Log in

View Full Version : MỘT CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC TỚI WASHINGTON DC


cha12 ba
12-23-2019, 04:53
12/22/19

Ls. Nguyễn Văn Đài.

Chuyến đi công tác của tôi tới Washington DC, Hoa Kỳ đã sắp kết thúc. Tôi sẽ lần lượt kể các bạn nghe về câu chuyện bên lề của chuyến đi cực kỳ thành công của mình.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1503420&stc=1&d=1577076792
Chi tiết về các buổi làm việc quan trọng sẽ được giữ bí mật.
Chuyến đi công tác lần này đã làm nền tảng cho các chuyến công tác trở lại Washington DC ngay trong đầu năm 2020.
Trong chuyến đi này tôi đă tới thăm và làm việc với Văn pḥng của Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế(USCIRF). Trong chuyến sang Hoa Kỳ năm 2006, tôi đă tới thăm Ủy Ban.
Sau khi tôi bị nhà cầm quyền cộng sản VN bắt và cầm tù tháng 3 năm 2007, th́ tháng 10 năm 2007 Phái đoàn của Ủy Ban đă tới Việt Nam và họ đă vào trại tạm giam số 1 của công an TP Hà Nội để thăm tôi và LS Lê Thị Công Nhân.

Sau đó, năm 2009, khi tôi đang bị cầm tù tại nhà tù Nam Hà, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Phái đoàn của Ủy Ban lại vào nhà tù thăm tôi một lần nữa.

Khi tôi bị bắt lần thứ hai, Ủy Ban Tự do Tôn giáo Quốc tế đă nỗ lực vận động chính phủ Hoa Kỳ gây áp lực với nhà cầm quyền cộng sản VN để trả tự do cho tôi.

Lần này trở lại Washington DC và tới thăm Ủy Ban, họ rất vui mừng v́ thấy tôi đă được tự do nhờ một phần trong nỗ lực vận động của họ.

Tôi đă đề nghị họ tiếp tục vận động cho Mục sư Nguyễn Trung Tôn và các tù nhân tôn giáo khác.

Tôi luôn ước mong một ngày không xa, Nhân dân Việt Nam sẽ có bầu cử tự do để lựa chọn một chính phủ dân chủ. Lúc đó chúng tôi sẽ chỉ vận động quốc tế ủng hộ Nhân dân VN xây dựng đất nước VN dân chủ và hùng cường, chứ không c̣n phải vận động quốc tế chống lại 1 nhà cầm quyền cộng sản phản động, phản cách mạng và phản dân chủ như hiện nay.


FB....