vuitoichat
08-21-2020, 14:33
Giờ Phi Thanh Vân nhìn lại cô gái đó, giống như tôi đang nhìn người khác, không phải mình, mà Phi Thanh Vân da nâu, nổi loạn, hoang dại đã chết thật sự, ít nhất là trong tâm trí tôi.
"Tôi đi chơi, chưa bao giờ để ai trả tiền cho mình"
Đoan Trường là anh em kết nghĩa với Phi Thanh Vân. Anh Cũng là cha đỡ đầu của bé Tấn Đức, con trai siêu mẫu với người chồng thứ hai. Dù vậy, không phải ai cũng biết, ngày xưa, Đoan Trường từng bị nhiều người khuyên cản không nên chơi với Phi Thanh Vân vì họ cho rằng, cựu siêu mẫu có quá nhiều điều tiếng không tốt.
Lần đầu tiên, Phi Thanh Vân chia sẻ về câu chuyện này. Chị nói: "Những ai hiểu tính đều rất thương tôi. Bằng chứng là tôi và anh Đoan Trường thân thiết như ruột thịt. Anh Trường là anh em kết nghĩa với tôi nhiều năm nay, cũng là cha nuôi của Tấn Đức.
Xét về thực tế, mối quan hệ trong showbiz của anh Trường không thể bằng tôi được. Tôi chơi với hầu hết các nghệ sĩ cải lương, kịch nói, hài, diễn viên, người mẫu...
Tôi bước vào nghề từ năm 9 tuổi, tuy có sự bốc đồng của một cô gái ở tuổi mới lớn nhưng cái tâm của tôi rất thiện lành. Tôi chưa từng ăn cắp đồ của ai, chưa từng nói xấu ai, chưa từng đánh đập ai, chưa từng nguyên rủa ai, chưa từng chọc gậy bánh xe ai.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1640023&stc=1&d=1598020312
Đoan Trường và Phi Thanh Vân là anh em kết nghĩa. Nam ca sĩ cũng là cha đỡ đầu của Tấn Đức - con trai Phi Thanh Vân với người chồng thứ hai.
Ngoài sự đanh đá của một cô gái mới lớn thì tôi chơi với mọi người bằng thiện tâm. Tôi là người có cái gì cho đi cái đó. Đoàn phim tới nhà tôi quay, nguyên biệt thự rất lớn, tôi cho quay miễn phí, không lấy tiền. Tôi nấu ăn cho cả đoàn, mua chè cho cả đoàn. Lúc đó, chồng tôi giàu mà.
Tôi đi chơi, chưa bao giờ để ai trả tiền cho mình. Ông chồng người Pháp của tôi hào sảng, phóng khoáng vô cùng. Ông ấy cũng cho tôi nhiều tiền để chơi với bạn bè.
Hồi đó, tôi xài tiền không phải nghĩ. Tôi rất ham vui, đi chơi là dẫn cả đám bạn đi và bao hết. Tới tận bây giờ, tính tôi vẫn thế. Tôi vẫn giữ cái chất chơi đó, cho đi nhiều hơn nhận về. Nhưng có người không hiểu, chỉ nhìn bề ngoài hoặc chưa bao giờ gặp tôi mới có suy nghĩ như vậy.
Bản chất mỗi con người vẫn ở ngay đó, nó không thay đổi, chỉ được bộc lộ hay bị bộc lộ mà thôi. Nếu là bản chất xấu, nó sẽ bị bộc lộ khi có người mua chuộc bằng tiền, bằng quyền lực, bằng tình dục, bằng những thứ hào nhoáng bên ngoài.
Nếu là bản chất tốt thì từ từ sẽ được khơi sáng khi gặp đúng thời điểm, đúng người. Bởi vậy, các cụ mới có câu "lầy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông".
Có chăng là hồi đó, tôi khẩu nghiệp. Giờ phần khẩu nghiệp đó đã được hủy hết, thay vào là những từ ngữ thiện. Tôi nghĩ thiện, nói thiện, hành thiện. Khi làm được vậy, tôi có năng lượng rất lớn và mọi thứ đều tăng trưởng. Tự nhiên, mọi người cho tôi nhiều cơ hội".
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1640022&stc=1&d=1598020312
Phi Thanh Vân khẳng định mình có chất hào sảng của người chồng thứ nhất, chơi với bạn bè luôn hết mình, có cái gì cho đi cái đó.
Giấc mơ kỳ lạ và luôn khẳng định: "Phi Thanh Vân ngày xưa đã chết rồi"
Phi Thanh Vân cũng chia sẻ thêm, từ khi tập thiền, chị thường buột miệng nói "Phi Thanh Vân ngày xưa đã chết rồi". Cựu siêu mẫu cho rằng, khi mình buột miệng nói như vậy nghĩa là não chị đã có suy nghĩ đó.
Và chị tự hóa giải tư tưởng mình rằng: "Phi Thanh Vân da nâu, nổi loạn, cô gái sống bản ngã, hoang dại đó đã chết thật sự, ít nhất là trong tâm trí tôi. Giờ nhìn lại cô gái đó, giống như tôi đang nhìn người khác, không phải mình. Bộ não tôi gần như được lập trình lại mới hoàn toàn".
Chị cũng cho rằng, câu nói "cha mẹ sinh hình, trời sinh tính" không dành cho chị, hay ít nhất là không đúng với Phi Thanh Vân.
Hình hài cha mẹ sinh ngày xưa và Phi Thanh Vân bây giờ khác nhau hoàn toàn. Từ khuôn mặt đến body đều thay đổi. Và chị tin, đó là định mệnh của mình.
Chị nói: "Ngày xưa, tôi là cô gái sống bản năng, cố chấp, ương ngạnh, cái gì tôi nghĩ là đúng thì khó ai có thể thuyết phục được.
Nhưng bây giờ, sau khi thiền, ly dị đời chồng thứ nhất, ly dị đời chồng thứ hai, sinh Tấn Đức, rồi gặp khủng hoảng trong kinh doanh, tôi ngộ ra nhiều điều. Tôi đi sâu vào thiền, Phật pháp và dần thay đổi.
Cách đây chừng một tháng, tôi có giấc mơ rất kinh khủng. Tôi mơ mình đi về ngôi nhà cũ từ thời thơ ấu. Tôi đi lên cầu thang, đứng trước cửa phòng mình, nhìn thấy những chiếc đầm sexy thời mới đậu siêu mẫu.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1640024&stc=1&d=1598020312
Chị cũng khẳng định, Phi Thanh Vân da nâu sống bản ngã, hoang dại ngày xưa đã chết, ít nhất là trong tâm trí của chị.
Trong mơ, tôi nghĩ, những bộ đồ này mình đã đem cho hết rồi, sao giờ còn ở đây. Và khi định thần lại, tôi thấy một cô gái da đen, tóc xù. Tôi bảo "ma à".
Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra là mình ngày xưa. Cô gái đó đứng vẫy tôi và gọi "Vân ơi, Vân ơi". Tôi hoảng sợ. Tôi nghĩ "con Vân đã chết ngày xưa gọi tôi về". Lúc đó lý trí của tôi rất mạnh, tôi tự nhủ phải thức dậy ngay. Tôi vùng dậy, thấy mình đang ở nhà mình và đó là một giấc mơ".
Phi Thanh Vân bảo, chị bị sợ, bị ám ảnh bởi giấc mơ này suốt hai tuần. Dù đã bớt sợ nhưng lúc kể lại giấc mơ này cho tôi, khắp người chị đều nổi da gà.
"Tôi đi chơi, chưa bao giờ để ai trả tiền cho mình"
Đoan Trường là anh em kết nghĩa với Phi Thanh Vân. Anh Cũng là cha đỡ đầu của bé Tấn Đức, con trai siêu mẫu với người chồng thứ hai. Dù vậy, không phải ai cũng biết, ngày xưa, Đoan Trường từng bị nhiều người khuyên cản không nên chơi với Phi Thanh Vân vì họ cho rằng, cựu siêu mẫu có quá nhiều điều tiếng không tốt.
Lần đầu tiên, Phi Thanh Vân chia sẻ về câu chuyện này. Chị nói: "Những ai hiểu tính đều rất thương tôi. Bằng chứng là tôi và anh Đoan Trường thân thiết như ruột thịt. Anh Trường là anh em kết nghĩa với tôi nhiều năm nay, cũng là cha nuôi của Tấn Đức.
Xét về thực tế, mối quan hệ trong showbiz của anh Trường không thể bằng tôi được. Tôi chơi với hầu hết các nghệ sĩ cải lương, kịch nói, hài, diễn viên, người mẫu...
Tôi bước vào nghề từ năm 9 tuổi, tuy có sự bốc đồng của một cô gái ở tuổi mới lớn nhưng cái tâm của tôi rất thiện lành. Tôi chưa từng ăn cắp đồ của ai, chưa từng nói xấu ai, chưa từng đánh đập ai, chưa từng nguyên rủa ai, chưa từng chọc gậy bánh xe ai.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1640023&stc=1&d=1598020312
Đoan Trường và Phi Thanh Vân là anh em kết nghĩa. Nam ca sĩ cũng là cha đỡ đầu của Tấn Đức - con trai Phi Thanh Vân với người chồng thứ hai.
Ngoài sự đanh đá của một cô gái mới lớn thì tôi chơi với mọi người bằng thiện tâm. Tôi là người có cái gì cho đi cái đó. Đoàn phim tới nhà tôi quay, nguyên biệt thự rất lớn, tôi cho quay miễn phí, không lấy tiền. Tôi nấu ăn cho cả đoàn, mua chè cho cả đoàn. Lúc đó, chồng tôi giàu mà.
Tôi đi chơi, chưa bao giờ để ai trả tiền cho mình. Ông chồng người Pháp của tôi hào sảng, phóng khoáng vô cùng. Ông ấy cũng cho tôi nhiều tiền để chơi với bạn bè.
Hồi đó, tôi xài tiền không phải nghĩ. Tôi rất ham vui, đi chơi là dẫn cả đám bạn đi và bao hết. Tới tận bây giờ, tính tôi vẫn thế. Tôi vẫn giữ cái chất chơi đó, cho đi nhiều hơn nhận về. Nhưng có người không hiểu, chỉ nhìn bề ngoài hoặc chưa bao giờ gặp tôi mới có suy nghĩ như vậy.
Bản chất mỗi con người vẫn ở ngay đó, nó không thay đổi, chỉ được bộc lộ hay bị bộc lộ mà thôi. Nếu là bản chất xấu, nó sẽ bị bộc lộ khi có người mua chuộc bằng tiền, bằng quyền lực, bằng tình dục, bằng những thứ hào nhoáng bên ngoài.
Nếu là bản chất tốt thì từ từ sẽ được khơi sáng khi gặp đúng thời điểm, đúng người. Bởi vậy, các cụ mới có câu "lầy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử đàn ông".
Có chăng là hồi đó, tôi khẩu nghiệp. Giờ phần khẩu nghiệp đó đã được hủy hết, thay vào là những từ ngữ thiện. Tôi nghĩ thiện, nói thiện, hành thiện. Khi làm được vậy, tôi có năng lượng rất lớn và mọi thứ đều tăng trưởng. Tự nhiên, mọi người cho tôi nhiều cơ hội".
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1640022&stc=1&d=1598020312
Phi Thanh Vân khẳng định mình có chất hào sảng của người chồng thứ nhất, chơi với bạn bè luôn hết mình, có cái gì cho đi cái đó.
Giấc mơ kỳ lạ và luôn khẳng định: "Phi Thanh Vân ngày xưa đã chết rồi"
Phi Thanh Vân cũng chia sẻ thêm, từ khi tập thiền, chị thường buột miệng nói "Phi Thanh Vân ngày xưa đã chết rồi". Cựu siêu mẫu cho rằng, khi mình buột miệng nói như vậy nghĩa là não chị đã có suy nghĩ đó.
Và chị tự hóa giải tư tưởng mình rằng: "Phi Thanh Vân da nâu, nổi loạn, cô gái sống bản ngã, hoang dại đó đã chết thật sự, ít nhất là trong tâm trí tôi. Giờ nhìn lại cô gái đó, giống như tôi đang nhìn người khác, không phải mình. Bộ não tôi gần như được lập trình lại mới hoàn toàn".
Chị cũng cho rằng, câu nói "cha mẹ sinh hình, trời sinh tính" không dành cho chị, hay ít nhất là không đúng với Phi Thanh Vân.
Hình hài cha mẹ sinh ngày xưa và Phi Thanh Vân bây giờ khác nhau hoàn toàn. Từ khuôn mặt đến body đều thay đổi. Và chị tin, đó là định mệnh của mình.
Chị nói: "Ngày xưa, tôi là cô gái sống bản năng, cố chấp, ương ngạnh, cái gì tôi nghĩ là đúng thì khó ai có thể thuyết phục được.
Nhưng bây giờ, sau khi thiền, ly dị đời chồng thứ nhất, ly dị đời chồng thứ hai, sinh Tấn Đức, rồi gặp khủng hoảng trong kinh doanh, tôi ngộ ra nhiều điều. Tôi đi sâu vào thiền, Phật pháp và dần thay đổi.
Cách đây chừng một tháng, tôi có giấc mơ rất kinh khủng. Tôi mơ mình đi về ngôi nhà cũ từ thời thơ ấu. Tôi đi lên cầu thang, đứng trước cửa phòng mình, nhìn thấy những chiếc đầm sexy thời mới đậu siêu mẫu.
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1640024&stc=1&d=1598020312
Chị cũng khẳng định, Phi Thanh Vân da nâu sống bản ngã, hoang dại ngày xưa đã chết, ít nhất là trong tâm trí của chị.
Trong mơ, tôi nghĩ, những bộ đồ này mình đã đem cho hết rồi, sao giờ còn ở đây. Và khi định thần lại, tôi thấy một cô gái da đen, tóc xù. Tôi bảo "ma à".
Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra là mình ngày xưa. Cô gái đó đứng vẫy tôi và gọi "Vân ơi, Vân ơi". Tôi hoảng sợ. Tôi nghĩ "con Vân đã chết ngày xưa gọi tôi về". Lúc đó lý trí của tôi rất mạnh, tôi tự nhủ phải thức dậy ngay. Tôi vùng dậy, thấy mình đang ở nhà mình và đó là một giấc mơ".
Phi Thanh Vân bảo, chị bị sợ, bị ám ảnh bởi giấc mơ này suốt hai tuần. Dù đã bớt sợ nhưng lúc kể lại giấc mơ này cho tôi, khắp người chị đều nổi da gà.