cha12 ba
04-04-2020, 15:14
04/04/20
Không thể lạc quan khi số người Mỹ bị nhiễm virus Wuhan ngày hôm nay đã vượt qua con số 275 ngàn người. Nhưng…
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1558657&stc=1&d=1586013209
Tổng thống D.Trump đã đưa ra cảnh báo người dân của mình về “hai tuần đau đớn”. Còn tôi lại cứ suy nghĩ về những con số và cách mà người Mỹ hành xử để vượt qua sự nghiệt ngã.
Ngày hôm nay, 03-04, số người nhiễm virus Wuhan tại Mỹ đã lên đến con số trên 275 ngàn và có tới trên 7 ngàn đã vĩnh viễn rời xa cõi nhân gian vì con virus quái ác này. Thế giới của chúng ta chỉ tính riêng bốn nước có số người nhiễm vượt qua Trung Quốc là Mỹ, Italia, Spain, Germany đã là 605.664 người với 34.204 tử vong.
Trong khi đó, đất nước mà con virus này xuất hiện có 81.620 người nhiễm và 3.322 người tử vong. So sánh không phải để minh chứng vì sao với con virus Wuhan, Trung Quốc dù hoàn toàn bị động lại bị thiệt hai ít hơn rất nhiều so với thế giới mà để cảm nhận về sức công phá tàn khốc của nó lên nhân loại.
Chỉ mới 2/14 “ngày đau đớn”, theo con số thống kê (tính đến 18g) chỉ có mình tiểu bang California có dấu hiệu chựng lại khi người nhiễm mới dừng ở con số dưới 1.000 (779) còn 8 tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất đều có số người nhiễm mới tăng trên 1.000 người trong ngày 03-04. Đặc biệt là New York số người nhiễm mới chiếm gần một nửa toàn nước Mỹ (10.244).
Những con số có thể làm hoảng sợ nhất là một khi bị giam mình trong bốn bức tường hoặc khoảng sân nhà mình trong thời gian cách ly xã hội. Nhưng bên ngoài kia còn là một nhịp sống khác.
Là người mê xe hơi, kể từ ngày qua Mỹ, gần như tôi chưa một lần bỏ qua các show xe mỗi năm tại Trung tâm McCormick Place – Chicago. Một trung tâm rộng trên 2,6 triệu sqft, đi bộ cũng đã mỏi chân, vậy mà trong vòng năm ngày, những người lính kỹ thuật của lực lượng vệ binh quốc gia đã kịp làm nên kỳ tích khi lắp đặt xong 500 giường bệnh đủ điều kiện để đón nhận bệnh nhân nhiễm virus, nhằm giảm tải áp lực cho các bệnh viện của thành phố.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1558658&stc=1&d=1586013209
Thống đốc T bang Illinois. JB Prizker gọi sự kiện này là điều tuyệt vời được thực hiện bởi những người Mỹ yêu nước. Họ đã làm việc với động lực để cứu sống đồng bào của mình.
Dự kiến bệnh viện dã chiến này sau khi hoàn tất sẽ có 3.000 giường. Nhưng để dối phó với dịch bệnh, các bệnh viện có thể mở rộng, cũng đã được tăng cường và cũng trong năm ngày , bệnh viện Advocate Sherman ở Elgin, Trung tâm y tế Metro South ở Blue Island và bệnh việc Westlake ở Mrlrose Park đã có thêm 730 giường.
Theo số liệu thống kê được công bố mới đây của IDPH Illinois thì 80% các ca nhiễm không cần chăm sóc đặc biệt và 48% trong số họ có khả năng tự phục hồi. Riêng với các ca tử vong thì 85% là những người từ 60 tuổi trở lên và đều có tiền căn mắc bệnh nền. Theo tiến sĩ Ngozi Ezeike, giám đốc IDPH: Thông số này không phải để chủ quan mà để hiểu rõ còn tới 20% người bị bệnh nặng và 15% trong số những người tử vong vì con virus này vốn là những người trẻ hay mạnh khỏe. Có nghĩa là không ai có thể miễn dịch với virus.
Nhưng cũng đã có những người trên 70 tuổi có thể phục hồi sau khi nhiễm bệnh nặng. Ezeike nói:“ Chúng tôi cần mọi người hiểu rõ, nhiễm virus không phải là một bàn án tử hình” (It’s not a death sentence).
Chút ánh sáng để hy vọng khi chiều 02-04 có thông tin các nhà khoa học của trường đại học Pittsburgh đã công bố công trình nghiên cứu vaccine ngăn ngừa Coronavirus. Thật ra các nghiên cứu loại này chưa hẳn đã mới và khả năng áp dụng đại trà chưa thể một sớm một chiều, nhưng ít ra cũng cho thấy các nhà khoa học Mỹ không hề bất lực.
Đặc biệt, tin từ Tòa Bạch Ốc, ít nhất 10 công ty đang sản xuất các thiết bị y tế trong đó có máy trợ thở để đáp ứng cho việc chữa trị các bệnh nhân nhiễm virus Wuhan – điều mà gần như không một quốc gia nào có khả năng làm được, cho đến thời điểm này.
Riêng mình, sáng nay nghe một người bạn làm y tá kể về thời gian làm việc của cô mới thật sự hiểu sự cực nhọc của nghề này trong mùa dịch. Bệnh viện dã chiến có thể được thành lập, giường bệnh có thể kê thêm nhưng lực lượng bác sĩ, y tá vẫn chỉ có vậy. Để giành giật mạng sống cho người bệnh, họ chỉ có một cách duy nhất – làm thêm giờ. Chợt thấm câu nói của tổng thống Trump, đại ý: Mỗi người hãy góp công sức cho chiến thắng chung cuộc. Mỗi người dân, mỗi gia đình có thể tạo nên sự khác biệt bằng cách Ở NHÀ ĐỂ CÁCH LY XÃ HỘI. Đây là nhiệm vụ, là lòng yêu nước.
Với người Mỹ, ở nhà là điều tưởng như không thể. Vậy mà hiện này họ đang làm điều không thể đó như là một cách thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước.
HOÀI LÊ
SGN
Không thể lạc quan khi số người Mỹ bị nhiễm virus Wuhan ngày hôm nay đã vượt qua con số 275 ngàn người. Nhưng…
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1558657&stc=1&d=1586013209
Tổng thống D.Trump đã đưa ra cảnh báo người dân của mình về “hai tuần đau đớn”. Còn tôi lại cứ suy nghĩ về những con số và cách mà người Mỹ hành xử để vượt qua sự nghiệt ngã.
Ngày hôm nay, 03-04, số người nhiễm virus Wuhan tại Mỹ đã lên đến con số trên 275 ngàn và có tới trên 7 ngàn đã vĩnh viễn rời xa cõi nhân gian vì con virus quái ác này. Thế giới của chúng ta chỉ tính riêng bốn nước có số người nhiễm vượt qua Trung Quốc là Mỹ, Italia, Spain, Germany đã là 605.664 người với 34.204 tử vong.
Trong khi đó, đất nước mà con virus này xuất hiện có 81.620 người nhiễm và 3.322 người tử vong. So sánh không phải để minh chứng vì sao với con virus Wuhan, Trung Quốc dù hoàn toàn bị động lại bị thiệt hai ít hơn rất nhiều so với thế giới mà để cảm nhận về sức công phá tàn khốc của nó lên nhân loại.
Chỉ mới 2/14 “ngày đau đớn”, theo con số thống kê (tính đến 18g) chỉ có mình tiểu bang California có dấu hiệu chựng lại khi người nhiễm mới dừng ở con số dưới 1.000 (779) còn 8 tiểu bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất đều có số người nhiễm mới tăng trên 1.000 người trong ngày 03-04. Đặc biệt là New York số người nhiễm mới chiếm gần một nửa toàn nước Mỹ (10.244).
Những con số có thể làm hoảng sợ nhất là một khi bị giam mình trong bốn bức tường hoặc khoảng sân nhà mình trong thời gian cách ly xã hội. Nhưng bên ngoài kia còn là một nhịp sống khác.
Là người mê xe hơi, kể từ ngày qua Mỹ, gần như tôi chưa một lần bỏ qua các show xe mỗi năm tại Trung tâm McCormick Place – Chicago. Một trung tâm rộng trên 2,6 triệu sqft, đi bộ cũng đã mỏi chân, vậy mà trong vòng năm ngày, những người lính kỹ thuật của lực lượng vệ binh quốc gia đã kịp làm nên kỳ tích khi lắp đặt xong 500 giường bệnh đủ điều kiện để đón nhận bệnh nhân nhiễm virus, nhằm giảm tải áp lực cho các bệnh viện của thành phố.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1558658&stc=1&d=1586013209
Thống đốc T bang Illinois. JB Prizker gọi sự kiện này là điều tuyệt vời được thực hiện bởi những người Mỹ yêu nước. Họ đã làm việc với động lực để cứu sống đồng bào của mình.
Dự kiến bệnh viện dã chiến này sau khi hoàn tất sẽ có 3.000 giường. Nhưng để dối phó với dịch bệnh, các bệnh viện có thể mở rộng, cũng đã được tăng cường và cũng trong năm ngày , bệnh viện Advocate Sherman ở Elgin, Trung tâm y tế Metro South ở Blue Island và bệnh việc Westlake ở Mrlrose Park đã có thêm 730 giường.
Theo số liệu thống kê được công bố mới đây của IDPH Illinois thì 80% các ca nhiễm không cần chăm sóc đặc biệt và 48% trong số họ có khả năng tự phục hồi. Riêng với các ca tử vong thì 85% là những người từ 60 tuổi trở lên và đều có tiền căn mắc bệnh nền. Theo tiến sĩ Ngozi Ezeike, giám đốc IDPH: Thông số này không phải để chủ quan mà để hiểu rõ còn tới 20% người bị bệnh nặng và 15% trong số những người tử vong vì con virus này vốn là những người trẻ hay mạnh khỏe. Có nghĩa là không ai có thể miễn dịch với virus.
Nhưng cũng đã có những người trên 70 tuổi có thể phục hồi sau khi nhiễm bệnh nặng. Ezeike nói:“ Chúng tôi cần mọi người hiểu rõ, nhiễm virus không phải là một bàn án tử hình” (It’s not a death sentence).
Chút ánh sáng để hy vọng khi chiều 02-04 có thông tin các nhà khoa học của trường đại học Pittsburgh đã công bố công trình nghiên cứu vaccine ngăn ngừa Coronavirus. Thật ra các nghiên cứu loại này chưa hẳn đã mới và khả năng áp dụng đại trà chưa thể một sớm một chiều, nhưng ít ra cũng cho thấy các nhà khoa học Mỹ không hề bất lực.
Đặc biệt, tin từ Tòa Bạch Ốc, ít nhất 10 công ty đang sản xuất các thiết bị y tế trong đó có máy trợ thở để đáp ứng cho việc chữa trị các bệnh nhân nhiễm virus Wuhan – điều mà gần như không một quốc gia nào có khả năng làm được, cho đến thời điểm này.
Riêng mình, sáng nay nghe một người bạn làm y tá kể về thời gian làm việc của cô mới thật sự hiểu sự cực nhọc của nghề này trong mùa dịch. Bệnh viện dã chiến có thể được thành lập, giường bệnh có thể kê thêm nhưng lực lượng bác sĩ, y tá vẫn chỉ có vậy. Để giành giật mạng sống cho người bệnh, họ chỉ có một cách duy nhất – làm thêm giờ. Chợt thấm câu nói của tổng thống Trump, đại ý: Mỗi người hãy góp công sức cho chiến thắng chung cuộc. Mỗi người dân, mỗi gia đình có thể tạo nên sự khác biệt bằng cách Ở NHÀ ĐỂ CÁCH LY XÃ HỘI. Đây là nhiệm vụ, là lòng yêu nước.
Với người Mỹ, ở nhà là điều tưởng như không thể. Vậy mà hiện này họ đang làm điều không thể đó như là một cách thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước.
HOÀI LÊ
SGN