PDA

View Full Version : Người mẹ nổi tiếng sau bức ảnh bế con bỏ phiếu cho Biden


sunshine1104
11-10-2020, 09:17
Hình ảnh Dana Clark bế con xếp hàng suốt hai giờ để bỏ phiếu sớm bầu cho Joe Biden tại New Orleans khiến cô trở thành biểu tượng cho quyền bầu cử.

Clark xếp hàng hôm 19/10, bế trên tay con trai Mason 18 tháng tuổi, cả hai trùm một túi nhựa để tránh lây nhiễm Covid-19. Là một phụ nữ da màu và từng bị cấm bỏ phiếu vì mất hết giấy tờ nhân thân do bão Katrina năm 2005 khiến cô càng quyết tâm đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lịch sử lần này.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1686009&stc=1&d=1604999840
Clark bế con trai Mason 18 tháng tuổi xếp hàng chờ bỏ phiếu cho Biden ở bang New Orleans hôm 19/10. Ảnh: Reuters.

Một bức ảnh chụp Clark, với gương mặt thể hiện sự quyết tâm khi đang xếp hàng bỏ phiếu, đã lan truyền khắp toàn cầu, giúp cô thu hút sự chú ý và trở thành biểu tượng của "cuộc bầu cử sống còn", như cách nhiều người Mỹ gốc Phi cảm nhận sau một mùa hè biểu tình chống phân biệt chủng tộc.

"Lịch sử các cuộc đấu tranh và trở ngại được tạo ra để ngăn người Mỹ gốc Phi bỏ phiếu liên tục lặp lại và các bạn có thể thấy điều đó trong hình ảnh tôi xếp hàng chờ hàng giờ đồng hồ", Clark, một giáo viên tiểu học, nói. "Chúng ta phải hiểu rằng chúng ta có thể tạo ra khác biệt gì? Điều đó bắt đầu từ đây, lá phiếu của tôi, và sự theo dõi tích cực sau đó để đảm bảo rằng những người mà chúng tôi bầu ra sẽ loại bỏ những rào cản đối với việc bỏ phiếu".

Sự chờ đợi của Clark cuối cùng cũng được đền đáp. Biden đã đắc cử tổng thống Mỹ với ít nhất 290 phiếu đại cử tri, đánh bại Tổng thống Donald Trump để bước vào Nhà Trắng, cùng "phó tướng" Kamala Harris.

Khi được hỏi ý nghĩa của việc có một phụ nữ da màu đắc cử phó tổng thống, Clark đáp: "Bây giờ là năm 2020! Đã đến lúc rồi!".

"Chúng tôi đã đấu tranh cho quyền của người thiểu sổ và quyền phụ nữ suốt một thời gian dài", cô nói thêm. "Việc Kamala đại diện cho chúng tôi trong chính quyền mang rất nhiều ý nghĩa. Giống như bây giờ chúng tôi đã có tiếng nói".

Clark nhận được tin báo Biden chiến thắng khi đang dự trận đấu bóng của con trai lớn Johnathan, 9 tuổi. Đó là ngày mà cô đã cầu nguyện từ lâu sau khi chứng kiến quá nhiều bất ổn mùa hè rồi.

"Tôi cảm thấy tự tin rằng đất nước sẽ thay đổi và trở thành nơi tốt hơn, an toàn hơn cho tôi nuôi dạy hai cậu con trai da màu", Clark nói.