Log in

View Full Version : Bác sĩ bị lừa mua 'đèn thần Aladdin'


sunshine1104
11-01-2020, 10:20
Bị thuyết phục 'chiếc đèn thần' có thể giúp ḿnh thành tỷ phú, ông Laeek Khan, ở bang Uttar Pradesh đă quyết định chi 335.000 USD.

Năm 2018, bác sĩ Laeek Khan nhận được điện thoại của một nữ bệnh nhân tên Sameena ở đường Baghpat, nhờ băng bó vết thương hậu phẫu. Sau đó, hàng ngày, ông đến rửa vết thương cho người này.

Một lần, bác sĩ Khan gặp một tantrik (pháp sư) tên Islamuddin ở nhà bệnh nhân này. Islamuddin khoe khoang sức mạnh của ḿnh và hứa có thể biến ông Leaeek Khan thành tỷ phú.

Ngay sau đó, Islamuddin liên hệ với bạn ḿnh là Anees. Cả hai bán cho ông Khan một chiếc đèn tên Alassin Ka Chirag (đèn thần của Alladin), có thể biến điều ước thành hiện thực. Giá của nó là 2,5 crore (335.000 USD).

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1680072&stc=1&d=1604226014

Vị bác sĩ được đào tạo ở London cho biết, cách lư giải của hai người vô cùng thuyết phục nên ông đồng ư mua.

Sau khi thanh toán tiền, bác sĩ yêu cầu được mang đèn về nhà. Tuy nhiên, người bán liên tục nói với ông rằng, hiện tại, chỉ cần chạm nhẹ vào đèn, điều tồi tệ sẽ xảy đến. Nhiều lần bị từ chối, ông Laeek Khan biết ḿnh bị lừa và quyết định báo cảnh sát.

Tuần trước, Islamuddin và Anees đă bị cảnh sát bang Uttar Pradesh bắt giữ. Rất tiếc, dù cầm được chiếc đèn "ma thuật" trong tay, nhưng cảnh sát cũng không thể "thuyết phục" thần đèn hiện diện. Hiện, nhà chức trách đang tiếp tục truy nă Sameena - người hóa ra chính là vợ của Islamuddin.