florida80
10-01-2020, 21:01
9/30
Đi kêu cứu, một dân oan từng bị đánh mù mắt và đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội
Tin Vietnam.- Ngày 28 tháng 9 năm 2020, Facebook mang tên Lê Hoàng đưa tin, bà Mai Thị Nhôm, quê ở tỉnh Vĩnh Long ra Hà Nội kêu oan đã bị lực lượng tay sai của nhà cầm quyền Cộng sản bắt đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội cơ sở 2, xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.
https://i.imgur.com/p8NRwM1.jpg
Bà Nhôm đi kêu oan (ảnh: Facebook Lê Hoàng)
Theo Lê Hoàng, bà Nhôm là dân oan bị nhà cầm quyền tỉnh Vĩnh Long cướp đất, và gây ra chấn thương ở mắt khiến bà mù vĩnh viễn. Quá bất mãn, bà Nhôm liên tục ở Hà Nội để kêu oan. Trong lúc chờ viên chức Cộng sản giải quyết đơn ở số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội, do đói quá không có tiền nên vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, bà Nhôm đã ra cổng chợ gần nơi giải quyết đơn ngồi xin ăn để có thể sống sót trong thời gian chờ đợi viên chức Cộng sản trả lời đơn. Tuy nhiên, thay vì giải quyết đơn sớm cho người phụ nữ đáng thương này để bà về quê thì lực lượng tay sai Cộng sản đã giải quyết bằng cách bắt bà Nhôm, đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội nhằm giam giữ bà.
Nghe tin mẹ xảy ra chuyện, con gái bà Nhôm phải vay mượn tiền để ra Hà Nội bảo lãnh mẹ ra ngoài. Nhưng khi chị đến trung tâm thì bị người cai quản trung tâm gây khó dễ, bắt phải làm đơn rồi ra phường chỗ tạm trú xin xác nhận, khi chị ra phường thì nhà cầm quyền phường không xác nhận cho chị. Sau đó, phía trung tâm lại đòi chị phải có sổ hộ khẩu, giấy khai sinh và những giấy tờ khác. Đến hiện tại, phía trung tâm lại yêu cầu con gái bà Nhôm phải về quê Vĩnh Long, cách Hà Nội gần 2,000km để xin giấy xác nhận của nhà cầm quyền địa phương thì mới được chấp nhận.
Từ câu chuyện của bà Nhôm cho thấy, Cộng sản Việt Nam đang đạt đến đỉnh cao của sự hung bạo, xảo quyệt trong cuộc chiến cướp đất của dân, cũng như phương cách mới trong việc dập tắt hành động đi khiếu nại, khiếu kiện của nạn nhân.
Đi kêu cứu, một dân oan từng bị đánh mù mắt và đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội
Tin Vietnam.- Ngày 28 tháng 9 năm 2020, Facebook mang tên Lê Hoàng đưa tin, bà Mai Thị Nhôm, quê ở tỉnh Vĩnh Long ra Hà Nội kêu oan đã bị lực lượng tay sai của nhà cầm quyền Cộng sản bắt đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội cơ sở 2, xã Viên An, huyện Ứng Hoà, Hà Nội.
https://i.imgur.com/p8NRwM1.jpg
Bà Nhôm đi kêu oan (ảnh: Facebook Lê Hoàng)
Theo Lê Hoàng, bà Nhôm là dân oan bị nhà cầm quyền tỉnh Vĩnh Long cướp đất, và gây ra chấn thương ở mắt khiến bà mù vĩnh viễn. Quá bất mãn, bà Nhôm liên tục ở Hà Nội để kêu oan. Trong lúc chờ viên chức Cộng sản giải quyết đơn ở số 1 Ngô Thì Nhậm, quận Hà Đông, Hà Nội, do đói quá không có tiền nên vào ngày 25 tháng 9 năm 2020, bà Nhôm đã ra cổng chợ gần nơi giải quyết đơn ngồi xin ăn để có thể sống sót trong thời gian chờ đợi viên chức Cộng sản trả lời đơn. Tuy nhiên, thay vì giải quyết đơn sớm cho người phụ nữ đáng thương này để bà về quê thì lực lượng tay sai Cộng sản đã giải quyết bằng cách bắt bà Nhôm, đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội nhằm giam giữ bà.
Nghe tin mẹ xảy ra chuyện, con gái bà Nhôm phải vay mượn tiền để ra Hà Nội bảo lãnh mẹ ra ngoài. Nhưng khi chị đến trung tâm thì bị người cai quản trung tâm gây khó dễ, bắt phải làm đơn rồi ra phường chỗ tạm trú xin xác nhận, khi chị ra phường thì nhà cầm quyền phường không xác nhận cho chị. Sau đó, phía trung tâm lại đòi chị phải có sổ hộ khẩu, giấy khai sinh và những giấy tờ khác. Đến hiện tại, phía trung tâm lại yêu cầu con gái bà Nhôm phải về quê Vĩnh Long, cách Hà Nội gần 2,000km để xin giấy xác nhận của nhà cầm quyền địa phương thì mới được chấp nhận.
Từ câu chuyện của bà Nhôm cho thấy, Cộng sản Việt Nam đang đạt đến đỉnh cao của sự hung bạo, xảo quyệt trong cuộc chiến cướp đất của dân, cũng như phương cách mới trong việc dập tắt hành động đi khiếu nại, khiếu kiện của nạn nhân.