PDA

View Full Version : Một lối đính chánh


nangsom
06-05-2020, 18:14
Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

Công chúng vô tư cũng phải thấy là truyền thông tạo ra nhiều trở ngại cho Tổng Thống, họ thổi phồng đến mức quá đáng việc Tổng Thống xuống văn phòng ngầm dưới mặt đất của Bạch Cung; có thể họ cũng biết là Tổng Thống không kiến tạo ra căn hầm đó, mà nó đã có từ ngày Bạch Cung được xây dựng.

Tiền nhân đã tiên liệu việc Tổng Thống vẫn có đủ mọi phương tiện để tiếp tục trọng trách tổng tư lệnh, trọng trách quốc trưởng, ngay cả trong giả thuyết chiến tranh xảy ra, bom đạn nổ trên mặt đất, nhưng, ngồi dưới hầm, Tổng Thống vẫn an toàn điều khiển mọi nỗ lực chiến tranh.

Tổng Thống chỉ xuống hầm quan sát rồi lên ngay, mà tin đồn lại thêm mắm, thêm muối, mô tả như Tổng Thống hốt hoảng chạy xuống hầm để trốn chỉ vì một bọn biểu tình tiến đến trước cổng Bạch Cung.

Sáng thứ Hai, mùng 1 tháng Sáu, 2020, Nội Các thu hẹp của Tổng Thống họp bàn về một phương thức kín đáo để gián tiếp đính chánh là Tổng Thống không sợ đám biểu tình ô hợp; giải pháp được chọn là sáng kiến của công chúa Ivanka Trump: cô đưa ra đề nghị Tổng Thống đến thăm Nhà Thờ Thánh John, vừa bị đám biểu tình đốt vào cuối tuần trước.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1594295&stc=1&d=1591380589
Phái đoàn tổng thống đến thăm Nhà Thờ Thánh John. (Getty Images)

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1594297&stc=1&d=1591380654
Tổng Thống và quyển Thánh Kinh trước Nhà Thờ Thánh John. (Getty Images)

Nhà thờ chỉ cách Bạch Cung khoảng non một cây số; cảnh sát bố trí dầy đặc, do đó Tổng Thống và đoàn tùy tùng có thể đi bộ mà vẫn vô cùng an toàn. Cuộc ‘vi hành’ ra khỏi Bạch Cung là một việc làm cụ thể, công khai trước sự chứng kiến của vài chục phóng viên truyền thông và vài chục máy quay phim, máy chụp hình.

Một vấn đề nho nhỏ là cư dân sống quanh Bạch Cung vẫn còn sống tại đó, và họ có thể làm một vài cử chỉ phạm thượng. Bộ Trưởng Tư Pháp William P. Barr đi thăm thú quanh một vòng: nguy cơ an ninh cho thánh thể của Tổng Thống hoàn toàn được bảo đảm, nhưng không thể cấm cư dân địa phương hỗn hào với Tổng Thống.

Trước phút ‘xuất chinh’ ra khỏi Bạch Cung, Tổng Thống đứng tại Vườn Hồng -Rose Garden- tuyên bố với các phóng viên túc trực tại Bạch Cung ngài không chỉ là vị tổng thống thượng tôn luật pháp và trật tự quốc gia mà còn là đồng minh của mọi người biểu tình ôn hòa.- “your president of law and order” but also “an ally of all peaceful protesters.”

Có lẽ Tổng Thống không ngờ là những peaceful protesters đã mai phục chờ ông với những biểu ngữ sỉ nhục ông là Bunker Bitch (chó cái trốn trong hầm); bọn hỗn hào đó gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, cả Mỹ đen lẫn Mỹ trắng.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1594298&stc=1&d=1591380738
Bọn hỗn hào đó gồm cả đàn ông lẫn đàn bà, cả Mỹ đen lẫn Mỹ trắng. (UPI)

Bọn ‘truyền thông thổ tả’ vẫn khó thương với Tổng Thống, được tham dự cuộc hành quân non 1,000 thước của ngài, mà họ lại chụp hình những toán peaceful protesters đứng hai bên đường ‘dàn chào’ tổng thống. Họ không ý thức được là chưa bao giờ Tổng Thống đi vi hành như vậy.

Đến nhà thờ Thánh John, công chúa Ivanka Trump mở cái bốp hiệu MaxMara trị giá $1,540 móc ra quyển Bible đưa cho bố.

Võ trang bằng quyển Thánh Kinh, Tổng Thống trông giống như mọi người lương thiện, vô tội khác.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1594299&stc=1&d=1591380808
Đám đông trở lại biểu t́nh trước Công Trường Lafayette và Nhà Thờ St. John sau khi họ lực lượng cảnh sát giải tán bằng lựu đạn cay để mở đường cho Tổng Thống Donald Trump đến nhà thờ ngày 2 tháng 6, 2020. (Daniel Slim/ AFP via Getty Images)

Bức ảnh vô giá này sẽ được sử dụng để nói lên đức tính can đảm và lòng mộ đạo của Tổng Thống trong cuộc bầu cử sắp tới -nếu Tổng Thống cho phép bầu cử. Nhiều cử tri đang lo là lần cuối cùng họ được bầu Tổng Thống là chuyện đã xảy ra từ năm 2016.

Tổng Thống thường tỏ ra ngưỡng mộ những người hùng -strong men- đang trị vì trên thế giới, và ông cũng có thể trở thành một người hùng, nếu cuối năm nay ông dẹp bỏ cuộc bầu cử mà ông thường tố cáo là đầy gian lận.

Trong suốt thời gian dài trên ba năm tại vị, ông Trump đă gây lo ngại về những việc ông làm mà các nhà phê b́nh gọi là bản năng thích độc đoán của ông; đôi khi ông thẳng thừng tuyên bố là ông có quyền làm bất cứ việc gì ông muốn làm, như tấn công vào các tổ chức chính quyền bán tự trị FBI hoặc tổng thanh tra, và những nỗ lực làm mất uy tín các nguồn thông tin độc lập; ông còn tố cáo các phương tiện truyền thông là kẻ thù của người dân.

Tổng Thống điều khiển Thượng Viện Cộng Hòa như một cơ quan đặt dưới quyền ông, và mạ lị đảng Dân Chủ đối lập như một tổ chức phản quốc; ông còn cài đặt người để nắm thế đa số tại Tối Cao Pháp Viện; tóm lại nếu ông thản nhiên tuyên bố tạm đình cuộc bầu cử tổng thống cuối năm nay, thì phản ứng của hai ngành Lập Pháp và Tư Pháp cũng không đủ sức buộc ông phải thi hành Hiến Pháp.

Mặt khác, bọn cướp phá, hôi của đang lợi dụng danh nghĩa cuộc biểu tình chống sở thích của cảnh sát Mỹ trắng giết lương dân Mỹ đen, để tổ chức đập phá cửa hàng, trộm cướp hàng hóa đang làm cuộc biểu tình quan trọng đó mất chính nghĩa, để rồi từ đó mất sức mạnh, sẽ giúp chính quyền hóa giải áp lực chính trị hiện đang rất mạnh.

Giờ này, sức mạnh của ‘đệ tứ quyền’ -quyền tự do ngôn luận- còn được tự do nói lên sự thật về cuộc đi bộ non 1,000 thước của tổng thống, dân chúng còn có quyền cầm bích chương tố cáo Bunker Bitch, nhưng ngày tổng thống Mỹ cũng trở thành một ‘strong man’ như hai người hùng Putin và Mao Trạch Đông thì toàn thế giới sẽ chìm trong thái độ thần phục những nhà độc tài như Hitler, người phát động Thế Chiến Thứ Nhì.

Ngày đó Tổng Thống không còn nhu cầu đính chánh bất cứ chuyện gì nữa.

The.Cuong
06-05-2020, 19:39
Thật ra, việc TT Trump xuống hầm trú chỉ là chuyện nhỏ bị khai thác. Có thể nhóm bảo vệ đưa ông xuống chớ không phải chủ tâm của ông.
Ông có cái dở là không biết điều tra xem đứa nào đưa tin ra ngoài để đạp chết hắn. Ông không cần đính chính nhiều, mà chỉ cần trả lời giới truyền thông là tụi nó khiêng tôi xuống, chớ tôi luôn nói NO !
Tại sao người ta khai thác chuyện nhỏ này? V́ người ta ghét ông hay làm dáng, khoe khoang, mắng người, nói dối và chối mọi thứ. Khi có dịp th́ người ta muốn chứng minh là ông cũng tầm thường. Trốn quân dịch, trốn sở thuế vụ và trốn chạy khi có chuyện.

cha12 ba
06-06-2020, 01:35
Thật ra, việc TT Trump xuống hầm trú chỉ là chuyện nhỏ bị khai thác. Có thể nhóm bảo vệ đưa ông xuống chớ không phải chủ tâm của ông.
Ông có cái dở là không biết điều tra xem đứa nào đưa tin ra ngoài để đạp chết hắn. Ông không cần đính chính nhiều, mà chỉ cần trả lời giới truyền thông là tụi nó khiêng tôi xuống, chớ tôi luôn nói NO !
Tại sao người ta khai thác chuyện nhỏ này? V́ người ta ghét ông hay làm dáng, khoe khoang, mắng người, nói dối và chối mọi thứ. Khi có dịp th́ người ta muốn chứng minh là ông cũng tầm thường. Trốn quân dịch, trốn sở thuế vụ và trốn chạy khi có chuyện.

:hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
Đó là con người của Trump
:thankyou::handshake:

wonderful
06-06-2020, 03:40
:hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
Đó là con người của Trump
:thankyou::handshake:
Không có lửa làm sao có khói...cũng tại ổng ăn ở chúng ghét..nên chuyện ǵ cũng từ nhỏ kéo ra to...nhứt là cận ngày bầu cử ...hoặc là chúng thương thêm hay chúng ghét thêm. ha ha ha

cha12 ba
06-06-2020, 03:43
Không có lửa làm sao có khói...cũng tại ổng ăn ở chúng ghét..nên chuyện ǵ cũng từ nhỏ kéo ra to...nhứt là cận ngày bầu cử ...hoặc là chúng thương thêm hay chúng ghét thêm. ha ha ha

:hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
bác wdf đi biểu t́nh chưa?
Nghe nói di biểu t́nh phát 200 đô đó nghe....hahahha

wonderful
06-06-2020, 03:53
:hafppy::hafppy::thankyou::handshake:
bác wdf đi biểu t́nh chưa?
Nghe nói di biểu t́nh phát 200 đô đó nghe....hahahha

Không tôi mới đi ăn với vợ con về..trong ḷng vui vui...C̣n 200 đô để đi biểu t́nh thấy ghê quá không ham..dành cho ai cần tiền th́ nên làm trước mua vui sau bỏ túi có tiền đi chợ ngày mai.

nangsom
06-08-2020, 03:36
Thật ra, việc TT Trump xuống hầm trú chỉ là chuyện nhỏ bị khai thác. Có thể nhóm bảo vệ đưa ông xuống chớ không phải chủ tâm của ông.
Ông có cái dở là không biết điều tra xem đứa nào đưa tin ra ngoài để đạp chết hắn. Ông không cần đính chính nhiều, mà chỉ cần trả lời giới truyền thông là tụi nó khiêng tôi xuống, chớ tôi luôn nói NO !
Tại sao người ta khai thác chuyện nhỏ này? V́ người ta ghét ông hay làm dáng, khoe khoang, mắng người, nói dối và chối mọi thứ. Khi có dịp th́ người ta muốn chứng minh là ông cũng tầm thường. Trốn quân dịch, trốn sở thuế vụ và trốn chạy khi có chuyện.

Nghe bác kể ra điều này, làm tui nhớ ngay đến thành phần Nổ, lúc nào cũng ta đây.

Đúng rồi, h́nh như trong này cũng có nữa. :hafppy: