therealrtz
05-08-2019, 00:03
Một bé gái nặng khoảng 5kg, đẹp như một thiên thần bị mẹ bỏ rơi cùng bức tâm thư tại Trung tâm y tế ở Nghệ An đang được chính quyền làm thủ tục tìm lại người thân của đứa trẻ trước khi cho nhận làm con nuôi.
8h ngày 7/5, một phụ nữ chừng 30 tuổi bế theo bé gái vào Trung tâm y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An) và nhờ người bế đang chờ khám bệnh hộ con với lý do "có việc gấp". Tuy nhiên chờ đến trưa không thấy bà mẹ quay trở lại, người trông cháu bé đã báo với bệnh viện.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379073&stc=1&d=1557273752
Bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: CTV.
Kiểm tra túi đồ do người mẹ để lại, các bác sĩ phát hiện ngoài ít bộ quần áo, bình sữa thì còn một lá thư tay viết vội với nội dung: Do bệnh tật của quá hiểm nghèo, em không thể nuôi con được, vậy em để lại đây nhờ chị giúp đỡ em nuôi cháu. Em không có gì để lại đồ áo và ống sữa chị cho uống giúp em. Từ biệt con.
Bác sĩ thăm khám xác định bé nặng 5 kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Hay tin có bé bỏ rơi, nhiều người liên lạc ngỏ ý muốn nhận con nuôi.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379074&stc=1&d=1557273752
Tâm thư người mẹ để lại. Ảnh: CTV.
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn cho hay, chính quyền đang phát thông báo tìm người thân đứa trẻ, nếu hết thời gian quy định sẽ làm thủ tục cho người có nhu cầu nhận làm con nuôi.
VietBF © sưu tầm
8h ngày 7/5, một phụ nữ chừng 30 tuổi bế theo bé gái vào Trung tâm y tế huyện Anh Sơn (Nghệ An) và nhờ người bế đang chờ khám bệnh hộ con với lý do "có việc gấp". Tuy nhiên chờ đến trưa không thấy bà mẹ quay trở lại, người trông cháu bé đã báo với bệnh viện.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379073&stc=1&d=1557273752
Bé gái bị bỏ rơi. Ảnh: CTV.
Kiểm tra túi đồ do người mẹ để lại, các bác sĩ phát hiện ngoài ít bộ quần áo, bình sữa thì còn một lá thư tay viết vội với nội dung: Do bệnh tật của quá hiểm nghèo, em không thể nuôi con được, vậy em để lại đây nhờ chị giúp đỡ em nuôi cháu. Em không có gì để lại đồ áo và ống sữa chị cho uống giúp em. Từ biệt con.
Bác sĩ thăm khám xác định bé nặng 5 kg, hoàn toàn khỏe mạnh. Hay tin có bé bỏ rơi, nhiều người liên lạc ngỏ ý muốn nhận con nuôi.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1379074&stc=1&d=1557273752
Tâm thư người mẹ để lại. Ảnh: CTV.
Ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND thị trấn Anh Sơn cho hay, chính quyền đang phát thông báo tìm người thân đứa trẻ, nếu hết thời gian quy định sẽ làm thủ tục cho người có nhu cầu nhận làm con nuôi.
VietBF © sưu tầm