Log in

View Full Version : Người đàn ông sống sót sau 69 giờ kẹt dưới khách sạn cách ly bị sập


nguoiduatinabc
03-10-2020, 16:08
Vụ khách sạn ở Phúc Kiến, nơi cách ly người tiếp xúc bệnh nhân nhiễm virus Corona bị sập. Một người đàn ông đă sống sót kỳ diệu sau 69 giờ kẹt dưới khách sạn cách ly bị sập.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1543723&stc=1&d=1583856470
Theo hăng thông tấn nhà nước Xinhua, người đàn ông giấu tên được giải cứu chiều nay và đă được đưa tới một bệnh viện gần đó. Bộ Quản lư Phản ứng khẩn cấp Trung Quốc cho biết 61 người cũng được kéo ra ngoài và 9 người khác tự thoát khỏi đống đổ nát của khách sạn Xinjia ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Cơ quan này nói thêm rằng khoảng 200 cư dân địa phương và 800 lính cứu hỏa Phúc Kiến đă được điều tới hiện trường, cùng 11 nhóm t́m kiếm và cứu hộ. Tai nạn hôm 7/3 khiến 22 người thiệt mạng và 41 người bị thương. 9 người có thể vẫn mắc kẹt.

Khách sạn Xinjia là một trong hai cơ sở cách ly người từng tiếp xúc bệnh nhân Covid-19 ở quận Lịch Thành, Tuyền Châu, địa phương đă ghi nhận 47 ca nhiễm nCoV. Công tŕnh này gồm 7 tầng với khoảng 66 pḥng, được xây dựng từ năm 2013 và chuyển thành nơi kinh doanh lưu trú từ năm 2018.

Video của Bộ Quản lư Phản ứng khẩn cấp Trung Quốc cho thấy các nhân viên cứu hộ giúp trẻ em đeo khẩu trang y tế trước khi kéo ra khỏi đống đổ nát. Họ cũng phun thuốc khử trùng vào nhau để đề pḥng dịch bệnh. Quanzhou Evening News cho biết tất cả người bị cách ly trong khách sạn đều âm tính với nCoV.

Tai nạn một lần nữa làm dấy lên lo ngại về tiêu chuẩn an toàn của các công tŕnh tại Trung Quốc. Shang Yong, thứ trưởng Bộ Quản lư Phản ứng khẩn cấp, cho biết khách sạn Xinjia được xây dựng trái phép và nhiều lần vi phạm các quy định, đồng thời chỉ trích giới chức địa phương "lơ là trách nhiệm giám sát".

Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc hồi tháng 12/2019, đă xuất hiện tại hơn 110 quốc gia và vùng lănh thổ trên thế giới, khiến hơn 115.000 người nhiễm và hơn 4.000 trường hợp tử vong. Trung Quốc đại lục chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 80.000 ca nhiễm và hơn 3.100 người chết, nhưng gần đây có nhiều tín hiệu tích cực.