PDA

View Full Version : Xin cám ơn Tổng Thống Obama


hoanglan22
07-12-2019, 22:18
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1417555&stc=1&d=1562969859

Rạng sáng ngày 23-5-2016 Tổng thống Obama đã từ chuyên cơ Air-force-one bước xuống phi trường Nội Bài, mở đầu cho chuyến viếng thăm Việt Nam 3 ngày. Tháp tùng tổng thống là một phái đoàn hùng hậu, con số nhân sự lên đến hơn 1.000 người.
Chuyến đi của TT đã được chuẩn bị từ 1 năm trước với một dàn cố vấn chuyên-viên nhà nghề tràn đầy kinh nghiệm.

Gần ngày lên đường, một số Thượng Nghị Sĩ & Dân Biểu Mỹ gởi thỉnh nguyện thư yêu cầu TT lưu - ý chính quyền VN về nhân quyền, trong đó có nêu đích danh một số tù nhân lương tâm (Có thể hiểu rộng ra các vị dân cử Mỹ là nhân dân Mỹ).
Ngoài ra, Tòa Bạch Ốc còn mời 1 số nhân vật tiêu biểu của Cộng Đồng VN tại Mỹ vào gặp TT hầu TT trao đổi để được biết nguyện vọng của CĐ ( Thật đúng bài bản).

Kẻ viết bài nầy mù tịt về chính trị nên không bàn đến khía cạnh nầy. Tôi chỉ nêu lên tính đạo đức, cũng như cuộc chiến giữa Thiện và Ác luôn diễn ra bất tận giữa loài người, nhất là hiện nay nhân loại đang trên con đường toàn cầu hóa.

Gần như sau nghi thức Welcome, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ liền móc túi lấy ra món quà "dỡ bỏ lịnh cấm vận bán vũ khí sát thương cho VN" coi như món quà đầu tiên TT của một siêu cường biếu cho nước chủ nhà (cho không- Biếu không).

Sáng hôm sau, ngày làm việc thứ nhì, TT Obama đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia đọc bài diễn văn thời-thượng, bằng những lời chấp cánh.

Như đã nói ở trên, dàn cố vấn của Obama là những chuyên-viên tài ba, nghiên cứu sâu rộng (trong đó có 1 phụ nữ là người VN), cho nên bài phát biểu của OBAMA vô cùng súc tích, xuyên suốt hết lịch-sử VN, trong đó có thơ Lý Thường Kiệt, thơ Nguyễn Du. Có nhạc của Văn Cao - Trịnh Công Sơn. Có tư tưởng của Phan Châu Trinh, có triết lý của thiền sư Nhất Hạnh...

Đan xen với những điều nầy là những lời bóng gió xa-xôi: Nước lớn không được ăn hiếp nước nhỏ. Nhân quyền và tự do mọi mặt, bao gồm cả Internet.

Nhưng đúng là " cởi ngựa xem hoa". Ở thời đại @ nầy, mọi việc trên thế giới vừa xảy ra thì tất cả mọi người đều biết. Vậy mà chỉ trước khi OBAMA đặt chân xuống phi trường có mấy tiếng đồng hồ, chính quyền VN đã đàn áp biểu tình ôn-hòa một cách thô-bạo, dã man, OBAMA vẫn thản nhiên xem nhưkhông có chuyện gì xảy ra.

OBAMA đâu biết rằng, chó nghiệp vụ Mỹ là những con chó được huấn luyện, còn chó nghiệp vụ VN là những con người được huấn luyện nên tinh vi và độc ác bội phần.

Nhân loại đang đứng trước bờ vực chiến tranh hủy diệt. Vũ khí sát thương càng lúc càng hiện đại tinh vi, nhất là từ khi có computer nhập cuộc.

Để kìm hảm chiến tranh chỉ có đạo đức, lòng nhân-ái. Bên Phật giáo từng kêu gọi " Tâm-bình Thế giới bình".

Xin nhắc lại cuộc chiến gay gắt hôm nay là cuộc chiến giữa Thiện và Ác. Tình hình đáng bi quan là bên phía Thiện cứ lùi dần. Chủ nghĩa Cộng sản đang ở vào giai đoạn cáo chung thì cực-đoan khủng bố hiện hình, mức độ càng lúc càng khốc liệt, từ Al-quaeda đến IS là một bước tiến dài của sự tàn bạo vô nhân tính.

Ngay trong năm đầu của thế kỷ 21, nước Mỹ đã gánh chịu hậu quả nặng nề, thảm khốc. Hơn 3.000 con người đã thiệt mạng tại World trade Centre. Họ chết gì cái gì?

Lòng thành thật thẳng ngay, tính Liêm-sỉ của mỗi con người cần phải được củng cố - nhất là người lãnh đạo.

Chính quyền Mỹ theo đuổi mục-tiêu tiêu diệt trùm khủng bố Bin-Laden trong 1 thập kỷ mới tiêu diệt được hắn. Nhưng giết bin- Laden chỉ xoa dịu được nỗi đau của gần 1 triệu thân nhân gần xa của hơn 3.000 nạn nhân và nhân dân Mỹ, chớ không hề làm cho nạn nhân sống lại. Vừa triệt tiêu được bin-Laden nầy thì lập tức có bin-Laden khác lên thay. Thậm chí 1 tổ chức khủng bố khác là IS ra đời còn dã man, tàn bạo, vô nhân tính hơn al-quaeda rất nhiều.

Sao không tiêu diệt những mầm mống tội ác từ trong trứng nước? Sự rụt-rè chùn bước của những người đứng về phía Thiện đã tạo cơ hội cho phía Ác sinh sôi nẩy nở như một căn bệnh ung thư ác tính. VN mới chỉ đàn áp biểu tình ôn hòa bằng dùi cui, tra tấn... Nhưng hiện tượng tàn sát như Thiên An Môn chỉ là vấn đề thời gian.

OBAMA nói:"Gần đây hơn, trong 2 thập kỷ qua, VN đã đạt được những tiến bộ vượt bậc..." chúng tôi có thể nhìn thấy sự phát triển của VN qua những tòa nhà chọc trời ở Hà-nội và Thành phố Hồ Chí Minh..."

Xin ông hãy so sánh một cách công bằng hơn: Sau Hiệp định Geneve 1954, Miền Nam VN chỉ có 1/2 nước do chính phủ của chế độ dân-chủ tự do lãnh đạo, chỉ sau 5 năm xây dựng (song song với sự phá hoại của Cán bộ Cộng sản nằm vùng của Miền Bắc cài lại) nửa nước VN ở phía Nam đã phát triển đến mức độ: Thủ Tướng Lý Quang Diệu của Singapore coi là niềm mơ- ước của nước Ông (1960).

OBAMA tỏ vẻ hồ hởi trước sự kiện hàng chục triệu người VN nối mạng Internet, Facebook và Instagram để lên tiếng về những điều mình quan tâm, như việc cứu những hàng cây cổ thụ ở Hànội.

Sao không đưa ra 1 thí dụ rất thời thượng là nước biển bị nhiễm độc, cá chết trắng dọc theo bờ biển Miền Trung... Và nhiều thí dụ Facebook khác nữa? Và số phận của những người sử dụng Facebook ôn hòa đó ra sao?

Vì muốn làm bạn với chính quyền VN mà OBAMA đã vội tâng bốc 1 chính quyền vô lương dối trá, hậu quả của việc nầy là nhân dân VN sẽ chịu sự đàn áp nặng nề hơn.

Trong 1 phân đoạn khác, bài diễn văn nhắc nhở dân tộc VN (nhất là giới trẻ) "Tương lai dân tộc nằm trong tay các bạn". Lời khuyên nầy đúng trong mọi trường hợp, từ 1 cá nhân đến gia đình và nói rộng ra trên bình diện của một quốc gia. Nhưng xin nhắc lại 1 sự kiện cũng gần đây thôi: Hiệp định Paris 1973 (lúc đó TT còn là 1 Teenage 11 tuổi). Kiến trúc sư của hiệp định phía Mỹ là TS Kissinger (Bộ trưởng ngoại giao) và Lê Đức Thọ phía Công sản Bắc Việt.

Đó là 1 Hiệp định bức tử 1/2 nước VN ở phía Nam vĩ tuyến 17. HĐ có kèm theo Bản phụ-đính các biện pháp chế tài của Quốc- Tế nếu có bên nào vi phạm .

Nhưng thực tế là ngay ngày HĐ có hiệu lực, CS Bắc Việt đã công khai vi phạm: điều quân từ Miền Bắc VN qua ngả Lào và Campuchia, phối hợp cùng lực lượng quân sự có sẵn tại Miền Nam, mở các đợt tiến công qui mô uy-hiếp Miền Nam. Mỹ phản ứng ra sao: Một mặt làm ngơ, mặt khác cắt viện trợ cho chính quyền Miền Nam xuống còn 1/2 và thậm chí còn hăm he cắt toàn bộ.

Rồi hậu quả không tránh khỏi là Miền Nam sụp đổ vào ngày 30-4-1975. Và thảm trạng cho VN sau ngày ấy như thế nào thì mọi người trên Thế giới đều nhìn thấy. Như vậy tương lai của Miền Nam VN có nằm trong tay của nhân dân MN không? Xin để cho sự khách quan trả lời.

Trong thời gian ngắn ngủi chưa đầy 3 ngày TT Mỹ và phái đoàn đến làm việc tại quốc gia đến thăm, phía Mỹ có yêu cầu được trao đổi với 15 nhà hoạt động xã hội dân chủ, có danh sách hẳn hoi. Cuối cùng chỉ có 6 người đến được, còn 9 người còn lại , họ bị ngăn cấm bằng đủ cách: giữ không cho ra khỏi nhà hoặc bị đưa lên xe chạy lòng vòng chờ cho đến hết giờ...

Còn nữa, sau khi TT và phái đoàn ra về, nhà cầm quyền VN đã cho biên tập, gạn lọc, cắt bỏ bớt những câu nào không có lợi cho chế độ, bài diễn văn của TT đọc trước quốc dân VN rồi mới dịch ra Việt ngữ để phổ biến cho toàn dân.

Đó là nguyên tắc của chính quyền CSVN, một nguyên tắc lừa bịp dối trá, đổi trắng thay đen. Thế mà chính quyền Mỹ hoàn toàn không có phản ứng. Đó là nguyên tắc ngoại giao chăng? Hay 1 lần nữa phía Thiện chùn bước và thụt lùi, tạo cơ hội cho phe Ác tung hoành.

Khi bắt tay chủ tịch nước VN , TT có nghĩ rằng đây là người đại diện cho 90 triệu dân VN hay là đại diện của 3 triệu đảng viên Đảng CSVN?

Để kết luận bày nầy, tôi xin bỏ ngỏ cho một kết luận mở, nghĩa là tùy theo phán xét của từng người. Tôi chỉ xin nhắc lại cái tựa bài: "Xin cám ơn TT OBAMA", những ngôn từ của tựa bài hoàn-toàn đúng với nguyên tắc từ ngữ Ngoại- Giao.

Một cựu quân nhân SQ/TB