Log in

View Full Version : Sau khi chụp ảnh thi thể trên đường, một nhà báo bị giết chết


pizza
12-12-2020, 11:12
Nhà báo Mexico bị giết sau khi chụp ảnh thi thể trên đường. Từ đầu năm đến nay, đây là nhà báo thứ 9 ở Mexico bị sát hại.

Sáng 9/12, Jaime Castaño Zacarías vô t́nh bắt gặp nhiều nạn nhân thiệt mạng do một cuộc đụng độ giữa các băng đảng ở thành phố Jerez, theo Guardian.

Khi Castaño lái môtô rời khỏi hiện trường, anh ta đă bị nhiều tay súng truy đuổi và sát hại. Khi cảnh sát đến, họ phát hiện một thẻ nhớ có nhiều h́nh ảnh đă bị xóa khỏi camera, Zacatecas Online đưa tin.

https://www.intermati.com/forum/attachment.php?attac hmentid=1705966&stc=1&d=1607771436

Các nhà báo biểu t́nh chống lại vụ sát hại một đồng nghiệp khác. Ảnh: AFP.
Vụ án của Castaño đă nhấn mạnh rủi ro mà các phóng viên ở Mexico phải đối mặt. Tại Mexico, việc điều tra các thông tin về tội phạm tại các hiện trường đă trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với phóng viên. Tháng trước, một nhà báo có tên Israel Vázquez đă bị sát hại khi điều tra về một vụ giết người phi tang tại một khu phố ở Irapuato, bang Guanajuato.

Đây là quốc gia có số nhà báo bị sát hại nhiều nhất trên thế giới trong năm 2020. Không chỉ vậy, nước này c̣n đứng đầu danh sách các quốc gia có nhiều nhà báo bị giết nhất trong bốn năm qua, theo một cuộc thống kê của liên đoàn nhà báo quốc tế.

Theo Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, có ít nhất 119 nhà báo đă thiệt mạng ở Mexico kể từ năm 2000.

Phần lớn các vụ án đều dần đi vào quên lăng do không được điều tra triệt để. Theo Guardian, lực lượng cảnh sát, văn pḥng công tố và một số chính trị gia đôi khi bị các tổ chức tội phạm thao túng.

Tờ El Universal cho biết văn pḥng công tố ở bang Zacatecas đang điều tra về các băng nhóm tội phạm liên quan đến vụ việc của Castaño. Tuy nhiên, văn pḥng này hiện vẫn chưa đưa ra b́nh luận nào.

Nhiều khu vực ở bang này đă trở thành chiến trường của các băng đảng kể từ khi băng Jalisco New Generation tranh chấp các địa bàn buôn bán ma túy ở Zacatecas.

Theo thông tin từ các tờ báo Mexico, Castaño đang trên đường đến ṭa thị chính để săn tin về một sự kiện của chính quyền thành phố vào ngày anh qua đời.

Trước khi qua đời, Castaño là một thợ ảnh làm việc cho chính quyền thành phố Jerez, và là phóng viên bán thời gian cho một trang tin tức không có chuyên mục về tội phạm.

VietBF@ sưu tầm.