PDA

View Full Version : Trump từ chối thừa nhận John Lewis, khoe khoang làm nhiều cho người Mỹ gốc Phi hơn


nangsom
08-04-2020, 19:13
(Business Insider) – Tổng thống Donald Trump lặp đi lặp lại không xem cố Dân biểu Dân chủ John Lewis là một nhân vật gây ấn tượng, thay vào đó lại khoe khoan về thành tích của ḿnh đối với cộng đồng Mỹ gốc Phi trong buổi phỏng vấn với Axios được phát sóng vào thứ Hai.

Khi được kư giả Jonathan Swan hỏi liệu lịch sử sẽ nhớ về Lewis như thế nào, ông Trump đáp, “Tôi không biết. Tôi thực sự không biết!”

“Ông ta chọn không đến dự lễ nhậm chức của tôi,” Tổng thống nói. “Ông ta chọn, tôi chưa bao giờ gặp John Lewis, nên tôi không tin.”

https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1630536&stc=1&d=1596568302

Nhà lập pháp lâu năm từ tiểu bang Georgia, và nhà lănh đạo dân quyền, ông John Lewis qua đời vào tháng 7 hưởng thọ 80 tuổi, 7 tháng sau khi được chuẩn đoán ung thư tuyến tụy phát triển. Những thành tựu đối với phong trào dân quyền của ông Lewis, trong đó có cả những cuộc tuần hành cùng Tiến sĩ Martin Luther King Jr., được cả Cộng hoà và Dân chủ ca ngợi rộng răi.

Sau câu hỏi ban đầu, kư giả Swan truy Tổng thống để có câu trả lời rơ ràng hơn. “Ông có thấy ông ấy ấn tượng không?” Swan hỏi tiếp.

Trump đáp, ông không thể “nói cách này hay cách khác” nếu Lewis ấn tượng, nhắc lại chuyện nhà lập pháp Dân chủ không đến tham dự lễ nhậm chức. “Tôi thấy nhiều người ấn tượng,” Tổng thống nói. “Tôi thấy nhiều người không ấn tượng, nhưng không, ông ấy đă không đến dự lễ nhậm chức của tôi.”

“Ông ấy không đến dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang của tôi, cũng được thôi,” Trump nói thêm. “Đó là quyền của ông ấy. Một lần nữa, không ai làm nhiều cho cộng đồng Mỹ gốc Phi hơn tôi. Ông ta nên đến. Tôi nghĩ ông ta đă phạm một sai lầm lớn.”

Lewis là một trong hàng chục nhà lập pháp Dân chủ từ chối tham dự lễ nhậm chức của ông Trump vào năm 2017. Lewis cũng từ chối tham dự lễ nhậm chức Tổng thống George W. Bush vào năm 2001, nhưng cựu Tổng thống đọc điếu văn tại lễ tang ông Lewis.

“Người ta không thể ở chung nhà với điều mà họ cảm thấy sai trái,” Lewis chia sẻ với NBC News vào năm 2017.

Trump sau đó thừa nhận Lewis “là người cống hiến nhiều năng lượng và nhiệt tâm cho dân quyền,” nhưng lại nói thêm, “có nhiều người cũng vậy mà.”

Tổng thống Donald Trump không dự lễ tang ông Lewis, cũng không đến viếng nhà lập pháp quá cố khi quan tài ông nằm ở nhà ṿm điện Capitol.

Ngoài cựu Tổng thống George Bush, c̣n có cựu Tổng thống Bill Clinton và Barack Obama đọc điếu văn tang lễ ông John Lewis.

Hương Giang (Theo Business Insider)

ncpat
08-04-2020, 19:16
Thanh tích th́ lăo hưởng ma thất bại là tại cái đám cố vấn , trách nhiệm th́ đùng đẩy cho kẻ khác. Lăo này không xứng đáng lam 1 tên cu li huống chi la TT.

wonderful
08-04-2020, 19:36
Ai thương trump th́ trump thương lại...ai ghét trump th́ trump ghét lại...c̣n mỹ đen ghét trump..th́ trump có thương lắm không ...trump nói không ai thương người phi bằng trump ?? C̣n cuồng vàng th́ khỏi nói trump thương lắm.

therider
08-04-2020, 19:47
Mịa nó ...
Người ta đi rồi mà nó củng không chừa .. %$#@^&(&^%#@

thangtram
08-04-2020, 21:20
therider

"...mịa nó" ??? nghĩa ǵ vậy bạn ? :6::handshake:

thangtram
08-04-2020, 21:27
“Ông ấy không đến dự bài phát biểu Thông điệp Liên bang của tôi, cũng được thôi,” Trump nói thêm. “Đó là quyền của ông ấy. Một lần nữa, không ai làm nhiều cho cộng đồng Mỹ gốc Phi hơn tôi. Ông ta nên đến. Tôi nghĩ ông ta đă phạm một sai lầm lớn.”

--> Trump thành thật bất ngờ nha bà con: thù vặt như ban ngày mà khi thiên hạ chửi th́ chối ! Tâm điạ Trump công nhận, bái fục bái fục, c̣n nhỏ nhen hơn cả con virus Corona nữa 120 nm đường kính) ! Tui có hỏi Trump đă làm ǵ cho CĐ người da đen th́ 100% Trump sẽ ú ớ, kêu McEnany đưa văn bản ra cho xem ! Sorry Sir, McEnany said, you did and do nothing for them !

(Lewis 0 thèm nghe thông điệp liên bang- v́ chả có ǵ toàn là tự sướng bỉ ổi; giờ Trump trả thù, 0 thèm đi dự đám tang)--> Goethe có lần làm bài thơ với tựa: "Wie du mir, so ich dir", na ná mày sao tao vậy, chớ có than văn !
:hafppy::mad::rant:: rant::rant::eek: