Log in

View Full Version : Mỹ bị Hải quân Nga kề dao sát nách?


pizza
02-21-2020, 02:28
Hải quân Nga chuẩn bị kề dao sát nách Mỹ. Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolai Evmenov, hôm 19/2 đã phải chỉ huy Lực lượng Hải quân Nga bằng cách thông qua liên lạc vũ trụ, v́ ông đang có mặt ở Cuba, nơi có vị trí địa lý cách xa Bộ tham mưu của ông ở St. Petersburg. Mỹ nhận được thông tin này sẽ phản ứng ra sao?

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1533304&stc=1&d=1582251966

Đô đốc Nikolai Evmenov

Chuyến thăm và làm việc của ông Evmenov đến đất nước xa xôi này xem ra có vẻ rất bất thường, bởi v́ nó sẽ kéo dài tới sáu ngày và cái sự không b́nh thường đó còn nằm trong một lịch tŕnh làm việc cực kỳ bận rộn.

Người ta chỉ có thể giả định rằng việc ông Evmenov đến Cuba là nhằm tiến hành dự định hợp tác chặt chẽ trong một số vấn đề quan trọng mà Hải quân Nga đang quan tâm ở vùng biển này.

Trong trường hợp này, những ǵ sẽ được thảo luận chi tiết với Cuba, nếu như đó không phải là thỏa thuận về những điều kiện để lực lượng hải quân Nga trở lại Hòn đảo Tự do?

Liên quan đến chuyến thăm hiện tại của Evmenov đến Cuba, các thông tin xuất hiện trên báo chí Nga đã nêu lên chủ đề chính của câu chuyện giữa ông với Havana là việc thiết lập ở đất nước này một căn cứ mới cho tàu ngầm hạt nhân.

Điều này khó có thể xảy ra. Thứ nhất, bởi v́ yêu cầu chính đối với việc tổ chức một dịch vụ như vậy cho các tàu ngầm trên khắp thế giới là yếu tố bí mật.

Các tàu ngầm thường lặn xuống ở các quân cảng trong nước, di chuyển dưới đáy đại dương trong nhiều tháng trời mà không cần ngoi lên mặt nước. Và chỉ sau khi hoàn thành nhiệm vụ của chuyến đi, chúng mới xuất hiện ở chính bến tàu đã xuất phát. Nên nếu chỉ để ngăn ngừa t́nh trạng khẩn cấp thì không ai đi xây dựng căn cứ hải quân ở bất cứ nơi nào khác.

Cứ thử nh́n vào người Mỹ xem. Họ không vội vàng đưa các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân của ḿnh đến gần biên giới Nga. Mặc dù nhiều nước Đông Âu sẵn sàng xem xét đến một đề nghị như vậy của Washington, nếu nó xuất hiện.

Còn các căn cứ tàu ngầm nguyên tử của Hải quân Hoa Kỳ nằm gần nhất với lănh thổ của Nga là ở Rota ở Tây Ban Nha và trên đảo Diego Garcia. Cần gì phải gần hơn? Vì phạm vi hoạt động của các tên lửa hiện đại sẽ cho phép từ những điểm đó với tới bất kỳ mục tiêu nào ở Nga.

Ngoài ra, nếu Nga xây dựng căn cứ tàu ngầm hạt nhân ở Cuba cũng sẽ gây ra hiềm khích thực sự đối với Hoa Kỳ, v́ chúng sẽ được đặt ngay sát bên sườn họ. Cuộc khủng hoảng Caribbean nổi tiếng năm 1962 dường như ngay lập tức lại sẽ xảy ra đối với thế giới.

Trong tình huống đó, Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức nhắm cả núi vũ khí của họ vào các bến tàu mới của đối phương để đảm bảo rằng: ít nhất thì Moscow cũng khó lòng mà bảo vệ được các mục tiêu này.

Nhưng nếu như không nói về căn cứ của tàu ngầm tên lửa hạt nhân Nga ở Cuba, th́ Đô đốc Evmenov ở Havana hôm nay có thể nói câu chuyện ǵ? Tôi cho rằng hai bên có thể trao đổi về việc xây dựng ở Cuba điểm cung ứng vật chất - kỹ thuật thứ hai của Hải quân Nga.

Như mọi người đã biết, điểm cung ứng thứ nhất của Hải quân Nga được đặt ở cảng Tartus của Syria trong nhiều thập kỷ qua và là một trong những trụ cột quan trọng nhất để củng cố sự hiện diện quân sự của Moscow ở Địa Trung Hải và Trung Đông nói chung.

Và không còn nghi ngờ ǵ nữa: giới lănh đạo chính trị và quân sự Nga mong muốn có sự hiện diện tương tự ở Tây bán cầu. Đặc biệt là sau khi Washington tự ư đơn phương vứt bỏ Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn vào sọt rác.

Tại sao điều đó giờ đây trở nên cần thiết như vậy? Bởi v́ hiện giờ, về mặt pháp lư, không có ǵ ngăn cản Mỹ một lần nữa dí khẩu súng ngắn “tên lửa” của họ vào thái dương Moscow, giống như vào những thập niên 70 - 80 của thế kỷ trước.

Nói cách khác là Mỹ đã triển khai các hệ thống tên lửa chiến thuật của họ ở ngay sát biên giới phía tây của Nga để dành cho Kremlin một đòn tấn công bất ngờ, chớp nhoáng trong trường hợp cần thiết, khiến đối phương không kịp trở tay.

Để đáp trả, Nga đang t́m kiếm các lựa chọn để giữ nguyên tình trạng hiện tại và trong tương lai, ít nhất cũng là tạm thời đặt Washington vào một tình trạng không thể yên ổn.

Mặt khác, căn cứ vào kinh nghiệm từ nhiều năm nay trong tương tác chính trị của hai nước cho thấy, những lời kêu gọi của Nga đối với Mỹ sẽ không bao giờ tạo ra được một ấn tượng cần thiết. Nó chỉ ra rằng các cuộc đàm phán mới với Moscow về việc giảm vũ khí tấn công lẫn nhau còn lâu mới được bắt đầu.

Một trong những phương thức của Nga sẽ là tiến hành hoạt động trên bề nổi. Trước mắt, Chukotka có thể trở thành bàn đạp của Nga, từ đó dễ dàng nhắm vào Alaska ngay sát bên cạnh và các thành phố gần nhất nằm bên bờ biển Thái B́nh Dương của Hoa Kỳ.

Ý định này đă diễn ra trong một thời gian dài, được chứng minh bằng việc hạ cánh thường xuyên của các máy bay mang tên lửa Tu-95 và Tu-160 của Nga tại sân bay Anadyr ở Chukotka từ sau tháng 8 năm 2018. Từ đó đến biên giới Hoa Kỳ chỉ mất vài phút bay.

Không c̣n nghi ngờ ǵ nữa, để tạo ra ấn tượng cho sự liều lĩnh của Washington, Nga muốn có cái ǵ đó tương tự nằm ở bờ biển Đại Tây Dương của Hoa Kỳ. Đó chính là cơ sở cung ứng hậu cần cho các tàu mặt nước của Nga (ví dụ như cung cấp tên lửa hành tŕnh Calibre có độ chính xác cao), điều này sẽ giúp đơn giản hóa rất nhiều và kéo dài thời gian lưu trú của các con tàu ở vùng biển xa.

Về vấn đề này cũng đã có những bước đi đầu tiên giữa Nga và Cuba. Mùa hè năm ngoái, sau một hành tŕnh gần như ṿng quanh thế giới, tàu khu trục thuộc dự án 22350 “Đô đốc Gorshkov” của Nga đă có chuyến đến thăm Cuba. Và tàu này cũng mang theo tên lửa Calibre, khiến cho gần như toàn bộ báo chí ở nước ngoài tỏ ra hết sức lo lắng.

Nhưng tàu "Gorshkov" chỉ ghé qua Hòn đảo rồi lại ngay lập tức tiến vào đại dương. Còn điều đáng báo động hơn cho “những người bạn Mỹ” là câu chuyện về chiếc tàu trinh sát SSV-175 "Viktor Leonov" thuộc Hạm đội phương Bắc.

Năm 2015, chiếc tàu này đã có một chuyến thăm xã giao và bổ sung các thứ dự trữ thông thường. Không chỉ có thế, con tàu siêu bí mật “Viktor Leonov” đă lượn đi lượn lại qua căn cứ tàu ngầm tại vịnh Kings Bay của Hải quân Hoa Kỳ ở Georgia,

Sau đó, con tàu đă tiến hành sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ tại xưởng đóng tàu Havana. Và sau khi lấy lại “sức mạnh”, nó lại tiếp tục làm nhiệm vụ trinh sát ở Đại Tây Dương.

V́ vậy, việc phục hồi “sức mạnh” cho các con tàu của Lực lượng, trên thực tế, là mục đích chính của bất kỳ điểm cung ứng vật tư và kỹ thuật nào của Hải quân Nga!

Mặc dù, hiện nay Nga đang có điểm cung ứng ở Tartus, và trước kia đă từng tồn tại một điểm cung ứng hậu cần của Nga ở vịnh Cam Ranh Việt Nam, sau đó đã bị Nga đóng cửa một cách vội vã vào tháng 5/2002 thì ở Cuba xa xôi, việc có thêm một điểm cung ứng hỗ trợ các thủy thủ Nga, những người đang thực hiện nghĩa vụ về quân sự ở Đại Tây Dương là điều cần thiết.

Chỉ c̣n mỗi việc soạn thảo chính thức thỏa thuận này và đưa đội ngũ nhân sự cần thiết đến Cuba. Liệu đây có phải là lư do vì sao Đô đốc Evmenov phải cất công thực hiện một cuộc hành tŕnh dài đến đây?

Nếu quả đúng là như vậy, th́ có thể giả định rằng Tư lệnh Hải quân Nga đang đặc biệt quan tâm đến vịnh nước sâu Cienfuegos ở miền nam Cuba (bờ biển Caribbean). Bởi v́ vào năm 1970, vịnh này đă được Liên Xô chọn làm nơi cho các tàu chiến của Liên Xô ghé qua và để cho các thủy thủ đoàn nghỉ ngơi.

Lúc bấy giờ, Cuba đã tạo điều kiện ưu tiên việc cung ứng hậu cần trên bờ cho các con tàu của Liên Xô. Ngày 31 tháng 1 năm 1972, tờ “Thời báo” tuyên bố rằng Liên Xô đă xây dựng 3 ụ tàu lớn, các bến cảng và trạm radio ở Cienfuegos để liên lạc với tàu ngầm ở Đại Tây Dương.

Trên thực tế, không phải chỉ là trạm radio, mà là toàn bộ trung tâm phát thanh hải quân "Pribôi" ở thị trấn El Gabriel.

Và trong vịnh đó, gần như trong suốt mấy thập kỷ, các tàu ngầm hải quân Liên Xô liên tục ra vào. Các tàu ngầm mang tên lửa hạt nhân cũng ra vào các bến ngầm ở đây. Mặc dù quá trình này diễn ra không lâu và theo từng giai đoạn, tuy nhiên, điều đó cũng đã khiến Washington vô cùng lo lắng.

Cienfuegos không được Moscow chính thức gọi là điểm hậu cần hoặc căn cứ hải quân. Rơ ràng là, Nga không muốn làm Hoa Kỳ phiền lòng thêm một lần nữa. Nhưng trong thực tế, điều này rất ít có sự thay đổi. Các thủy thủ Liên Xô cảm thấy ở Cu ba cũng dễ chịu như ở nhà.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, tất cả mọi thứ đều bị bỏ lại. Ngay cả Trung tâm T́nh báo Điện tử quan trọng nhất ở Lourdes Cuba cũng bị bỏ lại. Bây giờ đă đến lúc làm lại tất cả. Dường như điều đó giống như là lời giải thích cho chuyến thăm dài ngày hiện tại của Đô đốc Evmenov tới Havana.

VietBF@ sưu tầm.