june04
12-27-2019, 03:28
Một giờ cuồng sát nhiều người của kẻ nghiện ma tuý. Sau khi đoạt mạng vợ, Hoàng Văn Chín (43 tuổi) cầm dao ra đường, xông vào nhà hàng xóm, chém bất cứ ai trong tầm mắt.
Hơn 5h, ông Lã Văn Tích, Trưởng thôn Lương Bình 2 xã Phú Sơn (Định Hóa, Thái Nguyên) tỉnh giấc vì nghe tiếng kêu cứu ở ngoài đường.
Ra khỏi nhà chừng 50 m, ông sững người khi thấy bà Ngọ, mẹ của Chín, đang nằm bên vệ đường với vết thương ở tay, thì thào nói Chín đã chém chết vợ. Trong lúc ông và một số người hàng xóm chưa kịp tin vào những điều nghe thấy, Chín bất ngờ lao ra từ ngôi nhà của anh ta cách đó 100 m.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1505548&stc=1&d=1577417253
Ông Tích chỉ nơi đã kịp nhảy xuống để tránh những nhát dao của Chín. Ảnh: Gia Chính.
Trông thấy con dao trên tay Chín, ông Tích hoảng sợ nhảy xuống ruộng. Chém hụt ông, Chín lao vào tấn công chị Trần Thị Hường (35 tuổi), một trong bốn người hàng xóm đang chuẩn bị băng bó vết thương cho bà Ngọ.
Theo ông Tích, chị Hường tháo chạy về đến cửa nhà ông thì bị Chín đuổi kịp, đoạt mạng. Chín cầm dao vào nhà chị Hường, tiếp tục tấn công anh Hoàng Văn Luận (44 tuổi, chồng chị Hường). Hung thủ chạy thêm 50 m thì chém anh rể Lường Văn Bánh (45 tuổi) đang đi xe máy từ nhà ra. Chín chạy tiếp 300 m vào nhà anh Hoàng Văn Nam (25 tuổi) đoạt mạng anh này.
Nhân chứng Lê Văn Dũng kể, lúc 6h anh ra đường để gọi người đến cấp cứu cho anh Bánh thì thấy anh Lường Văn Hoàng (53 tuổi) ngồi bên vệ đường đau đớn với một vết thương ở đầu.
Ông Hoàng Văn Thành (Trưởng công xã Phú Sơn, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) cho biết khi Chín bỏ chạy vào rừng, nhà chức trách đã huy động gần 40 công an xã cùng dân quân tự vệ tham gia truy lùng.
Ba mũi cảnh sát, dân quân, dân phòng truy tìm tại các quả đồi. Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng huy động thêm công an của hai xã kế bên là Bình Thành và Phú Đình.
Nhận định khả năng hung thủ chạy sang địa phận xã Bình Thành, chính quyền huy động thêm 30 công an viên và dân quân tự vệ vào cuộc truy tìm.
Hơn 10h, công an xã và hàng chục cảnh sát vũ trang lên đỉnh đồi phía sau UBND xã Phú Sơn thì phát hiện Chín mặc áo xanh, bên hông giắt một con dao và một chiếc đèn pin, đang ngồi bệt dưới đất.
Ông Bàng Văn Vinh (công an viên xã Phú Sơn) kể, Chín nhìn thấy ông nhưng không bỏ chạy, đầu hàng ngay khi cảnh sát cơ động ập đến.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1505549&stc=1&d=1577417253
Hung thủ khi bị bắt. Ảnh. Quỳnh Sơn.
Trong các nạn nhân bị chém, chị Ma Thị Hường (vợ Chín), Trần Thị Hường, anh Lường Văn Bánh, Hoàng Văn Luận, Hoàng Văn Nam đã tử vong.
Chín nghiện ma tuý đã lâu, gia đình thuộc diện nghèo khó, hai con đi làm ăn xa. Chín khai vì giận vợ muốn bỏ nhà đi nên gây án.
Tối 26/12, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương thăm hỏi gia đình những người bị hại. Các cơ quan liên quan được yêu cầu nhanh chóng làm rõ và sớm đưa vụ án ra xét xử.
Hơn 5h, ông Lã Văn Tích, Trưởng thôn Lương Bình 2 xã Phú Sơn (Định Hóa, Thái Nguyên) tỉnh giấc vì nghe tiếng kêu cứu ở ngoài đường.
Ra khỏi nhà chừng 50 m, ông sững người khi thấy bà Ngọ, mẹ của Chín, đang nằm bên vệ đường với vết thương ở tay, thì thào nói Chín đã chém chết vợ. Trong lúc ông và một số người hàng xóm chưa kịp tin vào những điều nghe thấy, Chín bất ngờ lao ra từ ngôi nhà của anh ta cách đó 100 m.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1505548&stc=1&d=1577417253
Ông Tích chỉ nơi đã kịp nhảy xuống để tránh những nhát dao của Chín. Ảnh: Gia Chính.
Trông thấy con dao trên tay Chín, ông Tích hoảng sợ nhảy xuống ruộng. Chém hụt ông, Chín lao vào tấn công chị Trần Thị Hường (35 tuổi), một trong bốn người hàng xóm đang chuẩn bị băng bó vết thương cho bà Ngọ.
Theo ông Tích, chị Hường tháo chạy về đến cửa nhà ông thì bị Chín đuổi kịp, đoạt mạng. Chín cầm dao vào nhà chị Hường, tiếp tục tấn công anh Hoàng Văn Luận (44 tuổi, chồng chị Hường). Hung thủ chạy thêm 50 m thì chém anh rể Lường Văn Bánh (45 tuổi) đang đi xe máy từ nhà ra. Chín chạy tiếp 300 m vào nhà anh Hoàng Văn Nam (25 tuổi) đoạt mạng anh này.
Nhân chứng Lê Văn Dũng kể, lúc 6h anh ra đường để gọi người đến cấp cứu cho anh Bánh thì thấy anh Lường Văn Hoàng (53 tuổi) ngồi bên vệ đường đau đớn với một vết thương ở đầu.
Ông Hoàng Văn Thành (Trưởng công xã Phú Sơn, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) cho biết khi Chín bỏ chạy vào rừng, nhà chức trách đã huy động gần 40 công an xã cùng dân quân tự vệ tham gia truy lùng.
Ba mũi cảnh sát, dân quân, dân phòng truy tìm tại các quả đồi. Sau nhiều giờ, lực lượng chức năng huy động thêm công an của hai xã kế bên là Bình Thành và Phú Đình.
Nhận định khả năng hung thủ chạy sang địa phận xã Bình Thành, chính quyền huy động thêm 30 công an viên và dân quân tự vệ vào cuộc truy tìm.
Hơn 10h, công an xã và hàng chục cảnh sát vũ trang lên đỉnh đồi phía sau UBND xã Phú Sơn thì phát hiện Chín mặc áo xanh, bên hông giắt một con dao và một chiếc đèn pin, đang ngồi bệt dưới đất.
Ông Bàng Văn Vinh (công an viên xã Phú Sơn) kể, Chín nhìn thấy ông nhưng không bỏ chạy, đầu hàng ngay khi cảnh sát cơ động ập đến.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1505549&stc=1&d=1577417253
Hung thủ khi bị bắt. Ảnh. Quỳnh Sơn.
Trong các nạn nhân bị chém, chị Ma Thị Hường (vợ Chín), Trần Thị Hường, anh Lường Văn Bánh, Hoàng Văn Luận, Hoàng Văn Nam đã tử vong.
Chín nghiện ma tuý đã lâu, gia đình thuộc diện nghèo khó, hai con đi làm ăn xa. Chín khai vì giận vợ muốn bỏ nhà đi nên gây án.
Tối 26/12, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Thái Nguyên khẩn trương thăm hỏi gia đình những người bị hại. Các cơ quan liên quan được yêu cầu nhanh chóng làm rõ và sớm đưa vụ án ra xét xử.