Log in

View Full Version : Cán Cà Đú !


florida80
04-24-2020, 19:15
Hai cán cà đú được lệnh tấn công vào Thị Xã Thủ Đức bằng B40. Thượng cấp chỉ thị phải tấn công vào một Cơ Quan Chính Phủ hay Đồn Bót lớn. Không được bắn bừa bãi kẻo phí qủa đạn B40. Các cán cà đú tuân lệnh bò vào đến gần Thị Xã, quan sát.. thấy nhà nào cũng có cây Anten răng lược cao trên nóc nhà để xem TV bèn lúng túng thở dài.. nói:

- Ớ giời ơi! Cơ Quan nó nắm (lắm) thế này.. thì bắn cái nào ca chứ?...

Qua mặt Mỹ

Sài gòn. Sau ngày 30-4-1975; hai anh em, một Nam một Bắc gặp lại sau bao nhiêu năm xa cách cùng nhau ra quán nhậu lai rai…

Anh cán bộ miền Bắc nói:

Nay hòa bình rồi, nước ta XHCN là đỉnh cao trí tuệ và trong một ngày rất gần sẽ tiến mạnh và vượt xa các nước trên thế giới, vượt qua cả Mỹ nữa.

Anh miền Nam ở Sài-gòn nói:

Ấy, đừng nên vượt qua mặt Mỹ, chỉ nên đi ngang hàng thôi.

Anh cán bộ miền Bắc hỏi:

Tại sao lại không vượt qua mặt mà chỉ đi ngang hàng thôi, khờ thế!

Anh Sài Gòn nói:

-Nếu vượt qua mặt Mỹ, Mỹ nó thấy quần mình rách đít.

Đèn đỏ/ Đèn Xanh

Hồi mới cuỡng chiếm đuơ.c miền Nam, lần đầu tiên từ rừng vô Saigon thấy đèn xanh đèn đỏ mà thằng cán ngố chẳng biết gì cả. Hắn mới tò mò và hỏi nguời ta:

- Mấy cái đèn xanh đèn đỏ ngoài ngã tư để làm gì thế hơ? Nói cho cán bộ biết coi naò!

Thấy cái giọng hách dịch cuả hắn, có nguời bèn chơi xỏ trả lời:

- Đèn xanh là báo hiệu cho thuờng dân đi, còn đèn đỏ là để dành cho đảng viên đi đấy!

- Thì ra thế!

Một lát sau hắn lò dò ra ngoài đuờng. Khi thấy đèn xanh thì hắn dừng lại, và chờ tới khi có đèn đỏ thì hắn mới thủng thỉnh băng qua đuờng. Lúc đó hắn mới lẩm bẩm:

- Sao mà trong Saigon khong có ai là đảng viên như mình nhẩy, chỉ có mỗi mình thôi!!!!!


https://i.imgur.com/THokHEQ.gif

tampleime
04-24-2020, 22:24
Sao mà trong Saigon khong có ai là đảng viên như mình nhẩy, chỉ có mỗi mình thôi!!!!!

Haha...Đúng vậy... Sau 75 chỉ có mấy thằng rừng này vượt đèn đỏ

ha buon
05-03-2020, 03:44
Câu chuyện Đèn xanh đèn đỏ mắc cười quá làm mình nhớ lại câu chuyện có thật như thế này:
vào năm 1981 bà xã xin được việc làm ở 1 hảng may đồ vét khá lớn, trong đó có khoảng mười mấy người VN làm rất được việc siêng năng , một hôm ông Bill manager của hảng muốn lấy điểm thân thiện với các chị em người Việt ở hảng nên tối hôm đó hỏi một người VN quen, tiếng Việt chúc bạn một ngày tốt đẹp nói làm sao bằng tiếng Việt, người đó chỉ cho Ông 2 chử và Bill học thuộc lòng . Sáng hôm sau Bill đứng trước cửa hảng chờ các chị em VN đi vào và ông ta đưa tay vẫy và nói "con c. " Bà xã tôi và những người bạn cúi đầu lủi nhanh, có một chị lơn tuổi nói cho Bill biết khong được nói từ đó với đàn bà Việt đó là dơ bẩn, chuyện có thật nhưng đáng trách người nào đó xúi nói bậy, có lẻ tại mới qua không suy nghỉ và chưa được hòa nhập vào cách sống của người phương Tây...