Log in

View Full Version : Jolie Nguyễn bất ngờ lộ diện sau động thái "đầy hoang mang"


therealrtz
07-26-2020, 07:55
Khoảnh khắc mới nhất được Jolie Nguyễn đăng tải trên trang cá nhân đã thu hút đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1625676&stc=1&d=1595750048

Cách đây không lâu, Jolie Nguyễn thu hút đông đảo sự chú ý khi bất ngờ đổi ảnh đại diện màu đen cùng story gây hoang mang giữa đêm. Động thái này đã khiến fan vô cùng lo lắng về trạng thái tinh thần của Jolie Nguyễn, không rõ liệu thông điệp của cô có mang hàm ý tiêu cực hay không.

Cho đến mới đây, Jolie Nguyễn đã đăng tải hình ảnh đến chùa cầu bình an trên trang cá nhân. Có thể nói, đây là lần đầu tiên nàng hậu xuất hiện sau thời gian im ắng trên MXH. Dù chỉ là góc chụp từ phía sau nhưng dễ nhận ra nàng hậu có vẻ đã cắt và thay đổi màu tóc.

Không chỉ vậy, ở ảnh chính diện, gương mặt của cô cũng lộ rõ vẻ tiều tụy, nhợt nhạt. Dưới phần bình luận, bạn bè của Jolie Nguyễn đã liên tục để lại bình luận, hy vọng cô giữ sức khỏe và tập trung nghỉ ngơi, ăn uống để trông có sức sống hơn.

Jolie Nguyễn lần đầu xuất hiện sau động thái gây hoang mang trên MXH. Dường như nàng hậu đã cắt và thay đổi màu tóc.

VietBF @ Sưu tầm

ICEEXPRESS
07-26-2020, 10:02
Xong rôi em này làm nghê banh và gio thì banh chành thât su.....em này muôn chup hình làm ra gie hiên LÀNH, xám hôi.....mây em này toàn là mua xe và nhà tiên ty......rôi chup hình khoe khoan trên mang.....gio sau không hét lên nào....chăc bi khui ra làm nhuc nhã gđ quá phãi không....mà đã làm thì nghê nào cung vây mà.....no risk no fun and no rich....

rmho
07-26-2020, 10:26
Vừa được lên đỉnh con sò lông sướng, vừa được tiền quá dễ dàng, có gì đâu mà ái ngại không biết.

G-P-S
07-26-2020, 13:29
Chu choa.... Mặc áo "nâu sòng" sao mà coi còn "ác liệt" thế nhỉ? Thảo nào!

hungtran24
07-26-2020, 17:29
Người ta đã ngã ngựa , mình không nên nói những lời nhục mạ như vậy,

chincamau
07-26-2020, 17:30
Mịa,khai ra 1 anh Hai,anh Ba nào đó đã từng úp mặt dô là thoát tội thôi ấy mà...