Romano
04-19-2020, 12:30
Mới đây dư luận không khỏi bất ngờ trước việc 1 cụ ông có tới 12 giấy CMND và số tiền 54 triệu đồng. Được biết cụ ông này bán vé số và số tiền là do tích góp mà có còn vì sao lại có tới 12 CMND đã được cơ quan chức năng giải thích...Ngày 18/4, UBND phường 4, quận Tân Bình (TP. HCM) cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao số tiền 54 triệu đồng cho gia đình cụ ông Đ.V.Đ (SN 1943, phường 4, quận Tân Bình) sau khi làm việc với gia đình cụ này.
Ông S. (con trai cụ Đ.) cho biết cha của mình lúc đi lính bị trúng đạn nên khi về có tâm trí không bình thường, hay đi lang thang như vậy chứ gia đình cũng khá giả, đủ điều kiện để chăm sóc cụ Đ. Theo ông S., cha của ông bán vé số từ năm 1978 vì có sở thích như vậy chứ gia đình cũng không muốn cụ Đ. đi ra đường vì tuổi cao. Ông S. cũng cho biết, không biết cha mình có số tiền 54 triệu đồng trên và chưa bao giờ cụ Đ. nói với con về số tiền này cũng như đưa cho con cái số tiền bán vé số hay xin được.
Cũng theo người con của cụ Đ., có thể số tiền 54 triệu đồng là từ tích góp bao lâu nay bằng việc bán vé số và xin được.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1567714&stc=1&d=1587299428
Làm việc với cơ quan chức năng, cụ Đ. cho biết mỗi ngày ra đường xin được khoảng 500.000 đồng và số tiền 54 triệu đồng trên người ông đã tích cóp trong 3 tháng qua sau khoảng 6 tháng đi ăn xin.
Còn về 12 giấy tờ gồm CMND và thẻ căn cước là do cụ tự đi làm và đều là giấy tờ thật. Cụ cho biết, do sợ mất nên mới đi làm lại nhiều như vậy.
Hiện tại cụ đã được gia đình bảo lãnh đưa về nhà và cam kết không để cụ đi ra ngoài nữa. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng động viên cụ Đ. không ra đường đi xin tiền như trước nữa và cụ cũng đã ký cam kết không ăn xin trong thời gian tới.
Ông S. (con trai cụ Đ.) cho biết cha của mình lúc đi lính bị trúng đạn nên khi về có tâm trí không bình thường, hay đi lang thang như vậy chứ gia đình cũng khá giả, đủ điều kiện để chăm sóc cụ Đ. Theo ông S., cha của ông bán vé số từ năm 1978 vì có sở thích như vậy chứ gia đình cũng không muốn cụ Đ. đi ra đường vì tuổi cao. Ông S. cũng cho biết, không biết cha mình có số tiền 54 triệu đồng trên và chưa bao giờ cụ Đ. nói với con về số tiền này cũng như đưa cho con cái số tiền bán vé số hay xin được.
Cũng theo người con của cụ Đ., có thể số tiền 54 triệu đồng là từ tích góp bao lâu nay bằng việc bán vé số và xin được.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1567714&stc=1&d=1587299428
Làm việc với cơ quan chức năng, cụ Đ. cho biết mỗi ngày ra đường xin được khoảng 500.000 đồng và số tiền 54 triệu đồng trên người ông đã tích cóp trong 3 tháng qua sau khoảng 6 tháng đi ăn xin.
Còn về 12 giấy tờ gồm CMND và thẻ căn cước là do cụ tự đi làm và đều là giấy tờ thật. Cụ cho biết, do sợ mất nên mới đi làm lại nhiều như vậy.
Hiện tại cụ đã được gia đình bảo lãnh đưa về nhà và cam kết không để cụ đi ra ngoài nữa. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng động viên cụ Đ. không ra đường đi xin tiền như trước nữa và cụ cũng đã ký cam kết không ăn xin trong thời gian tới.