Log in

View Full Version : Nhà vô địch UFC Israel Adesanya kết liễu Paulo Costa bằng một cú "Doggy".


Anh 5H
09-28-2020, 02:51
By Jai Bednall
Nhà vô địch hạng trung Israel Adesanya đã hạ gục đối thủ người Brazil bằng nắm đấm và cùi chỏ trước khi kết liễu anh ta theo kiểu doggy.
Td6g8wAU3sg
Đó là một loạt các cú đấm và cùi chỏ vào đầu, sau đó là một cú bơm mạnh vào phía sau.

Nhưng đó là chuyện cá nhân giữa Israel Adesanya và Paulo Costa - và nhà vô địch hạng trung đã không ngần ngại làm xấu hổ kiểu doggy của Brazil sau chiến thắng TKO ở vòng hai tại UFC 253.
Adesanya hoàn toàn áp đảo đối thủ bất bại trước đó của mình trước khi bắt được anh ta bằng một cú móc trái vào đầu để bắt đầu kết thúc thủ tục .

Anh ta bắt một người đàn ông mà anh ta mô tả là “một trong những con chó sủa sau hàng rào” dẫn đầu cuộc chiến của họ và bắt đầu trút những cú ra đòn nặng nề.

Sau khi trọng tài Jason Herzog can thiệp để tách cuộc chiến, Adesanya đã xuất hiện túm lấy Costa và đẩy mạnh hông về phía trước.
1310111172314701824


Sau khi Costa cố gắng chế nhạo nguồn gốc Nigeria ở trận cân bằng, bằng cách đeo đai đen quanh eo và ném đai trắng - là đai của người mới bắt đầu - vào Adesanya, nhà vô địch đã có một phản ứng dữ dội.

“Tôi quấn con c** của mình quanh eo như một chiếc thắt lưng đen,” Adesanya hét lên khi anh diễu hành chiến thắng quanh cái lồng.
Bỏ qua cuộc nói chuyện có vẻ hoang dã, đó là màn so tài giữa nhà vô địch 20-0 trước một gã hulk được cho là thách thức lớn nhất của anh ta trong giải đấu.

Ngay từ đầu, Adesanya đã giữ cho kẻ thách thức ở khoảng cách xa và chọn anh ta cách biệt với những cú đá liên tục hạ cánh giúp Costa dẫn trước. Vào cuối hiệp mở màn, bên ngoài chân trái của Costa có màu đỏ tươi.

Khi vòng thứ hai bắt đầu, Adesanya trở lại ngay lập tức để lao vào chân với Costa, đơn giản là không thể thu hẹp khoảng cách và lên ngôi vô địch.

Một cú đá cao bên trái đáp xuống phần thái dương của Costa và cắt đứt anh ta trước khi một cú móc trái của Adesanya sượt qua đầu của Costa và thả anh ta xuống bạt trước khi tiếp đất và đập đưa trận đấu kết thúc.

“Tôi vẫn phải xem nó một lần nữa, hơi cẩu thả, nhưng tôi là một con chó và tôi làm những gì tôi làm,” Adesanya nói.
“Tôi vẫn không thích anh ấy. Cá nhân tôi không biết anh ta, tôi không ước anh ta chết hay bất cứ điều gì, anh ta còn sống, tôi để anh ta sống.

“Đây là trò chơi mà chúng tôi chơi, đây là bạo lực và tôi đã nói với các bạn rằng nó sẽ bạo lực và tôi đã nói rằng, nó sẽ bạo lực và sẽ kết thúc nhanh chóng và đó là những gì tôi đã làm.”
https://cdn.newsapi.com.au/image/v1/59508e89cfc58f715756 75306df1d3fb?width=6 50
Adesanya thống trị toàn bộ cuộc chiến. Nguồn: Getty Images

Nó giúp Adesanya giành được bốn danh hiệu UFC, đưa anh ấy trở thành người thứ hai mọi thời đại và cũng là thứ hai mọi thời đại về chuỗi trận thắng dài nhất tại UFC với chín.

“Tay đấm giỏi nhất và tinh vi nhất trong thể thao !! Thật là tuyệt vời !! Chúc mừng nhà vô địch !! ” Bình luận viên Joe Rogan của UFC viết.

Adesanya bây giờ sẽ chờ đợi người chiến thắng trong cuộc đấu ngày 24 tháng 10 giữa Aussie Robert Whittaker và Jared Cannonier.

Nhà vô địch tiết lộ sau trận đấu, anh ta đã nhắn tin cho Cannonier bảo anh ta lo việc kinh doanh chống lại nhà vô địch cũ vì anh ta muốn đấu với anh ta tiếp theo, không phải Whittaker.

“Tôi đã DM'd Jared Cannonier. Anh ta đúng là một gã công tử. Tôi yêu năng lượng của anh ấy. Anh ấy là một người đàn ông đẹp, ”Adesanya nói. “Tôi đã nói rằng bạn tiêu diệt Robert Whittaker và bạn là người tiếp theo.

“Anh ấy là người tôi muốn đấu tiếp theo. Anh ấy xứng đáng với nó. Nếu anh ấy đánh bại Robert Whittaker một cách dễ dàng và thống trị anh ấy, anh ấy sẽ là người tiếp theo ”.
Nguồn:
https://www.news.com.au/sport/ufc/ufc-champion-israel-adesanya-finishes-paulo-costa-with-xrated-move/news-story/cbf6f8daddc13bd97feb 132e521311b0