cha12 ba
10-25-2019, 23:14
10/25/19
YELLVILLE, Arkansas (NV) — Một người đi săn ở tiểu bang Arkansas vừa bị một con nai húc chết, sau khi ông này tưởng rằng đã bắn hạ được nó.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1474255&stc=1&d=1572045256
ảnh minh họa
Theo bản tin ABC News, giới hữu trách nói rằng ông Thomas Alexander, 66 tuổi, đi săn nai gần thành phố Yellville vào tối ngày Thứ Ba, 22 Tháng Mười, đã nổ súng và nghĩ rằng mình đã bắn được con nai.
Ông Alexander, người sống trong khu vực và cũng có nhiều kinh nghiệm săn bắn, nổ súng lúc đang ngồi trong chòi bắn nai ở trên cao, theo lời ông Keith Stephens, đặc trách báo chí của cơ quan săn bắn và câu cá tiểu bang Arkansas, nói với ABC News.
Sau khi leo xuống để xem xét mục tiêu của mình, ông Alexander nhanh chóng nhận ra rằng con vật thật ra chưa chết.
Ông Stephens nói rằng người ta thấy các vết máu của con nai ở hiện trường, nơi ông Alexander bị con nai húc.
“Có vẻ là sau khi bắn con nai, ông ta đặt khẩu súng trường xuống, rồi rời khỏi chòi để xem con nai đã chết hẳn chưa,” theo lời ông Stephens.
“Những gì xảy ra sau đó, đã xảy ra,” ông Stephens nói.
Con nai, bị thương nhưng chưa chết, đứng lên và tấn công ông Anderson làm ông bị mấy vết đâm trên thân mình.
“Chúng tôi cho là con nai lấy sừng húc vào nạn nhân,” theo ông Stephens.
Ông Alexander đi săn một mình nhưng đã dùng điện thoại gọi cho gia đình để cầu cứu. Gia đình ông gọi cho nhân viên cấp cứu. Ông được đưa đi cấp cứu và sau đó chết tại bệnh viện.
“Đây là điều lạ lùng hiếm thấy. Có lẽ là lần đầu tiên có người bị con nai đã trúng thương giết chết. Chúng tôi có một vụ tương tự vào năm 2016 ở vùng Nam Arkansas, nhưng người đi săn đó sống sót,” ông Stephens cho biết.
Giới hữu trách hiện vẫn còn tìm kiếm con nai gây tử vong cho Alexander, theo ông Stephens.
(V.Giang)
YELLVILLE, Arkansas (NV) — Một người đi săn ở tiểu bang Arkansas vừa bị một con nai húc chết, sau khi ông này tưởng rằng đã bắn hạ được nó.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1474255&stc=1&d=1572045256
ảnh minh họa
Theo bản tin ABC News, giới hữu trách nói rằng ông Thomas Alexander, 66 tuổi, đi săn nai gần thành phố Yellville vào tối ngày Thứ Ba, 22 Tháng Mười, đã nổ súng và nghĩ rằng mình đã bắn được con nai.
Ông Alexander, người sống trong khu vực và cũng có nhiều kinh nghiệm săn bắn, nổ súng lúc đang ngồi trong chòi bắn nai ở trên cao, theo lời ông Keith Stephens, đặc trách báo chí của cơ quan săn bắn và câu cá tiểu bang Arkansas, nói với ABC News.
Sau khi leo xuống để xem xét mục tiêu của mình, ông Alexander nhanh chóng nhận ra rằng con vật thật ra chưa chết.
Ông Stephens nói rằng người ta thấy các vết máu của con nai ở hiện trường, nơi ông Alexander bị con nai húc.
“Có vẻ là sau khi bắn con nai, ông ta đặt khẩu súng trường xuống, rồi rời khỏi chòi để xem con nai đã chết hẳn chưa,” theo lời ông Stephens.
“Những gì xảy ra sau đó, đã xảy ra,” ông Stephens nói.
Con nai, bị thương nhưng chưa chết, đứng lên và tấn công ông Anderson làm ông bị mấy vết đâm trên thân mình.
“Chúng tôi cho là con nai lấy sừng húc vào nạn nhân,” theo ông Stephens.
Ông Alexander đi săn một mình nhưng đã dùng điện thoại gọi cho gia đình để cầu cứu. Gia đình ông gọi cho nhân viên cấp cứu. Ông được đưa đi cấp cứu và sau đó chết tại bệnh viện.
“Đây là điều lạ lùng hiếm thấy. Có lẽ là lần đầu tiên có người bị con nai đã trúng thương giết chết. Chúng tôi có một vụ tương tự vào năm 2016 ở vùng Nam Arkansas, nhưng người đi săn đó sống sót,” ông Stephens cho biết.
Giới hữu trách hiện vẫn còn tìm kiếm con nai gây tử vong cho Alexander, theo ông Stephens.
(V.Giang)