PDA

View Full Version : TP.HCM: Trời đổ mưa giữa trưa, người dân bì bõm lội


goodidea
06-10-2020, 09:48
Trưa nay 10-6, trời bất thần đổ mưa như trút nước khiến nhiều tuyến phố ở TP.HCM bị ngập. Nhiều người dân lại phải vất vả bì bõm lội nước.

Theo ghi nhận của PV, hàng loạt tuyến đường như Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), Nguyễn Văn Quá (Q.12), Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Khối (Q.Gò Vấp)… mênh mông nước do mưa.

Tại đường Nguyên Văn Khối sau mưa 25 phút, mặt đường đã lênh láng nước. Nhiều hàng rào sắt, biển quảng cáo bị ngã đổ, người đi đường cố gắng chạy sát dải phân cách để tránh đoạn ngập nặng. Đoạn đường bị ngập dài gần 1km, có đoạn ngập sâu hơn nửa bánh xe, nhiều xe máy qua đây bị chết máy phải dẫn bộ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1597226&stc=1&d=1591782439
Nhiều xe máy bị chết động cơ phải dẫn bộ - Ảnh: CHÂU TUẤN

Trong khi đó, tại đường Kha Vạn Cân (Q.Thủ Đức), đoạn ngập kéo dài khoảng 500m, nhiều phương tiện xe máy bị chết máy, người dân cũng phải dẫn bộ hoặc đẩy xe. Một người dân khu vực cho biết nhiều người đi đến đoạn này phải dừng lại bên đường đợi nước rút hết mới dám chạy.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1597227&stc=1&d=1591782439
Nước ngập quá nửa bánh xe tại đường Nguyễn Văn Khối (Q.Gò Vấp) - Ảnh: CHÂU TUẤN

Tại đường Võ Văn Ngân hướng từ đường Đặng Văn Bi về chợ Thủ Đức, lượng mưa lớn đổ xuống cộng thêm đoạn đường có độ dốc làm cho nước chảy xiết, người đi đường qua đây gặp nhiều khó khăn.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1597228&stc=1&d=1591782439
Nước chảy xiết trên đường Võ Văn Ngân (Q.Thủ Đức) - Ảnh: HOÀNG AN

Sinh viên Hoàng Nam (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật) chia sẻ: "Đường này cứ mỗi lần mưa lớn sẽ ngập sâu một vài chỗ, hố sâu chảy nước rất xiết, vì đi xe buýt có một đoạn em phải đi bộ nên mọi người thường rất chú ý khi đi qua khu vực này".

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp xích đạo có trục vắt qua Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục gây thời tiết xấu cho TP.HCM cũng như các tỉnh thành Nam Bộ và vùng biển ngoài khơi của Nam Bộ.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1597229&stc=1&d=1591782439
Nước ngập tràn lên vỉa hè, tiến sát vào nhà dân - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1597230&stc=1&d=1591782439
Một em học sinh đạp xe khó khăn qua đoạn ngập - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

VietBF@sưu tập

Giamaham
06-10-2020, 10:17
Đủ thứ Thuế phải đóng. Nhưng số tiềnThâu được của Dân chúng ,tiểu thương, Công Ngiệp, của tất cả mọi người phải đóng đi đâu. Nuôi cán bộ lớn nhỏ, Công An khu vực, Công An Phường, Công An Quận, Công An Tỉnh, Công An Thành Phố+tiền Phạt Đủ thứ đi đâu, Mà mỗi lần mưa thì cứ bì bõm lội ráng về tới nhà, để don dẹp lau chùi, hứng dột.Nỗi khổ của dân chúng ,nhà nước đâu có thấy đâu. Mà nay người nay tới hạch sách, người kia tới đòi hỏi. Đó coi trên You Tube đó hết cả nước đi bán vé số , Lượm ve chai, Ông già , Bà lão ở một mình hay phải chăm sóc người thân. Rồi ai giúp đỡ. Nhà thì dột, Đường xá thì ngập lụt. Làm sao mà về với vợ con người Thân , người bịnh để chăm sóc người trong gia đình.
Trong khi hết ông này ông nọ xây nhà kiểu này kiểu kia.Tiền ở đâu , Ăn chận và Làm tiền người dân để sống hả. Còn người dân sống chết thì là chuyện khác.
Chỉ có Việt Nam thôi. Thiên đường của Cộng Sản

perry
06-10-2020, 11:28
dan viet nam phai nuoi dang thoi, vi dang ma nguoi dan duoc am no hanh phuc.

hmta1982
06-10-2020, 16:41
TP.HCM = thành phố hôi chết mẹ ... :hafppy: :hafppy: :hafppy:

wonderful
06-14-2020, 13:51
Mình ở đây lâu quá không thấy cảnh lụt lội ngoài đường..nhưng hỏi người bên vn thì họ nói quá quen rồi như chuyện hằng ngày ở huyện..nước bớt rút đi thì kiếm chổ nhậu tiếp.