PDA

View Full Version : Thượng bất chính Hạ tắc loạn


nangsom
06-08-2020, 16:39
Trung sĩ nhất Kaleth O. Wright, phục vụ trong quân chủng Không Quân Hoa Kỳ, viết trên Twitter, “Giống như đa số binh sĩ Mỹ đen khác, tôi buồn, tôi khổ tâm mỗi khi nhìn cảnh một người Mỹ đen bị cảnh sát giết được tường thuật trên truyền hình; tôi hình dung tôi là George Floyd … là Philando Castile, là Michael Brown, là Alton Sterling, là Tamir Rice.”

Anh Mỹ đen Floyd mới bị một cảnh sát viên Mỹ trắng dùng đầu gối chẹt cổ anh suốt 8 phút hơn và chết vì nghẹt thở; anh Castile -một người Mỹ đen khác- 32 tuổi, cư dân Minnesota, bị cảnh sát chặn lại hỏi giấy tờ xe, anh bảo cảnh sát là anh có súng trong túi, và khẩu súng đó có giấy phép trước khi anh móc túi lấy bằng lái xe -để trong bốp- và bị cảnh sát bắn chết hôm mùng 6 tháng Bảy 2016.

Brown Jr. là một cậu thanh niên Mỹ đen 18 tuổi, bị anh cảnh sát Darren Wilson bắn chết tại thị trấn Ferguson, tiểu bang Missouri.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1595984&stc=1&d=1591633925
Cảnh sát giết George Floyd,... giết Philando Castile

Cảnh anh Mỹ đen Floyd van xin 'tôi không thở được', và vị cảnh sát Mỹ trắng thản nhiên chờ phút anh tắc thở, cảnh anh Castile bị bắn 12 phát đạn cho đến lúc chết gục tàn nhẫn đến mức một phụ nữ Mỹ trắng phẫn nộ, một thân, một mình cũng xuống đường phản đối, anh trung sĩ Mỹ đen O. Wright còn chấp nhận mọi biện pháp kỷ luật để phản đối việc người lính chính quy của quân đội cũng bị lạm dụng vào việc đàn áp công dân Mỹ; và cho đến ngày hôm nay, phẫn nộ là thái độ chung của cả nước Mỹ, cả Mỹ đen lẫn Mỹ trắng- họ rủ nhau xuống đường biểu tình.

Mục Sư Rev. Al Sharpton mô tả cái chết của anh Floyd một cách trừu tượng hơn; ông nói -trong lễ truy điệu anh Floyd- tại nhà thờ Minneapolis hôm thứ Năm, mùng 4 tháng Sáu, 2020: “Lý do khiến chúng ta không bao giờ ngóc đầu lên được để trở tthành con người lý tưởng như chúng ta mong muốn trở thành, là cái đầu gối đè trên cổ chúng ta. Và đây là thời điểm chúng ta phải đứng lên, nhân danh Floyd, đòi hỏi xã hội phải giở cái đầu gối của họ ra khỏi cần cổ chúng ta.”

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1595985&stc=1&d=1591634009
Rev. Al Sharpton

Ông Al Sharpton nói rất đúng, rất hay, nhưng ông nói trễ một tuần lễ, vì nguyên tuần này, thanh niên nam, nữ Mỹ đen, Mỹ trắng đang sát cánh biểu tình trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ. Họ đòi chính phủ đứng dậy, nhận lãnh trách nhiệm, đòi hỏi tổng thống chấm dứt chính sách 'chia đôi khối trên 300 triệu công dân Mỹ' một phần là người Mỹ trắng, phần còn lại cũng là công dân Mỹ -da đen, và da mầu. Chính sách chia đôi nước Mỹ đang làm Hoa Kỳ yếu hẳn đi.

Lối giết người của anh cảnh sát Derek Chauvin đang trở thành sức mạnh bị người Mỹ chống đối bằng nhiều cuộc biểu tình; Bạch Cung trở thành mục tiêu của người biểu tình; họ tiến đến cổng Bạch Cung, tạo hoảng sợ cho tổng thống; nhưng ông nói ông không tự chui xuống hầm, mà nhân viên an ninh kéo ông xuống văn phòng ngầm, xây cất dưới mặt đất.

Người biểu tình không biết là tổng thống không tự ý xuống hầm lánh nạn, họ đặt cho ông cái hỗn danh vô cùng hỗn hào: BUNKER BITCH -có nghĩa là 'chó cái chui hầm'.

Bà Cố Vấn Ivanka Trump vẽ ra kế hoạch hành quân đính chánh: tổng thống và văn võ bá quan 'mở toạc cổng thành’ đi thăm nhà thờ St. John, nằm cách Bạch Cung non cây số. Qua cuộc xuất chinh đó, tổng thống gửi message cho toàn dân Huê Kỳ: Ông dám đi bộ gần một cây số, thì dĩ nhiên ông không xuống địa đạo, vì sợ bọn biểu tình.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1595986&stc=1&d=1591634096
Cái hỗn danh vô cùng hỗn hào: BUNKER BITCH, và bà cố vấn Ivanka Trump

Vừa giải quyết xong cái hỗn danh BUNKER BITCH, tổng thống lại mắc một đại nạn khác: Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark T. Esper xin rút lui khỏi cái nội các cận thần -gồm những người trung thành với tổng thống.

Chuyện xảy ra hôm thứ Tư, mùng 3 tháng Sáu, 2020, ông Esper nói thẳng với tổng thống là ông thấy việc quân đội bị sử dụng vào việc đàn áp biểu tình là không đúng; hơn nữa đa số những cuộc xuống đường của quần chúng đều bất bạo động và hợp pháp.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1595988&stc=1&d=1591634197
Cái bắt tay giã biệt

Ông Esper bị sỉ nhục nặng nề vì tham dự cuộc hành quân rửa nhục của tổng thống; ông cùng nhiều nhân vật thân chính đi bộ sau tổng thống từ Bạch Cung ra nhà thờ Thánh John để chứng minh là tổng thống không chui xuống hầm.

Quân nhân Mỹ cũng không thoải mái khi phải đối diện với công dân Mỹ để ngăn chặn không cho họ biểu tình -việc mà họ có quyền.

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1595989&stc=1&d=1591634284
Người lính chiến Hoa Kỳ bị sử dụng sai lầm

Hôm thứ Tư, ông Esper ra lệnh cho một phần của lực lượng 1,600 quân nhân trở về căn trại của họ tại Fort Bragg, N.C., việc làm đó khiến tổng thống nổi giận, bảo ông phải hủy bỏ lệnh vừa ban hành.

Một viên chức làm việc trong Bạch Cung tiết lộ là một cuộc đối thoại gay gắt đã diễn ra giữa hai người; tuy nhiên, hôm sau -thứ Năm - tổng thống đồng ý cho ông Esper đưa toàn bộ quân nhân trở về căn trại.

Người Mỹ, quân đội Mỹ có những truyền thống dân chủ của họ, áp đặt một người hùng -kiểu Putin hay Mao Trạch Đông- vào địa vị tổng thống, tổng tư lệnh quả không phải là chuyện đơn giản, dễ làm.


Bài NGUYỄN ĐẠT THỊNH

cha12 ba
06-08-2020, 16:47
Người Mỹ, quân đội Mỹ có những truyền thống dân chủ của họ, áp đặt một người hùng -kiểu Putin hay Mao Trạch Đông- vào địa vị tổng thống, tổng tư lệnh quả không phải là chuyện đơn giản, dễ làm.

:hafppy::hafppy::thankyou::handshake:

ncpat
06-08-2020, 17:14
Bunker bitch 😀😀😀😀👍👍👍👍
Bunker loser 😀

nangsom
06-08-2020, 17:42
Người Mỹ, quân đội Mỹ có những truyền thống dân chủ của họ, áp đặt một người hùng -kiểu Putin hay Mao Trạch Đông- vào địa vị tổng thống, tổng tư lệnh quả không phải là chuyện đơn giản, dễ làm.

:hafppy::hafppy::thankyou::handshake:

Tổng tư lệnh là người có quyền tối thượng, nếu xử dụng sai có thể nó sẽ là con dao 2 lưỡi.

Hãy nhìn lại những sự kiện trên thế giới.

ez4me
06-08-2020, 17:58
Tổng tư lệnh là người có quyền tối thượng, nếu xử dụng sai có thể nó sẽ là con dao 2 lưỡi.

Hãy nhìn lại những sự kiện trên thế giới.

Chính xác.

Tổng Tư Lệnh = Anh cầm toàn quyền sinh sát trong tay. Nhưng, lịch sử sẽ phán xét nếu anh làm sai.

Tướng Hoàng Xuân Lãm = Lam Sơn 719 = Thúi quắc.

TT Thiệu = Triệt thoái QĐI rồi đến vội vã rút lui QĐII = Mất nước.

Cá nhân lão: Thích đọc và lắng nghe + học hỏi những nhận xét có chiều sâu, có tầm nhìn và nhất là KHÁCH QUAN. kHÔNG BÀI cHUM MÀ CŨNG CHẢ CUỒNG CHUM NHƯNG TIẾC LÀ RẤT HIẾM .

Chum cũng muốn dẹp loạn và ráo riết muốn done để mở cửa kinh tế trở lại. Cái khó là 1 người chưa từng đi lính mà bây giờ kêu đánh 1 trận lớn như Lam Sơn 719 thì sao đây?


Quân đội có kỷ cương của quân đội và xưa nay các TT đều nể nang dù là Tổng tư lệnh.

Tiếp, quân đội là con dao 2 lưỡi: Bình thiên hạ hay là tan hoang là do ở tài của vị Tổng tư lệnh.

wonderful
06-08-2020, 19:32
Bunker bitch 😀😀😀😀👍👍👍👍
Bunker loser 😀

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attachmentid=1596016&d=1591644715

cha12 ba
06-10-2020, 15:59
Chính xác.

Tổng Tư Lệnh = Anh cầm toàn quyền sinh sát trong tay. Nhưng, lịch sử sẽ phán xét nếu anh làm sai.

Tướng Hoàng Xuân Lãm = Lam Sơn 719 = Thúi quắc.

TT Thiệu = Triệt thoái QĐI rồi đến vội vã rút lui QĐII = Mất nước.

Cá nhân lão: Thích đọc và lắng nghe + học hỏi những nhận xét có chiều sâu, có tầm nhìn và nhất là KHÁCH QUAN. kHÔNG BÀI cHUM MÀ CŨNG CHẢ CUỒNG CHUM NHƯNG TIẾC LÀ RẤT HIẾM .

Chum cũng muốn dẹp loạn và ráo riết muốn done để mở cửa kinh tế trở lại. Cái khó là 1 người chưa từng đi lính mà bây giờ kêu đánh 1 trận lớn như Lam Sơn 719 thì sao đây?


Quân đội có kỷ cương của quân đội và xưa nay các TT đều nể nang dù là Tổng tư lệnh.

Tiếp, quân đội là con dao 2 lưỡi: Bình thiên hạ hay là tan hoang là do ở tài của vị Tổng tư lệnh.

:thankyou::handshake:
Cám ơn lão huynh ghé thăm zone 1 hay vùng I, hy vọng có chút thoải mái:handshake: