Log in

View Full Version : Cái giá cho kẻ ghen ngược


troopy
07-17-2020, 08:15
Yêu anh rể (chồng của chị họ) đã là điều sai trái, Lại Thị Kiều Trang, 26 tuổi lại còn ghen ngược khi người đàn ông này trở về với gia đình, rắp tâm sát hại chị họ để giành lấy người đàn ông. Cô ta đã bị tuyên án tử hình do đầu độc chị họ song làm chết oan người khác, ngày 17/7.

TAND tỉnh Thái Bình nhận định bị cáo đã giết người bằng hành vi "tàn độc, đê hèn".

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1620273&stc=1&d=1594973746
Bị cáo Trang trong sáng 17/7. Ảnh: Xuân Hoa

Bản án xác định, Trang có quan hệ tình cảm bất chính với chồng của chị họ Đàm Hải Yến. Do "ghen ngược", Trang thù hận chị Yến, muốn đầu độc.

Biết chị Yến hay uống trà sữa, ngày 2/12/2019, Trang mua 6 cốc trà sữa song số natri xyanua mua trước đó chỉ đủ bơm vào 4 cốc. Trang nhờ người mang 6 cốc trà sữa đến nơi làm việc của chị Yến, Bệnh viện Phổi Thái Bình, giả là người nhà bệnh nhân gửi cho chị để cảm ơn.

Hôm đó, chị Yến không không đi làm. 6 cốc trà sữa được một điều dưỡng cùng làm với chị Yến cất trong tủ lạnh của cơ quan.

Sáng hôm sau, chị Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi, nữ điều dưỡng) đi làm, uống trúng cốc có chất độc dẫn đến tử vong. Hai người khác uống vào hai cốc không có natri xyanua, một người định uống song có việc gấp đã dừng lại.

Tại phiên tòa, Trang nói với gia đình chị Yến: "Em xin lỗi anh và gia đình nhà chị rất nhiều, chỉ vì sự không hiểu biết của em mà gây hậu quả thế này".

Đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên bản án nghiêm khắc, loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi xã hội và Tòa đã tuyên án tử hình.

VietBF@sưu tập

perry
07-17-2020, 08:52
con nay con tre ma so khong ai lay sau ma lam chuyen nhu vay, dang tiec cho em se di ve ben kia the gioi.

Anh 5H
07-17-2020, 12:55
Thăng anh rể đáng phanh thây, dụ con nít (5 lần vào nhà nghỉ) đến nỗi sa đọa, mù quáng. XHCN là như vậy!

Giamaham
07-17-2020, 13:10
con nay con tre ma so khong ai lay sau ma lam chuyen nhu vay, dang tiec cho em se di ve ben kia the gioi.
Tập viết tiếng Việt đi. Đánh máy vừa sai chính tả lại còn bắt người khác đoán coi mình viết cái gì thì Viết làm gì. Đi về coi em bé hay nấu cơm cho vợ đi đừng lộn xộn

Giamaham
07-17-2020, 13:13
Thăng anh rể đáng phanh thây, dụ con nít (5 lần vào nhà nghỉ) đến nỗi sa đọa, mù quáng. XHCN là như vậy!

Sao rành chuyện của người ta vậy. Có đi rình người ta không mà biết rõ vậy. Người viết đâu có kể chi tiết rõ ràng vậy đâu