therealrtz
12-08-2020, 08:47
Người phụ nữ 28 tuổi sinh con chỉ 4 tiếng sau khi biết mình có thai.
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1703465&stc=1&d=1607417232
Danielle Adams, 28 tuổi, ban đầu đến Bệnh viện Đại học Royal Stoke (Ảnh) vì cảm thấy đau bụng, cô nghi mình bị táo bón, tờ Mirror đưa tin ngày 6/12.
Sau khi siêu âm, cô khóc vì sốc khi phát hiện mình có thai. Và chỉ 4 tiếng sau, cô sinh con nhờ phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp.
Bé gái được đặt tên là Maisie-Rose Moore.
Danielle, sống tại Stafford (Anh), nói rằng cô từng nghĩ mình không thể có thai nhưng không nói rõ tại sao.
Cô chia sẻ với tờ Stoke Sentinel: "Khi bác sĩ nói tôi đang có thai, tôi đã rơi nước mắt vì quá sốc. Tôi thực sự hạnh phúc – điều này rất choáng ngợp.
"Tôi đã nghĩ mình không thể có con, đó là lý do tại sao điều này còn gây sốc hơn. Em bé là một phép màu đối với chúng tôi.
"Nhịp tim của em bé liên tục giảm xuống và các bác sĩ không thể biết em có khỏe mạnh hay không. Họ chỉ có thể nhìn thấy phần chân của em qua siêu âm".
VietBF @ Sưu tầm
https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1703465&stc=1&d=1607417232
Danielle Adams, 28 tuổi, ban đầu đến Bệnh viện Đại học Royal Stoke (Ảnh) vì cảm thấy đau bụng, cô nghi mình bị táo bón, tờ Mirror đưa tin ngày 6/12.
Sau khi siêu âm, cô khóc vì sốc khi phát hiện mình có thai. Và chỉ 4 tiếng sau, cô sinh con nhờ phẫu thuật mổ lấy thai khẩn cấp.
Bé gái được đặt tên là Maisie-Rose Moore.
Danielle, sống tại Stafford (Anh), nói rằng cô từng nghĩ mình không thể có thai nhưng không nói rõ tại sao.
Cô chia sẻ với tờ Stoke Sentinel: "Khi bác sĩ nói tôi đang có thai, tôi đã rơi nước mắt vì quá sốc. Tôi thực sự hạnh phúc – điều này rất choáng ngợp.
"Tôi đã nghĩ mình không thể có con, đó là lý do tại sao điều này còn gây sốc hơn. Em bé là một phép màu đối với chúng tôi.
"Nhịp tim của em bé liên tục giảm xuống và các bác sĩ không thể biết em có khỏe mạnh hay không. Họ chỉ có thể nhìn thấy phần chân của em qua siêu âm".
VietBF @ Sưu tầm