Log in

View Full Version : Cuối tuần vui 1 chút: cái đồng hồ của Ông Trump ở đâu?


cha12 ba
07-31-2020, 19:30
07/31/20
CHUCKLE FOR TODAY

A man died, and went to Heaven. As he stood in front of St. Peter at the Pearly Gates, he saw a huge wall of Clocks above him and asked, "What are those Clocks?"

St. Peter answered, "Those are Lie-Clocks, everyone on earth has a Lie-Clock. Everytime you tell a Lie, the hands on your Clock will move."
"Oh, said the man. Whose Clock is that?"

St. Peter answered, "That's Mother Teresa's - the hands have never moved," indicating that she never told a Lie.
"Incredible," said the man.

Then, St. Peter pointed, and said, "This Clock is Abraham Lincoln's Clock - the hands have moved twice" - telling the man that Abe "told only two Lies in his entire life."

Then the man asked, "Where is Trump's Clock?"
St. Peter said, "Oh, his Clock is in Jesus' office, He's using it as a ceiling fan...

Bản dịch:
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1628530&stc=1&d=1596223748

Một người đàn ông chết, và lên thiên đường. Khi đứng trước Thánh Peter tại Cửa Thiên đường , anh ta nh́n thấy một bức tường khổng lồ treo đầy những đồng hồ, anh ta hỏi: "Những đồng hồ đó là ǵ?"

Thánh Peter trả lời: "Đó là những đồng hồ Nói Dối, mọi người trên trái đất đều có chiếc đồng hồ nói dối . Mỗi khi bạn nói dối, kim trên đồng hồ của bạn sẽ di chuyển."

"Ồ”, người đàn ông nói, “Đồng hồ này là của ai vậy?"
Thánh Peter trả lời: "Đó là Mẹ Teresa - hai kim chưa bao giờ di chuyển", cho thấy bà không bao giờ nói dối.
"Quả là một chuyện khó tin!”, người đàn ông nói.

Sau đó, Thánh Peter chỉ và nói: "Đồng hồ này là Đồng hồ của Abraham Lincoln - kim đồng hồ đă di chuyển hai lần. Ông Lincoln chỉ nói hai lời nói dối trong toàn cuộc đời ḿnh."

Nh́n quanh bức tường, người đàn ông hỏi, "Đồng hồ của Trump ở đâu?"

Thánh Peter nói: "Ồ, Đồng hồ của ông ta ở trong văn pḥng của Chúa Giêsu, Ngài dùng nó làm quạt trần ...

Rachel Ngoclien

wonderful
07-31-2020, 19:43
"Thánh Peter nói: "Ồ, Đồng hồ của ông ta ở trong văn pḥng của Chúa Giêsu, Ngài dùng nó làm quạt trần ..."

Đồng hồ lạ Chúa Giêsu giử lại để xài qụạt cho mát...c̣n người chủ đồng hồ đó Chuá tống đi thật xa chứ để đó có ngày nó phản.. nó bán chúa luôn không văn tự như Judas vậy...

:animated-laughing-i:animated-laughing-i:animated-laughing-i

Majestic
07-31-2020, 20:41
We vote him out. What ever it takes

Ho Chu Tiem
07-31-2020, 20:57
https://www.animatedimages.o rg/data/media/1309/animated-laughing-image-0175.gif