nguoiduatinabc
04-28-2020, 11:16
Bác sĩ trẻ ở Đông Jakarta, Indonesia chuẩn bị kết hôn. Không ngờ anh nhiễm virus Vũ Hán và tử vong trước ngày cưới. Mong chờ đến ngày vui của anh thì giờ là ngày buồn nhất.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1572987&stc=1&d=1588072587
Câu chuyện về Michael Robert Marampe, bác sĩ trẻ người Indonesia qua đời hôm 25/4, đã làm tan vỡ trái tim của nhiều người, nhất là khi anh nỗ lực chiến đấu với Covid-19 để chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời.
Một tuần trước khi ngã gục trước trận chiến, Michael đăng đoạn video ngắn lên tài khoản Instagram nói rằng anh là "một trong những nạn nhân Covid-19" ở Indonesia. Từ kinh nghiệm của mình, anh nhắc các nhân viên y tế tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng y tế luôn ưu tiên sự an toàn của họ tại nơi làm việc bằng cách mặc đồ bảo hộ phù hợp.
Michael, lúc ấy đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Persahabatan ở Đông Jakarta, cũng kêu gọi nhân viên y tế giữ vững tinh thần trong cuộc chiến. "Đối với tôi, trở thành bác sĩ là điều đáng tự hào vì tôi có thể cứu chữa bệnh nhân và giúp đỡ nhiều người. Không có điều gì phải hối tiếc", anh nói.
Cùng ngày, Michael đăng bức ảnh chụp với hôn thê, gọi cô là "thiên thần hộ mệnh" - người đã ủng hộ anh trong 8 năm qua. "Cảm ơn em, Tri Novia Septiani. Em là món quà đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh mãi yêu em", bác sĩ viết.
Đó cũng là bài đăng cuối cùng của Michael, bởi sau đó anh qua đời. Cô Tri sau đó đăng bài viết tưởng nhớ hôn phu quá cố, nói rằng cô tự hào về anh đến nhường nào. Cô hứa hoàn thành bài hát của họ, vốn định dành cho đám cưới dự định tổ chức ngày 11/4 nhưng sau đó bị hoãn bởi Covid-19. "Em yêu anh rất nhiều và em biết anh cũng yêu em. Hẹn gặp lại, anh yêu", Tri nói. Hàng trăm người dùng mạng đã gửi lời chia buồn bên dưới bài đăng.
Michael là một trong ít nhất 40 nhân viên y tế, gồm 24 bác sĩ và 16 y tá, đã qua đời vì nCoV kể từ khi Indonesia công bố hai trường hợp đầu tiên vào ngày 2/3, theo Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI) và Hiệp hội Y tá Indonesia (PPNI). Indonesia là vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á với 9.511 ca nhiễm và 773 ca tử vong.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1572987&stc=1&d=1588072587
Câu chuyện về Michael Robert Marampe, bác sĩ trẻ người Indonesia qua đời hôm 25/4, đã làm tan vỡ trái tim của nhiều người, nhất là khi anh nỗ lực chiến đấu với Covid-19 để chuẩn bị cho ngày trọng đại của cuộc đời.
Một tuần trước khi ngã gục trước trận chiến, Michael đăng đoạn video ngắn lên tài khoản Instagram nói rằng anh là "một trong những nạn nhân Covid-19" ở Indonesia. Từ kinh nghiệm của mình, anh nhắc các nhân viên y tế tuyến đầu trong cuộc khủng hoảng y tế luôn ưu tiên sự an toàn của họ tại nơi làm việc bằng cách mặc đồ bảo hộ phù hợp.
Michael, lúc ấy đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Persahabatan ở Đông Jakarta, cũng kêu gọi nhân viên y tế giữ vững tinh thần trong cuộc chiến. "Đối với tôi, trở thành bác sĩ là điều đáng tự hào vì tôi có thể cứu chữa bệnh nhân và giúp đỡ nhiều người. Không có điều gì phải hối tiếc", anh nói.
Cùng ngày, Michael đăng bức ảnh chụp với hôn thê, gọi cô là "thiên thần hộ mệnh" - người đã ủng hộ anh trong 8 năm qua. "Cảm ơn em, Tri Novia Septiani. Em là món quà đẹp nhất trong cuộc đời anh. Anh mãi yêu em", bác sĩ viết.
Đó cũng là bài đăng cuối cùng của Michael, bởi sau đó anh qua đời. Cô Tri sau đó đăng bài viết tưởng nhớ hôn phu quá cố, nói rằng cô tự hào về anh đến nhường nào. Cô hứa hoàn thành bài hát của họ, vốn định dành cho đám cưới dự định tổ chức ngày 11/4 nhưng sau đó bị hoãn bởi Covid-19. "Em yêu anh rất nhiều và em biết anh cũng yêu em. Hẹn gặp lại, anh yêu", Tri nói. Hàng trăm người dùng mạng đã gửi lời chia buồn bên dưới bài đăng.
Michael là một trong ít nhất 40 nhân viên y tế, gồm 24 bác sĩ và 16 y tá, đã qua đời vì nCoV kể từ khi Indonesia công bố hai trường hợp đầu tiên vào ngày 2/3, theo Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI) và Hiệp hội Y tá Indonesia (PPNI). Indonesia là vùng dịch lớn thứ hai Đông Nam Á với 9.511 ca nhiễm và 773 ca tử vong.