Log in

View Full Version : Tấm lòng người Sài Gòn xưa nay vẫn thế!


cha12 ba
04-05-2020, 17:38
04/05/20

SÀI GÒN – Phần lớn người bán vé số ở Sài Gòn từ các tỉnh vào, tiền họ “kiếm được ngày nào xào này ấy”, nên cứ mãi khó khăn. Trong đại dịch COVID-19, họ cũng không dám về quê, vì nhà đã nghèo nay có họ, thêm một miệng ăn nữa thì lấy đâu ra gạo. Họ ở lại Sài Gòn lại cũng nơm nớp lo âu, khi lệnh tạm dừng dịch vụ sổ xố để chặn sự lây lan dịch bệnh được ban hành, thì cũng là lúc cái “cần câu cơm” hàng ngày của họ bị con virus này “giựt” mất.

Theo thống kê, ở Sài Gòn có hơn 12 ngàn người bán vé số gặp khó khăn, nếu không muốn nói họ đang rơi vào tình trạng khốn đốn. Chính quyền Sài Gòn cũng đã dự kiến chi gần 9 tỉ đồng để giúp người bán vé số thất nghiệp có chút tiền mua cơm gạo trong 15 ngày dịch vụ sổ số tạm ngưng hoạt động.

Cho đến nay, số tiền đó vẫn còn nằm trên giấy, tuy nhiên, đã có nhiều tấm lòng vàng mở ra giúp những người cơ nhỡ này.

Theo báo Tuổi Trẻ, anh Tống Hoàng Quân (Q.Gò Vấp) cùng những người bạn trong nhóm từ thiện G9 của mình đã quyên góp được một số quà, rồi gởi tặng những người bán vé số.

“Chúng tôi dự kiến phát 100 phần quà bao gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, mì gói… để các cô chú bán vé số có thể bớt đi một phần lo lắng. Những phần quà nhỏ thôi nhưng là tấm lòng của chúng tôi, hi vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn này”, anh Quân chia sẻ.

Ngay trên đường phố, phần quà nhỏ được trao kèm lời thăm hỏi chân tình, khiến những người bán vé số cảm động

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1559276&stc=1&d=1586108019
Người phụ nữ quê ở An Giang lên Sài Gòn mưu sinh bằng nghề bán vé số vui mừng khi nhận được phần quà nhỏ để duy trì cuộc sống những ngày sắp tới. Hình: Tuổi Trẻ

Còn trên báo Thanh Niên thì ngay từ ngày 31/3, quán ăn Bình An (dường Ngô Quyền, Q.10) đã phát miễn phí hơn 50 suất cơm cho người khó khăn trong mùa dịch. Việc làm có ý nghĩa của chủ nhân quán cơm đã thúc giục nhóm từ thiện Cát Tường chung sức để có thể gời đến người khó khăn nhiều phần cơm hơn. Chị Trần Mộng Phương Thảo cho biết riêng ngày 1/4, nhóm từ thiện cát Tường đã trao hơn 1,100 phần cơm miền phí.

Đến nhận cơm, mỗi người phải giữ khoảng cách an toàn với nhau theo vạch đỏ đã được vạch sẵn trên mặt đường. Tại quán, nước rửa tay và khẩu trang vải cũng được chuẩn bị sẵn.

Nghĩa cử của quán cơm Bình An lại mở thêm nhiều nghĩa cử đẹp khác. Chị Nguyễn Thị Diệp Thúy (ngụ tại Q.11) tìm đến quán quan sát cách hoạt động, sau đó chị Thúy âm thầm đi mua hơn 30kg gạo đến để ủng hộ cùng quán giúp người nghèo.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1559279&stc=1&d=1586108111
Chị Phương Thảo – Trưởng nhóm từ thiện Cát Tường đưa cơm đến tận tay cho những người nghèo tàn tật. Hình: Thanh Niên

Chị Thúy tâm sự: “Mình thấy quán phát cơm miễn phí cho người bán vé số nghèo nên cảm kích quá. Vì vậy mình mua ít gạo chia sẻ cho bà con, nhiêu đây chắc ăn cũng được ít ngày. Mình ủng hộ do tâm của mình thôi, từ đây đến thời gian tới mình ủng hộ được gì thì vẫn sẽ tiếp tục”.

Rồi một số cơ sở thương mại như Minh Hưng Group cũng đem đến quán cơm Bình An một số suất bánh và cơm cho người nghèo. Bà Ngô Bích Thủy (Q.8) đứng đợi nhận cơm kể:

“Tôi bán vé số nhưng giờ phải nghỉ nên 2 bà cháu ở với nhau không có việc gì làm, mẹ cháu bỏ đi còn ba thì mất rồi. Mấy hôm nay, tôi ở nhà rồi không có gì ăn nên nghe tin ở đây phát cơm liền nhờ người chở qua đây. Tôi cũng lang thang đi kiếm mấy nơi nhưng mà không có. Giờ mà không nhận được cơm thì nhịn thôi, về pha bát mì gói được người ta cho để đứa cháu tôi ăn”.

Báo Thanh Niên kể thêm, ngay trung tâm thành phố, quán Chay Nhà Tôi trên đường Trần Đình Xu (Q.1) chuẩn bị nhiều gói quà, phần cơm và được anh Nguyễn Đình Bảo Long cùng các nhân viên gửi đi khắp nơi, chia cho người nghèo.

Ngày đầu tặng cơm miễn phí, quán Chay Nhà Tôi đã chuẩn bị 1 tấn gạo, 100 thùng mì và nấu nồi cháo lớn cùng món cơm Dương Châu để giúp người nghèo.

Anh Long nói người bán vé số không có tiền dư, bán sáng ăn sáng, bán chiều ăn chiều nên ngừng bán là họ sẽ đói liền. Do đó anh tự nhủ mình phải giúp họ.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1559281&stc=1&d=1586108207
Tại quán Chay Nhà Tôi, trước khi nhận phần cơm, nhân viên giúp người nhận rửa tay sạch sẽ, ai thiếu khẩu trang sẽ được tặng. Thông điệp quán Chay Nhà Tôi gửi đến người nhận: “Nếu khó khăn hãy lấy một phần, nếu ổn xin hãy nhường.” Hình” Thanh Niên

“Ngày nào mình mua được gì thì mình tặng cái đó, đa số người nhận là người bán vé số, vô gia cư, ai khổ mới đến đây nên là mình phát thôi. Mọi chi phí mình đều tự bỏ tiền túi ra nhưng may mắn mình được gia đình, bạn bè và cộng đồng mạng hỗ trợ thêm chứ một mình mình cũng khó. Mình cố gắng mỗi ngày ít nhất tặng được 1 tấn gạo và mình cũng không biết có thể tặng tới bao giờ bởi số tiền này không phải tiền có sẵn, mà là tiền góp từng ngày một”, anh Long chia sẻ.

Là một nhân viên chế biến của quán Chay Nhà Tôi, chị Diệu Đức bắt đầu chuẩn bị thức ăn từ sáng sớm, và ở lại ngay tại quán để thực hiện công việc này tốt hơn.

“Mình nấu ăn cho quán, đợt này có làm từ thiện nên mình nấu nhiều hơn. Vì tâm niệm mình thích nấu cho người khác ăn nên mình nấu nhiều cũng thấy rất vui chứ sáng tới giờ làm nhiều đếm không nổi,” chị Đức kể.

Việc phát cơm tình nguyện của anh Long và quán Chay Nhà Tôi đã thực hiện hơn 1 năm nay nhưng trong dịch COVID-19 này cùng với lệnh tạm dừng dịch vụ xổ số kiến thiết đã khiến mỗi phần ăn miễn phí là một món quà ý nghĩa.

Tấm lòng người Sài Gòn xưa nay vẫn thế!

VĐT

koorlie
04-05-2020, 18:52
Tấm lòng người Sài Gòn xưa nay vẫn thế!
Dạ phải, thỉnh thoảng được đọc những tin này.

Nhưng trên kia cũng vậy thôi: Tấm lòng người Hà Nội xưa nay vẫn thế!

Đó là, chờ hoài chẳng được đọc những tin này.

hmta1982
04-05-2020, 19:11
***** Đây Nữa Nè *****

https://i.imgur.com/o95L7id.jpg