PDA

View Full Version : Tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam lên tiếng trước làn sóng tẩy chay Hương Giang


Romano
11-02-2020, 07:33
Tối ngày 31/10, Hương Giang đăng tải đoạn clip kéo dài gần 18p ghi lại cảnh cùng cơ quan chức năng đến tận nhà của antifan. Sau khi đoạn clip lên sóng, admin của group anti Hương Giang cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến Hương Giang và tuyên bố đóng nhóm. Tưởng chừng như đã có thể khép lại sự việc nhưng làn sóng phản đối cô nàng vẫn chưa dừng lại. Thậm chí, trên trang fanpage chính thức của Hoa hậu Việt Nam 2020, rất đông khán giả đã liên tục để lại bình luận yêu cầu chương trình phải gỡ bỏ tên cô ra khỏi dàn khách mời.Cho đến mới đây, Hoàng Nhật Nam - Tổng đạo diễn chương trình Hoa Hậu Việt Nam 2020 đã chính thức lên tiếng về drama này trên trang cá nhân. Cụ thể, anh cho biết đã từng nghĩ rất nhiều về sự việc xảy ra với Hương Giang, bởi không thể thực hiện một đêm diễn đi ngược lại với điều khán giả mong đợi. Tuy nhiên, đến cuối cùng anh vẫn hy vọng mọi người sẽ hiểu và tiếp thêm sức mạnh cho những người làm nghệ thuật như anh và cả Hương Giang, để họ có thể vượt qua những trở ngại trong cuộc sống, tiếp tục lan tỏa những món ăn về tinh thần đến khán giả.

Tâm thư của tổng đạo diễn Hoa hậu Việt Nam 2020 - Hoàng Nhật Nam:

Khi biết tin Antifan đang tấn công fanpage Hoa hậu Việt Nam 2020 và đề nghị phải hủy hợp tác với Hương Giang cho show sắp tới, tôi với vai trò Tổng đạo diễn chương trình HHVN 2020, và chuỗi sự kiện sắp tới của Vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Vũng Tàu với các hoạt động chính: Đêm người đẹp thời trang, Đêm người đẹp biển - du lịch có sự góp mặt của Hương Giang, xin được có đôi điều giãi bày!

Việc chọn lựa một nghệ sĩ tham dự, trình diễn cho một chương trình uy tín, dĩ nhiên phải nhìn nhận sự cống hiến và nỗ lực của nghệ sĩ ấy suốt một thời gian dài. Với Hương Giang, tôi nghĩ rằng cô ấy đã nỗ lực gấp 2 - 3 lần bởi cô ấy có một hoàn cảnh đặc biệt không giống bất cứ ai. Trải qua nhiều thăng trầm, kể cả những va vấp trong quá trình hoàn thiện mình đến hôm nay Hương Giang thật xinh đẹp, duyên dáng, đầy nữ tính, hoạt ngôn, hài hước và thông minh. Trên sân khấu cô ấy luôn tràn đầy năng lượng và máu lửa - một sắc màu giải trí thú vị. Đó là tất cả những gì tôi cần cho một đêm diễn cần nhiều năng lượng tích cực, có cả sự truyền cảm hứng ý chí trong đó nữa.

Về những ồn ào mấy ngày qua, bản thân tôi không nghĩ đó là scandal, đó là vấn đề nhìn nhận, đánh giá, cách ứng xử của riêng Hương Giang với tư cách một nghệ sĩ theo góc nhìn của những người "không thương" cô. Vấn đề của Hương Giang có chăng là nằm ở những sơ suất của chính cô trong ngôn ngữ, cách diễn đạt, tôi nghĩ cô ấy là một người thông minh sẽ biết cách dần điều chỉnh sao cho mọi thứ tròn đầy hơn trong mắt công chúng. Tôi cũng đã thấy Hương Giang có lời hứa sẽ điều chỉnh những phát ngôn của mình, sẽ tích cực hơn nữa những hoạt động cộng đồng để khán giả của cô không buồn lòng… Thực sự tôi cũng có nghĩ về Hương Giang, và về đêm diễn. Bởi chúng ta làm cho khán giả, mang đến những điều tốt đẹp, tươi sáng, hân hoan… chứ không thể đi ngược lại với điều khán giả mong đợi. Nhưng group Antifan kia có phải là đại diện cho đại đa số công chúng hay không thì chưa hẳn?! Tôi trộm nghĩ khán giả yêu mến, ủng hộ Hương Giang vẫn sẽ nhiều hơn rất nhiều so với Antifan, và khán giả cũng sẽ có những lúc giận, nhưng cũng dễ tha thứ và cảm thông khi cả đôi bên cùng nỗ lực để thấu hiểu lẫn nhau.

Những ngày qua, tôi còn thấy Trấn Thành là một người bản lĩnh và dày dặn cũng tổn thương và không ăn ngon ngủ yên khi có những làn sóng phán xét từ khán giả. Rồi nhiều nghệ sĩ làm từ thiện cũng bị bình phẩm, chỉ trích, chê bai đủ điều…Chúng tôi - những người làm nghệ thuật thực sự rất cần khán giả hiểu và động viên, rất cần khán giả tiếp thêm sức mạnh để vượt qua những trở lực trong cuộc sống cơm áo gạo tiền, trên con đường sự nghiệp, bước từng bước từng bước rướm nhiều mồ hôi, nước mắt… để chúng tôi tiếp tục lan tỏa đi những món ăn tinh thần nghệ thuật, văn hóa, giải trí đến với quý vị khán giả thân thương…

Những sơ suất, những gì chưa toàn vẹn sẽ được dần hoàn thiện. Là nghệ sĩ, thật khó chiều lòng cả thế giới. Nhưng để hóa giải thù hận, ganh ghét thành tình yêu thương, đó là một phép màu hoàn toàn có thể xuất hiện giữa đời thực.

Trân trọng.