Log in

View Full Version : Bộ trưởng Quốc Pḥng Mỹ: tất cả các đơn vị rút khỏi Syria sẽ đưa về Iraq


cha12 ba
10-20-2019, 23:25
10/20/19

WASHINGTON, D.C. (NV) – Bộ Trưởng Quốc Pḥng Mỹ, ông Mark Esper hôm Thứ Bảy, 20 Tháng Mười, nói rằng hầu như toàn bộ số quân chừng 1,000 người rút khỏi vùng Bắc Syria dự trù sẽ được đưa về khu vực phía Tây Iraq để tiếp tục chiến dịch chống thành phần khủng bố ISIS và “giúp bảo vệ Iraq.”
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1471783&stc=1&d=1571613884
AP Photo/Baderkhan Ahmad
Hôm Thứ Năm tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ trong cuộc thảo luận với Phó Tổng Thống Mỹ, ông Mike Pence, đă đồng ư ngưng cuộc tấn công vào vùng Đông Bắc Syria trong năm này, để các tay súng người Kurd có thời giờ rút khỏi “khu vực an toàn” mà chính quyền Ankara muốn thành lập gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria, theo bản tin của hăng thông tấn Reuters.

Thỏa thuận này cũng nhằm giảm bớt cuộc khủng hoảng xảy ra sau khi Tổng Thống Donald Trump hồi đầu tháng này bất ngờ có quyết định rút hết 1,000 lính Mỹ khỏi vùng Bắc Syria, một điều bị nhiều chỉ trích ở Washington cũng như các nơi khác là hành động phản bội sự trung thành của đồng minh người Kurd, từng chiến đấu trong mấy năm qua bên cạnh quân đội Mỹ để chống lại ISIS.

“Việc rút quân Mỹ ra khỏi vùng Bắc Syria vẫn tiếp tục… và sẽ hoàn tất trong ṿng vài tuần chứ không thể là vài ngày,” theo lời Bộ Trưởng Quốc Pḥng Esper nói với các phóng viên, khi trên đường tới vùng Trung Đông. Ông Esper nói thêm rằng việc rút lui được thực hiện bằng phi cơ và các đoàn quân xa.

“Kế hoạch hiện nay là tái phối trí các đơn vị đó về khu vực Tây Iraq,” theo ông Esper.

Tuy nhiên, một giới chức cao cấp Bộ Quốc Pḥng Mỹ sau đó nói lại cho rơ rằng đây chỉ là dự tính vào lúc này.

Iraq đang trong một cuộc khủng hoảng chính trị, với phía đối lập bị ảnh hưởng của Iran, một kẻ thù của Mỹ, và bất cứ quyết định nào gửi thêm quân Mỹ đến Iraq cũng sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ.


(V.Giang)

nangsom
10-21-2019, 13:30
Nga, Thổ Và Syria không đánh mà tự thắng.

Xin chúc mừng cho những suy nghĩ...táo bạo của nhà kinh doanh.

Chắc là để đem những đứa con trở về cố quốc.