PDA

View Full Version : Bực mình vì tiếng rú ga, đâm chết người luôn


PinaColada
03-12-2020, 01:13
Một người đã cầm dao đâm chết người vì tiếng rú ga. Hóa đã cầm dao đâm chết người đi đường chỉ vì bức xúc nghe tiếng rú ga gây ồn ào từ phía ngoài, Hóa đã cầm dao đâm chết người đi đường. Sao có thể coi thường tính mạng của người khác đến vậy?

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1544496&stc=1&d=1583975500

Đối tượng Hóa bị bắt giữ tại CQĐT.

Ngày 11/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Hóa (SN 1982, trú tại thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi "Giết người".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng 22h30 ngày 27/2, do bức xúc với việc anh Dương Quốc H. (SN 1985, trú tại thôn Đồng Tiến, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh), điều khiển xe gắn máy rú ga gây ồn ào, Hóa đã thủ một con dao sau đó đẩy xe kéo và cọc tiêu ra để chặn đường anh H. Khi anh H. vừa đi xe tới khu vực tỉnh lộ 551 thuộc thôn Hưng Phú, xã Kỳ Tiến, Hóa lao ra đe dọa, thách thức.

Thời điểm này, Hóa bất ngờ rút con dao đã thủ sẵn trước đó đâm anh H., nhưng nạn nhân nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, khi vừa chạy được một đoạn thì Hóa đuổi kịp và cầm dao đâm một nhát vào vùng hạ sườn bên phải của anh H., khiến nạn nhân tử vong.

Hiện Cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng trước pháp luật.

VietBF@ sưu tầm.

koorlie
03-12-2020, 05:46
Hóa đã cầm dao đâm chết người đi đường chỉ vì bức xúc nghe tiếng rú ga gây ồn ào từ phía ngoài, Hóa đã cầm dao đâm chết người đi đường.
Vừa cà lăm vừa loạn xạ. Cứ nằng nặc rằng đó là người đi đường người đi đường, trong khi kẻ bị đâm chết là người rú ga xe.

Đây không chỉ là bực mình bình thường vì tiếng rú ga ồn ào, mà phải có chuyện từ trước rồi.

Tên Hóa này đẩy xe kéo với cọc tiêu ra chặn đường, đã sẵn sàng vào giờ tên họ Dương chạy xe ngang đó.

Tất nhiên Hóa đã biết trước rằng khi tên Dương chạy đến quãng đường này nơi có mặt mình thì sẽ cố tình rú ga lên thách thức.