Log in

View Full Version : Bé trai khỏa thân ném quần áo qua cửa sổ, hàng xóm vội báo cảnh sát rồi khám phá sự thật kinh hoàng


Cupcake01
12-01-2020, 02:25
Thấy cậu bé khỏa thân cứ đứng bên cửa sổ ném quần áo xuống phía dưới, người hàng xóm vội đi báo cảnh sát và không ngờ nhờ đó phát hiện ra sự việc tày trời.

Một bà mẹ ở Ohio, Mỹ, đang phải đối mặt với cáo buộc ngược đãi 2 con trai, bé 2 tuổi và 3 tuổi khi cảnh sát phát hiện sự thật kinh hoàng bên trong căn hộ của gia đình.

Cảnh sát Toronto đã chia sẻ đoạn clip cho thấy, các sĩ quan cảnh sát leo lên một chiếc thang để vào căn hộ hôm 27/11 vừa qua. Ở bên trong họ tìm thấy một bé trai trong tình trạng khỏa thân, không được mặc quần áo, bé lớn còn lại chỉ mặc một chiếc áo màu đỏ trên người, ngồi co ro một góc.

"Điều kiện sống của 2 em thật kinh khủng. Đây có lẽ là một trong những ngôi nhà tồi tệ nhất mà tôi từng thấy. Có hàng trăm con ruồi ở bên trong", một sĩ quan cảnh sát cho biết.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1698798&stc=1&d=1606789495
Bé trai khỏa thân đứng bên cửa sổ thu hút hàng xóm.

Cảnh sát cho hay, sự việc chỉ được phát hiện khi hàng xóm thấy một bé trai đứng bên cửa sổ trong tình trạng không mặc quần áo. Cậu bé đã thu hút sự chú ý của hàng xóm xung quanh bằng việc ném quần áo xuống con hẻm bên dưới từ cửa sổ tầng 2.

Khi vào bên trong căn phòng, hai đứa trẻ đều gầy gò, suy dinh dưỡng và cánh cửa bị khóa trái từ bên ngoài. Cô Marcisha Ortiz, 27 tuổi, mẹ của 2 đứa trẻ đã rời căn hộ vào 5h sáng ngày 27/11, bỏ mặc các con không có thức ăn và nước uống trong một căn phòng bẩn thỉu, chứa đầy rác. Ortiz không giải thích lý do tại sao cô lại nhốt các con trong căn phòng kinh khủng ấy mà không có sự giám sát nào.

Ortiz đang bị giam giữ trong tù, phải đối mặt với tội danh gây nguy hiểm cho quyền lợi của trẻ em và tàng trữ ma túy. Trong khi đó, hai bé trai đang được trung tâm bảo vệ trẻ em của địa phương chăm sóc. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

VietBF @ Sưu tầm