View Full Version : 70 người tị nạn chết chìm khi đang từ Lybia sang châu Âu
Cupcake01
05-11-2019, 17:29
Hơn 70 người tị nạn đã thiệt mạng khi đang trên đường từ Lybia sang châu Âu sau khi con tàu chìm ở hải phận Tunisia. Tính từ đầu năm đến nay thì đây là vụ chìm tàu nhiều thương vong nhất ở Địa Trung Hải.
Theo ít nhất 16 người sống sót được giải cứu, con tàu đã rời bến ở Zuwara, Libya, nơi chiến tranh lại bắt đầu bùng lên giữa các bè phái đối lập đã làm khuynh đảo thủ đô Tripoli trong suốt 5 tuần qua. Con tàu đã chìm ở khu vực khoảng 40 dặm cách bờ biển Sfax, miền Nam Tunisia, khi đang trên đường tiến đến Italy.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1381688&stc=1&d=1557595688
Một con tàu tị nạn của Libya bị lật nghiêng trong vụ chìm tàu năm 2016 (Ảnh minh họa).
Những người sống sót cho biết một tàu đánh cá của Tunisia đã đến giải cứu và chuyển họ sang tàu của lực lượng hải vệ Tunisia.
Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lượng người tị nạn cập bến châu Âu thành công giảm xuống, khi cuộc hành trình ngày càng trở nên nguy hiểm hơn.
Đến thời điểm này trong năm, 17.000 người nhập cư và tị nạn đã vào châu Âu qua đường biển, ít hơn khoảng 30% so với cùng kì năm ngoái. Khoảng 443 người đã chết khi vượt qua Đại Trung Hải kể từ ngày 1/1, so với 620 người trong cùng khoảng thời gian năm 2018.
Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR), Địa Trung Hải là “cửa tử” lớn nhất của người đi biển mỗi năm. Năm 2018, cứ mỗi ngày lại có 6 người di cư và tị nạn bỏ mạng khi cố gắng vượt qua vùng biển này.
VietBF © sưu tầm
thangbomvietnam
05-11-2019, 18:34
Nhìn người đi vượt biên mà nhớ đến thời kỳ người Việt ra đi tìm đường tự do...Mà bao nhiêu người Việt bị chôn thai dưới biển cả...Biết chết nhưng người Việt vẫn đi...Buồn cho những người đã chết nơi biển lạnh...
wonderful
05-11-2019, 19:13
Nhìn cảnh thương tâm nầy..nhớ cảnh mình cũng đã trải qua...cũng vì đi tìm 2 chử tự do. :eek: :eek:
Family Guy
05-11-2019, 20:26
Nhìn cảnh thương tâm nầy..nhớ cảnh mình cũng đã trải qua...cũng vì đi tìm 2 chử tự do. :eek: :eek:
Còn những người nào may mắn đến được bờ tự do, và được nhận di trú thì:
+ Cho ta đây là "tị nạn hợp pháp", còn những người khác là súc vật, cỏ rác hết.
+ Sau đó thì đòi đóng biên giới (xây tường) để ngăn "tị nạn BẤT hợp pháp" khác.
+ Đi xa thêm đòi cắt an sinh xã hội cho người di dân, hay chê bai dèm pha người di dân hưởng trợ cấp của nhà nước.
+ Một số còn làm trời nữa là coi đất nước đó là của ông cha nó và đòi đuổi những người khác (nếu họ chỉ ra cái xấu của chúng) về nước vì cho là "phản bội" lý tưởng của nước (Mỹ) đó và không ủng hộ TT (Trump) GIAN XẢO, DỐI TRÁ, LỘC LỪA của chúng.
Cảnh đó có thương tâm không nữa?
laingo10
05-11-2019, 21:42
Nhìn người đi vượt biên mà nhớ đến thời kỳ người Việt ra đi tìm đường tự do...Mà bao nhiêu người Việt bị chôn thai dưới biển cả...Biết chết nhưng người Việt vẫn đi...Buồn cho những người đã chết nơi biển lạnh...
Nhìn cảnh thương tâm nầy..nhớ cảnh mình cũng đã trải qua...cũng vì đi tìm 2 chử tự do. :eek: :eek:
Còn những người nào may mắn đến được bờ tự do, và được nhận di trú thì:
+ Cho ta đây là "tị nạn hợp pháp", còn những người khác là súc vật, cỏ rác hết.
+ Sau đó thì đòi đóng biên giới (xây tường) để ngăn "tị nạn BẤT hợp pháp" khác.
+ Đi xa thêm đòi cắt an sinh xã hội cho người di dân, hay chê bai dèm pha người di dân hưởng trợ cấp của nhà nước.
+ Một số còn làm trời nữa là coi đất nước đó là của ông cha nó và đòi đuổi những người khác (nếu họ chỉ ra cái xấu của chúng) về nước vì cho là "phản bội" lý tưởng của nước (Mỹ) đó và không ủng hộ TT (Trump) GIAN XẢO, DỐI TRÁ, LỘC LỪA của chúng.
Cảnh đó có thương tâm không nữa?
Gia đình tôi và bà con anh em nội ngoại đã lênh đênh trên biển cả hai tuần, gặp bão tưởng là làm mồi cho cá mập rồi chứ, nhưng cũng may là cơn bão đã đẩy chúng tôi vào vịnh Thái Lan mới sống sót được. Vài tháng sau được định cư tại Hoa Kỳ.
Trong thời gian đó nếu mà D. Trump làm Tổng Thống thì làm gì gia đình tôi và họ hàng làm gì được qua Mỹ, trái lại còn xúi chính phủ Thái đưa chúng tôi về VN nữa đó!!!
Family Guy
05-11-2019, 21:52
Gia đình tôi và bà con anh em nội ngoại đã lênh đênh trên biển cả hai tuần, gặp bão tưởng là làm mồi cho cá mập rồi chứ, nhưng cũng may là cơn bão đã đẩy chúng tôi vào vịnh Thái Lan mới sống sót được. Vài tháng sau được định cư tại Hoa Kỳ.
Trong thời gian đó nếu mà D. Trump làm Tổng Thống thì làm gì gia đình tôi và họ hàng làm gì được qua Mỹ, trái lại còn xúi chính phủ Thái đưa chúng tôi về VN nữa đó!!!
Cãm ơn đã chia sẻ câu chuyện của anh bạn. Tui dám cá những người khác cũng có những câu chuyện CỰC KHỔ, GIAN NAN, ĐAU BUỒN, CHẾT CHÓC, MẤT MÁT ...
nhưng tui thật sự không hiểu lại có một số người CỐ TÌNH quên đi bằng cách nào mà họ đã tới được bến bờ tự do này.
Vì thù ghét, ít kỷ, hay chỉ đơn giản là bị tẩy não bởi người trong đảng của họ?
:thankyou:
theone09
05-11-2019, 21:58
Gia đình tôi và bà con anh em nội ngoại đã lênh đênh trên biển cả hai tuần, gặp bão tưởng là làm mồi cho cá mập rồi chứ, nhưng cũng may là cơn bão đã đẩy chúng tôi vào vịnh Thái Lan mới sống sót được. Vài tháng sau được định cư tại Hoa Kỳ.
Trong thời gian đó nếu mà D. Trump làm Tổng Thống thì làm gì gia đình tôi và họ hàng làm gì được qua Mỹ, trái lại còn xúi chính phủ Thái đưa chúng tôi về VN nữa đó!!!
:handshake::handshak e::eek::eek:
bác nói đúng .. trong thời gian đó mà gặp bác trâm thì bác xúi tụi hải tặc hiếp dân phụ nữ việt nam tỵ nạn càng nhiều càng tốt .. hiếp xong còn bị đâm cho chìm xuồng luôn ..
xong bác còn xúi thái lan xây tuờng chung quanh biển là dân tỵ nạn cộng sãn hết vô luon ..
laingo10
05-11-2019, 22:05
Cãm ơn đã chia sẻ câu chuyện của anh bạn. Tui dám cá những người khác cũng có những câu chuyện CỰC KHỔ, GIAN NAN, ĐAU BUỒN, CHẾT CHÓC, MẤT MÁT ...
nhưng tui thật sự không hiểu lại có một số người CỐ TÌNH quên đi bằng cách nào mà họ đã tới được bến bờ tự do này.
Vì thù ghét, ít kỷ, hay chỉ đơn giản là bị tẩy não bởi người trong đảng của họ?
:thankyou:
Mỗi khi nhìn thấy những người tỵ nạn bị lâm nguy như thế này, làm mình thương xót lắm, vì mình đã từng trải qua rồi.
Còn những người bợ Trump, ghét di dân / tỵ nạn, họ đã cố quên đi cái quá khứ mà họ đã từng kêu cứu mạng cho họ và gia đình của họ.
Thanhs, bro!!!
laingo10
05-11-2019, 22:07
:handshake::handshak e::eek::eek:
bác nói đúng .. trong thời gian đó mà gặp bác trâm thì bác xúi tụi hải tặc hiếp dân phụ nữ việt nam tỵ nạn càng nhiều càng tốt .. hiếp xong còn bị đâm cho chìm xuồng luôn ..
xong bác còn xúi thái lan xây tuờng chung quanh biển là dân tỵ nạn cộng sãn hết vô luon ..
:hafppy::hafppy::haf ppy::handshake:
baolunbeau
05-13-2019, 05:46
Nhìn cảnh thương tâm nầy..nhớ cảnh mình cũng đã trải qua...cũng vì đi tìm 2 chử tự do. :eek: :eek:
Vì hai chữ Tự Do mà bao nhiêu người làm mồi cho cá mập biển cả nên thương xót những người đi tìm hai chữ tự do ấy. :eek::eek:
vBulletin® v3.8.9, Copyright ©2000-2025, vBulletin Solutions, Inc.