dâu thường nghĩ họ sẽ có bức hình đẹp, độc đáo, nhưng họ không biết rằng một chiếc áo cưới bị sũng nước có thể nặng tới cỡ nào,” theo ông Michaud.