cha12 ba
09-01-2020, 17:59
09/01/20
Thông tin với mọi khuynh hướng khác nhau tràn ngập, có người chọn đọc những tin họ thích; một số người khác không đọc, chờ người khác đọc xong, thêm mắm muối, rồi diễn dịch lại để mình nghe cho dễ hiểu; có người cũng không thích đọc nhưng thích gởi cho người khác, và họ tìm thấy niềm vui nơi đó!
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1646441&stc=1&d=1598982992
Tối nay lúc vừa định đi ngủ thì được text của đứa bạn. Đây là đối thoại giữa hai đứa:
Bạn: Mới vừa đọc tin này, em lo quá chị! (Bản tin nói về trưng cầu dân ý trong cộng đồng da đen, thấy có sự gia tăng trong số người ủng hộ ông Trump).
Rồi thảy cho tôi cái link một bài của báo Breitbart.
Tôi: "Cũng có thể có, mà cũng có thể không, em!"
Rồi tôi thảy lại cho bạn thông tin của Wikipedia về tòa báo này (hình2):
Breitbart là một tờ báo rất thiên hữu, được thành lập từ năm 2007 và dần dần có lượng người đọc nhiều lên, đại loại như kiểu Youtube Trần Nhật Phong, Bé Tí, Tâm An, hay trang FB Đại Kỷ Nguyên, Nguyễn Thùy Trang. Chưa chắc người viết đã tin những gì họ viết ra, nhưng họ viết theo nhu cầu, kiểu như rắn rết thì phải nuôi bằng cóc nhái vậy!
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1646446&stc=1&d=1598983126
Tôi nói với bạn: "Chị không rảnh để đọc được nhiều, nên chị chỉ chọn đọc tin tức, chứ không đọc OPINION, em. Trước khi đọc bài, chị thường vào Google, xem thử tờ báo đó được công chúng xếp loại thế nào, có đủ tin cậy hay không. Bài em vừa mới gởi đến cho chị, quá far right đến nỗi nó lọt khỏi bàn cân luôn (hình1), chị không đọc đâu.
Chắc mình nói nhiều quá hay sao bạn mình im re, không trả lời trả vốn gì nữa hết (lẽ ra mình nên nhẹ tay chút, liều này hơi nặng )
Thôi kệ đi, miễn không phải là ký ninh hay thuốc tẩy thì không chết ai, rồi sẽ okay thôi!
Thụy Mân
Thông tin với mọi khuynh hướng khác nhau tràn ngập, có người chọn đọc những tin họ thích; một số người khác không đọc, chờ người khác đọc xong, thêm mắm muối, rồi diễn dịch lại để mình nghe cho dễ hiểu; có người cũng không thích đọc nhưng thích gởi cho người khác, và họ tìm thấy niềm vui nơi đó!
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1646441&stc=1&d=1598982992
Tối nay lúc vừa định đi ngủ thì được text của đứa bạn. Đây là đối thoại giữa hai đứa:
Bạn: Mới vừa đọc tin này, em lo quá chị! (Bản tin nói về trưng cầu dân ý trong cộng đồng da đen, thấy có sự gia tăng trong số người ủng hộ ông Trump).
Rồi thảy cho tôi cái link một bài của báo Breitbart.
Tôi: "Cũng có thể có, mà cũng có thể không, em!"
Rồi tôi thảy lại cho bạn thông tin của Wikipedia về tòa báo này (hình2):
Breitbart là một tờ báo rất thiên hữu, được thành lập từ năm 2007 và dần dần có lượng người đọc nhiều lên, đại loại như kiểu Youtube Trần Nhật Phong, Bé Tí, Tâm An, hay trang FB Đại Kỷ Nguyên, Nguyễn Thùy Trang. Chưa chắc người viết đã tin những gì họ viết ra, nhưng họ viết theo nhu cầu, kiểu như rắn rết thì phải nuôi bằng cóc nhái vậy!
https://www.vietbf.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1646446&stc=1&d=1598983126
Tôi nói với bạn: "Chị không rảnh để đọc được nhiều, nên chị chỉ chọn đọc tin tức, chứ không đọc OPINION, em. Trước khi đọc bài, chị thường vào Google, xem thử tờ báo đó được công chúng xếp loại thế nào, có đủ tin cậy hay không. Bài em vừa mới gởi đến cho chị, quá far right đến nỗi nó lọt khỏi bàn cân luôn (hình1), chị không đọc đâu.
Chắc mình nói nhiều quá hay sao bạn mình im re, không trả lời trả vốn gì nữa hết (lẽ ra mình nên nhẹ tay chút, liều này hơi nặng )
Thôi kệ đi, miễn không phải là ký ninh hay thuốc tẩy thì không chết ai, rồi sẽ okay thôi!
Thụy Mân