PDA

View Full Version : Cảnh sát trưởng Riverside quỳ gối cùng người biểu tình để tưởng nhớ ông George Floyd


florida80
06-03-2020, 21:39
03/06/2020

 
Vào thứ hai (ngày 1 tháng 6), Cảnh sát trưởng thành phố Riverside Chad Bianco và một số cảnh sát khác đã quỳ gối cùng người biểu tình để tưởng nhớ ông George Floyd. Tuy nhiên, cuộc biểu tình tưởng chừng như ôn hòa lại sớm trở nên bạo lực.

Sự kiện bắt đầu khoảng 4 giờ chiều tại Mission Inn Avenue ở trung tâm thành phố Riverside. Đây là một trong nhiều cuộc biểu tình bắt nguồn từ cái chết của ông Floyd sau khi ông thiệt mạng vì bị một viên cảnh sát da trắng đè đầu gối vào cổ trong suốt 9 phút.

Cảnh sát trưởng Bianco đã phát biểu trước đám đông rằng ông cùng Sở cảnh sát Riverside ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa. Sau đó, những người biểu tình và các nhân viên hành pháp đã cùng nhau quỳ gối để tưởng nhớ ông Floyd. Ngoài việc quỳ gối ủng hộ, cảnh sát trưởng Bianco còn bắt tay và ôm người lãnh đạo cuộc biểu tình.
https://i.imgur.com/8GLm50P.jpg
Cuộc biểu tình vẫn bình yên cho đến khi lệnh giới nghiêm của thành phố có hiệu lực vào 6 giờ chiều. Nhiều nghi can cướp bóc đã bắt đầu làm hư hại các mặt tiền cửa hàng gần đường University Avenue và Market Street.

Ông Ryan Railsback thuộc Sở cảnh sát Riverside cho biết “hầu hết những người tham gia biểu tình ôn hòa vào buổi sáng đã rời đi, chỉ còn lại một nhóm khoảng 150 nghi can đang tìm cách gây rối.”

Tờ báo Daily Bulletin cho biết những nghi can đã ném chai nước và bắn pháo bông vào cảnh sát, buộc họ phải sử dụng đạn cao su và súng hơi cay để đẩy lùi đám đông. Vụ bạo động kết thúc vào khoảng 9 giờ tối

QueMe
06-03-2020, 21:45
I believe in my heart that WE ALL CAN GET ALONG!

Except that hypocrite Dump Trum!

Diệt Chó Điên
06-03-2020, 22:56
Đây mới là việc nên làm chứ ko phải dùng bạo lực.
Sức mạnh của nó rất lớn.
Sau đó sẽ lòi ra cái đám looting thì lúc này mới xuất chiêu mà thộp cổ mấy tên đầu đảng ....

hoanglan22
06-04-2020, 05:35
Đây mới là việc nên làm chứ ko phải dùng bạo lực.
Sức mạnh của nó rất lớn.
Sau đó sẽ lòi ra cái đám looting thì lúc này mới xuất chiêu mà thộp cổ mấy tên đầu đảng ....

Lúc đó lại có phim coi đầu đảng lên đoạn đầu đài xưng tội...:rolleyes:

Diệt Chó Điên
06-04-2020, 23:11
Lúc đó lại có phim coi đầu đảng lên đoạn đầu đài xưng tội...:rolleyes:

Lão nói thiệt, lúc đó dù là cái thằng mắc dịch Joe Biden thì lão cũng vỗ tay và ăn chay 1 ngày = no alcohol hehehehe .... Ko ưa tên này .... Nhưng già rồi, ko xen vào nữa. Vì ai lên làm TT thì lão cũng chỉ sống cùng lắm là 3 năm nữa là cùng hehehehe ...

Đời ngắn ngủi lắm.

Nếu lão như mấy tên này: hãy để cho đám trẻ lên, mình về vui thú điền viên có đã hơn ko?

:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:

hoanglan22
06-04-2020, 23:16
Lão nói thiệt, lúc đó dù là cái thằng mắc dịch Joe Biden thì lão cũng vỗ tay và ăn chay 1 ngày = no alcohol hehehehe .... Ko ưa tên này .... Nhưng già rồi, ko xen vào nữa. Vì ai lên làm TT thì lão cũng chỉ sống cùng lắm là 3 năm nữa là cùng hehehehe ...

Đời ngắn ngủi lắm.

Nếu lão như mấy tên này: hãy để cho đám trẻ lên, mình về vui thú điền viên có đã hơn ko?

:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:

Tui cũng vậy đó lão huynh , ai lên làm TT cũng được . Bọn trẻ họ lo chúng ta cũng sống cao lắm vài năm là cùng . Mọi chuyện rồi cũng xong:thankyou::hands hake:

Diệt Chó Điên
06-04-2020, 23:20
Tui cũng vậy đó lão huynh , ai lên làm TT cũng được . Bọn trẻ họ lo chúng ta cũng sống cao lắm vài năm là cùng . Mọi chuyện rồi cũng xong:thankyou::hands hake:

Còn nhậu được ngày nào là vui ngày nấy hehehehe ....
Lão chỉ 2 chai Corona thui hehehehehe ....
Cũng may sức khỏe còn OK Salem chắc do đi tù cải tạo bị đánh đập bầm zập wá hehehehehe .....
Chỉ thích họp mặt anh em, mấy chiến hữu ngày xưa vào sinh ra tử , ôn kỉ niệm .... hết.

hoanglan22
06-04-2020, 23:27
Còn nhậu được ngày nào là vui ngày nấy hehehehe ....
Lão chỉ 2 chai Corona thui hehehehehe ....
Cũng may sức khỏe còn OK Salem chắc do đi tù cải tạo bị đánh đập bầm zập wá hehehehehe .....
Chỉ thích họp mặt anh em, mấy chiến hữu ngày xưa vào sinh ra tử , ôn kỉ niệm .... hết.

Lão huynh xài 2 chai quá yếu . Đệ thì xài mỗi ngày phài một thùng 12 mới dủ đô lên thiên đàng . Hơn hai năm rồi đó Lão huynh . BS khám nói trong máu có nhiều chất beer nên giảm . Dân kaki lì đòn chết sống có cái số của nó . chắc mình đi trước lão huynh để gặp anh em kaki:hafppy::hafppy: :hafppy:

Diệt Chó Điên
06-05-2020, 22:51
Lão huynh xài 2 chai quá yếu . Đệ thì xài mỗi ngày phài một thùng 12 mới dủ đô lên thiên đàng . Hơn hai năm rồi đó Lão huynh . BS khám nói trong máu có nhiều chất beer nên giảm . Dân kaki lì đòn chết sống có cái số của nó . chắc mình đi trước lão huynh để gặp anh em kaki:hafppy::hafppy: :hafppy:

lão cũng dzô dữ lắm à nhe nhưng 8 bó rưỡi rồi, bác sĩ lạy: I can Zu -Zu tha me ... hehehehe ....
Với lại ...Sai lại nhớ anh em chiến hữu vào sinh ra tử , nằm lại nơi rừng thiên nước độc cho mình được sống ... BUỒN .

Cha nôị cũng là dân kaki nên cho lão chửi thề tí nhe hehehehe ....
Mẹ kiếp, anh em tụi mình vào sinh ra tử, bán mạng cho caí gì chớ? Ở trong này thì đám phản chiến, trốn lính như thằng nhạc sĩ TCS, thầy chùa Thích Trí Quang .... Lão kết ông Loan chỗ đó, tính y như lão. Đây là diễn đàn public ko dám xì ra, lại bị mấy con cóc con nó phán là nổ , mệt bỏ mẹ.... Lão mà ko lè phè, nịnh 1 tí thôi thì ngon lành cành đào. Có lần đại tá Phạm Bá Hoa cũng kéo về, ổng lớn hơn lão vaì tuổi ... nhưng dứt khoát ko là ko, ở lại với anh em chiến hữu ... Đám của lão , cha naò cũng đại tá như ông Ngô V. Định, Phạm V. Chung, Nguyễn T. Lương, Trần Q. Lịch lên tướng luôn. Còn đàn em như anh em Robert lửa (Phúc và Thọ - trẻ măng 28 t đã lên trung tá) Nguyễn Đình Bảo ... tội nghiệp ... Thương anh em lắm, nên mỗi lần về phép là lão rất 3 gai ... Lão và lão già EZ4ME hehehehe ....

Bộ TTM keó về rôì chứ , sau khi bị thương lần 2 nhưng tính lão ko thích văn phòng xúng xính nịnh bợ, thà ngoaì chiến trường hehehehe .... Vợ con khóc hết nước mắt.

Đến caí ngày oan nghiệt, búng tay 1 caí là bay qua Utapao liền vì thằng em lái C-130 chở tụi chuột chạy qua đó trước .... nhưng trơì khiến - Nam nhi mà , chơi tới cùng ... Giống như cha nôị vậy - Giờ thứ 25 mà đám Phạm Châu Tài còn nướng 3 con cua rang muôí ở Lăng Cha Cả (Ý mà có cha nôị trong đó hôn đó?) .... Nhắc thêm buồn, những anh em đã nằm xuống giờ thứ 25. Môĩ khi nhớ tới là nghẹn ngào . Giờ còn sức tàn chỉ kêu con cháu là ko được quên TPB VNCH còn lại quê nhà, vậy thôi. Tụi nhỏ cũng OK và ngoan lắm.

Giờ để cho đám cóc ghẻ chửi đu kàng đu kéo, mẹ kiếp, ngày xưa là ông mổ bể gáo hết. Lam Sơn 719 ông tỉnh bơ nhe các con, chiến trường mà, đạn nó tránh mình thôi. Sống chết có số cả . Thương cho anh em, chết như rạ ... Vì tướng Hoàng Xuân Lãm chỉ huy quá giỏi luôn, như hạch .

Bọn nhóc bây giờ nó ko như ngày xưa, chả biết tôn ti, phép tắc ... Nó biết Hoanglan22 và Cha123 là các cụ mà thằng này , thằng nọ, lão dị ứng kinh khủng ...
Thoi tâm sự khá dài, lão xì tốp nhe.
Cha nôị ráng đọc và đóan thêm ... lười sửa lôĩ lắm.
Cò mỗ như vậy là wéo mẹ nó ngón tay rôì đó.

Cuôí tuần zui zẽ zô độ nhe hehehehehe .......

:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy::handsha ke::handshake::hands hake::handshake:

Diệt Chó Điên
06-05-2020, 22:57
Lão huynh xài 2 chai quá yếu . Đệ thì xài mỗi ngày phài một thùng 12 mới dủ đô lên thiên đàng . Hơn hai năm rồi đó Lão huynh . BS khám nói trong máu có nhiều chất beer nên giảm . Dân kaki lì đòn chết sống có cái số của nó . chắc mình đi trước lão huynh để gặp anh em kaki:hafppy::hafppy: :hafppy:

:hafppy::hafppy::haf ppy::hafppy:

hoanglan22
06-05-2020, 23:22
Diệt Chó Điên

Bởi vậy đệ củng có cái tính ba gai hay chửi thề kiểu ka ki bất chấp chuyện gì ở forum này . Ba cái đám nhỏ kia đệ cũng chẳng chấp nhất làm gì , chúng nó chửi đệ dân hèn nhát etc ... nhưng đệ vẫn cười xòa cho vui cần gì tranh chấp .

Giờ thứ 25 chia làm 2 toán Minh gồ cấp bực T/U xuất thân đà lạt cũng là tay chơi liều mạng . 2 toán này săn lúng diệt đặc công và gọi toán hỏa lực mạnh nướng cua :hafppy::hafppy::haf ppy: . Hồi xưa đệ cũng từng chửi chiến đoàn trưởng ngay tại mặt trận . Thả toán của đệ xuống xong . khi rút liên lạc không trả lời đem con bỏ chợ , vậy làm chỉ huy làm gì . Tính mạng của anh em tui là số 0 ??? Thế là ông ta ký củ liền . Sau này ông ta phân trần nói không quân không bốc được lý do viện trợ cắt giảm tư lo lấy .
Ông ta không thể làm được gì ...Vậy thả toán chúng em vào chỗ chết ...
Nhiệm vụ phải thi hành ... các em đã học khóa mưu sinh ... trong mọi trường hợp đều phải tự lo lấy ...rồi xong thấy cũng đúng:hafppy::hafppy: :hafppy:

PS : Lão huynh chắc cũng là dân nhảy dù :handshake:

Bên nhảy dù có 2 đại đội trinh sát từ Tiểu đoàn92 BCD thảy qua trước khi thành lập LD 81 BCD

Cũng nói thật luôn Tướng HXL điều binh quá dở , khi đọc qua những chiến thuật của ông ta qua các sách báo dường như có vẻ là bỏ chạy khiếp sợ .

Tướng Ngô quang Trưởng khi làm tư lệnh là bất cứ giá nào cũng lấy lại được Quảng Trị và ông đã làm được . Nhưng có điều đệ thấy không công bằng mấy . lực lượng DÙ vào trước bị tổn thất sau thay thế TQLC vào khi chiếm thành này xong thì lại tung hô TQLC nhiều hơn .

Ở trận đầu là lực lượng DÙ đã làm giảm khí thế của bọn chúng rồi , ngoài những đơn vị khác hổ trợ .

Diệt Chó Điên
06-06-2020, 22:51
Diệt Chó Điên

Bởi vậy đệ củng có cái tính ba gai hay chửi thề kiểu ka ki bất chấp chuyện gì ở forum này . Ba cái đám nhỏ kia đệ cũng chẳng chấp nhất làm gì , chúng nó chửi đệ dân hèn nhát etc ... nhưng đệ vẫn cười xòa cho vui cần gì tranh chấp .

Giờ thứ 25 chia làm 2 toán Minh gồ cấp bực T/U xuất thân đà lạt cũng là tay chơi liều mạng . 2 toán này săn lúng diệt đặc công và gọi toán hỏa lực mạnh nướng cua :hafppy::hafppy::haf ppy: . Hồi xưa đệ cũng từng chửi chiến đoàn trưởng ngay tại mặt trận . Thả toán của đệ xuống xong . khi rút liên lạc không trả lời đem con bỏ chợ , vậy làm chỉ huy làm gì . Tính mạng của anh em tui là số 0 ??? Thế là ông ta ký củ liền . Sau này ông ta phân trần nói không quân không bốc được lý do viện trợ cắt giảm tư lo lấy .
Ông ta không thể làm được gì ...Vậy thả toán chúng em vào chỗ chết ...
Nhiệm vụ phải thi hành ... các em đã học khóa mưu sinh ... trong mọi trường hợp đều phải tự lo lấy ...rồi xong thấy cũng đúng:hafppy::hafppy: :hafppy:

PS : Lão huynh chắc cũng là dân nhảy dù :handshake:

Bên nhảy dù có 2 đại đội trinh sát từ Tiểu đoàn92 BCD thảy qua trước khi thành lập LD 81 BCD

Cũng nói thật luôn Tướng HXL điều binh quá dở , khi đọc qua những chiến thuật của ông ta qua các sách báo dường như có vẻ là bỏ chạy khiếp sợ .

Tướng Ngô quang Trưởng khi làm tư lệnh là bất cứ giá nào cũng lấy lại được Quảng Trị và ông đã làm được . Nhưng có điều đệ thấy không công bằng mấy . lực lượng DÙ vào trước bị tổn thất sau thay thế TQLC vào khi chiếm thành này xong thì lại tung hô TQLC nhiều hơn .

Ở trận đầu là lực lượng DÙ đã làm giảm khí thế của bọn chúng rồi , ngoài những đơn vị khác hổ trợ .

@ Hoanglan22:
Già rồi, thường nhớ về kĩ niệm....
Ông nội noí đúng y chang ý lão. Đó là lí do em út nó cũng thương lão ... Làm đại ca mà đem con bỏ chợ thì còn thua con chó. Lão mà điên là phơ luôn. Nhưng BCD-81 giỏi mà, chứ lơ tơ mơ là banh hết. Mưu sinh thoát hiểm ...
Thoi , ai chửi kệ mẹ họ. Tụi mình đã làm tròn trách nhiệm trai thời loạn. Lão luôn trân trọng và quý mến tất cả anh em kaki dù là binh nhì - càng quý hơn vì mấy thằng này mới là chịu chết đầu tiên .
Quân sử sau này có nói rõ, dù thiệt hại nặng để mở đường cho TQLC dzô ... chưa kể cổ thành ĐCT nhỏ quá, mà thời đó chứ đâu như bi giờ, drop bom lạc vào quân ta chết như rạ .... Thương cho mấy anh em ...
Một thằng chỉ huy giỏi là ko để mất con cái, cũng như bảo vệ quân số.
Chứ thí quân như Võ Nguyên Giáp mà là tướng tài ? OMG.
Thương nhất là đám thiếu úy và đại đội trở xuống, vaò sinh ra tử, có chiến công thì cấp trên ôm , lão ghét ....
Hôì ở tù, tụi nó quần kiếm mấy tên naò nướng 3 con cua ở Lăng Cha Cả lắm, biết là chúng phơ liền ....
Mẹ kiếp, bọn hèn, nó quánh caí ống quyển của lão vừa bị cùm đến giờ trở trơì là bị nhức bỏ mẹ luôn ...
Thoi vui vơí đơì đi bạn hiền.

Bỏ ngoaì tai đám nhóc này đi.

Cuối tuần dzui zẽ nhậu li bì nhe hehehehehe ..... mổ cò khó khăn quá... ráng đọc nhe.

:hafppy::hafppy::haf ppy::handshake::hand shake::handshake::ha ndshake:

hoanglan22
06-07-2020, 00:17
@ Hoanglan22:

Hôì ở tù, tụi nó quần kiếm mấy tên naò nướng 3 con cua ở Lăng Cha Cả lắm, biết là chúng phơ liền ....
Mẹ kiếp, bọn hèn, nó quánh caí ống quyển của lão vừa bị cùm đến giờ trở trơì là bị nhức bỏ mẹ luôn ...
Thoi vui vơí đơì đi bạn hiền.

Bỏ ngoaì tai đám nhóc này đi.

Cuối tuần dzui zẽ nhậu li bì nhe hehehehehe ..... mổ cò khó khăn quá... ráng đọc nhe.

:hafppy::hafppy::haf ppy::handshake::hand shake::handshake::ha ndshake:

Nói đến vụ ở tù , đệ bị đưa về Ka tum ( Tây ninh ) chúng nó bắt làm bản tự kiểm điểm kể ra . Khi đệ viết xong . Rồi tuần xong bắt viết lại . pà mẹ nó đệ nóng máu chửi tụi bay bảo tao viết thì tao viết , viết xong tui bay bảo tao viết lại không đúng sự thật .. vậy tụi bay đã biết sự thật cần gì tao viết . Thế là chúng nó nó 3 thằng nhảy vào đánh lôi mình vào chuồng sắt hết 4 ngày .

Chúng khai thác không được nên đưa đệ vào một nhóm gọi là phản động cách mạng khoan hồng nhưng còn ngoan cố . Đệ nghĩ lúc đó mà có cây súng là phơ liền đám này .

Mình còn nhớ đến giờ lúc ủy ban quân quản ở saigon tên Cao đăng chiếm kêu gọi các sĩ quan trình diện sau đó hốt hết đưa đi cải tạo , Dù sao cũng là số may trong cuộc hỗn loạn . Chúng nó đánh nhau ở biên giới và chuyển trại , nhân cơ hội này mình vượt thoát , địa hình vùng katum đệ quá quen thuộc bản đồ nằm trong đầu , nên dắt được mấy anh em chạy nhưng cũng tội nghiệp 2 đã mất vì đuối sức và một thất lạc như đệ từng kể chuyện trong trang lính thì phải ??? ( lâu quá đầu óc lu bu )

Chúc vui đến lão huynh một thởi kỷ niệm

Diệt Chó Điên
06-07-2020, 22:50
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1595531&stc=1&d=1591569771

Tù khổ sai thì có chứ cải tạo caí con kẹt. Xin lôĩ nhe hehehehe ...
Mẹ, có ngon đụng BCD-81 ngoaì chiến địa kìa. Vào đây trói con người ta rôì xúm nhau đánh. Chúng ghét nhất là BCD-81 và đám nhảy toán, Bóng Ma biên giới .... Nguyên Hữu Luyện là 1 VD ... Thương những anh em nhịn ko nổi, phản kháng bị chúng giết hết. Xin lỗi cho lão gọi bằng chú nhe. Cà tum - Bổ túc là sĩ quan cấp úy nên nói chung cũng còn hiền. Thằng em lão học ở đó nhưng nó ko dám trốn trại vì thấy cảnh tụi nó xử tử khi bắt lại được nên rét. Chứ Suôí Máu , Z30A thì kinh lắm .... Sau này ra Bắc thì coi như tàn mẹ nó rồi, phó thác cho ông trời.
Ko có quân đội naò trên thế giới mà cang trường, bất hạnh và tủi nhục như QLVNCH mình, nhắc tới là ....ĐM .....
Thôi zọt được còn sống là mạng chú lớn lắm rồi.
Dzô 1 chai nhe hehehehehe ....

(Lão mổ rất khó nên viết kiểu comment, chú ráng hiểu ra nhe)